0h00 ngày 22/09, Marseille (20) - Evian (10): Đứng lên từ đáy bùn?

21/09/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - 8 tháng trước, các CĐV Marseille hứng chịu cú sốc tại cúp Liên đoàn khi bị đội bóng hạng dưới Evian hạ nhục với tỷ số 1-3. Giờ đây, khi cả 2 CLB đã cùng sánh ngang tại Ligue 1, không ai dám nhắc tới cơ hội báo thù cho nhà đương kim á quân nước Pháp bởi những gì đang diễn ra.

Có lẽ ngay đến cả những nhà cái kinh nghiệm dày dạn nhất cũng chẳng thể ngờ nổi thứ hạng của Marseille vào lúc này. Đương kim á quân Ligue 1 đang vùng vẫy tại vị trí cuối cùng trên BXH, với 3 điểm sau 6 vòng đấu và chưa có nổi 1 chiến thắng. Ngược lại, tân binh Evian lại đang chễm chệ ở vị trí an toàn với 7 điểm có được. Đó chắc chắn là điều đáng kinh ngạc không chỉ nhìn vào lịch sử lẫn đội hình của hai đội. Evian, với tư cách là nhà ĐKVĐ Ligue 2, cũng chỉ dám bỏ ra vỏn vẹn 1,9 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Đó là con số quá khiêm tốn và hơn duy nhất đội bóng vừa lên hạng khác là Ajaccio. Hãy nhìn vào những cái tên mà Evian mang về. Đó là Sidney Govou, tiền đạo hết thời và trở thành gánh nặng tại bất cứ đâu. Người đáng chú ý còn lại là Jerome Leroy, lão tướng đã 36 tuổi được mua về từ Rennes.

Marseille đang trong cơn khủng hoảng - Ảnh Getty

Marseille cũng trải qua một mùa Hè không quá rầm rộ, nhưng cũng kịp đón về một tân binh đình đám. Đó là cựu đội trưởng Bordeaux và tuyển Pháp, tiền vệ Alou Diarra. Với thói quen vơ vét các tinh hoa bóng đá đất nước trong 3 năm trở lại đây, sức mạnh đội hình của Marseille không hề thua kém bất cứ đại gia nào của Ligue 1. Thậm chí, họ còn sở hữu vài cái tên mà những CLB hàng đầu của châu Âu phải thèm muốn. Nhưng tất cả chỉ là những thống kê trên giấy tờ. Sức mạnh thật sự cần được thể hiện trên sân cỏ và trên khía cạnh này, Marseille đã ở dưới đáy vũng bùn.

Đúng là đội hình Evian kém danh giá và được lắp ghép vội vàng, nhưng họ biết mình phải làm gì trước bất cứ đối thủ nào. Đó là một lối chơi lì lợm, không ngại phạm lỗi và mang nặng tư tưởng phòng ngự tiêu cực. Hãy hỏi đại gia mới nổi PSG những điều trên cuối tuần trước. Họ đã bất ngờ bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 20 phút thi đấu và gặp vô vàn khó khăn trước hàng thủ dày đặc của Evian. Marseille thì vẫn loay hoay tìm kiếm lời giải cho bài toán ở mùa giải mới. Dường như sau khi bị thua ngược trong trận Siêu cúp với Lille, các học trò của Didier Deschamps đã đánh mất sự tự tin. Những chàng trai đất cảng luôn thể hiện tâm lý căng cứng và nóng vội mỗi khi lâm trận.

Vết xe đổ của mùa giải 2001-02 đang có dấu hiệu trở lại. Khi ấy Marseille có trong tay đội hình rất mạnh (Van Buyten, Lebouef..), nhưng vẫn khởi đầu tệ hại. Họ không thắng 7 trận liên tiếp và chỉ về thứ 9 tại Ligue 1 năm đó. Đó là thảm cảnh mà thầy trò Deschamps phải tránh vào lúc này. Chỉ có một con đường: giành chiến thắng. Khi chiến thắng nối tiếp chiến thắng, sự tự tin sẽ dần trở lại. Và điều này cần bắt đầu ngay từ hôm nay, 3 điểm trước Evian.

Dự đoán: 2-1

H.DƯƠNG


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm