Barcelona tiếp xúc với người đại diện của Mascherano: Canh bạc 45 triệu bảng?

19/06/2009 10:23 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - “Mascherano không phải để bán. Liverpool sẽ không để anh ra đi với bất cứ giá nào”, Benitez đã khẳng định rất hùng hồn như thế. Song chiến lược gia người TBN chắc hẳn không thể yên tâm nếu biết rằng ngày hôm qua, Barcelona đã chính thức tiếp xúc với đại diện của cầu thủ này.

Đây không phải lần đầu tiên trong mùa hè này, tin đồn về tương lai của Mascherano xuất hiện ở Anfield. Tuần trước, một số tờ báo Anh đã đưa tin rằng người đại diện của anh, ông Walter Tamer, đang tiến hành tiếp xúc với đại diện Barcelona. Và bây giờ thì không chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn nữa. Cuộc gặp gỡ kéo dài 2 tiếng đồng hồ giữa Tamer với đại diện của Barcelona (GĐTT Txiki Beguiristain và GĐ bóng đá Raul Sanllehy) tại khách sạn Rey Juan Carlos I giữa tuần qua được công khai trước giới báo chí.

Đó là một bằng chứng cho thấy Mascherano sẵn sàng ra đi, nếu nhận được những lời đề nghị hợp lý. Không giống như người đồng hương Carlos Tevez, Mascherano đã được Liverpool mua đứt từ chủ sở hữu MSI hồi tháng Hai năm ngoái với giá 18,6 triệu bảng. Xét về trình độ chuyên môn, El Jefecito (biệt danh của Mascherano) xứng đáng được coi là một trụ cột của Liverpool. Nhưng kết thúc mùa giải vừa qua, khi mà lần lượt Gerrard, Torres và Dirk Kuyt đều đồng ý ở lại với những bản hợp đồng có mức lương cao thì Mascherano không nhận được đề nghị gia hạn. Điều này thực ra không quá khó hiểu vì hợp đồng hiện tại của cầu thủ này còn thời hạn đến năm 2012. Nhưng chắc hẳn anh sẽ không khỏi suy nghĩ, nhất là khi nhận được những lời đề nghị hấp dẫn hơn.

Mascherano có rời Liverpool?
 
Mới đây, chính Lionel Messi đã tuyên bố anh rất muốn Mascherano tới Nou Camp để thi đấu cùng mình. Việc thi đấu cho nhà vô địch châu Âu, chủ nhân của cú ăn ba lịch sử, rõ ràng hấp dẫn hơn hẳn so với Liverpool, đội bóng đã 20 năm trời mòn mỏi đợi chờ chức vô địch Premier League

Barca chơi nổi?

Benitez từng tuyên bố “40 hay 50 triệu bảng, những con số ấy cũng không thể định giá được đẳng cấp của Mascherano”. Tất nhiên, đây chỉ là một cách nói. Theo tin từ báo giới Anh, để có được chữ ký của tiền vệ này, Barcelona sẽ phải bỏ ra ít nhất 45 triệu bảng, tương đương 53 triệu euro. Và một phương án khác cũng được tính đến, đó là trả một khoản phí nhất đinh, cộng thêm tiền vệ Yaya Toure. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà này đang không hài lòng với bản hợp đồng hiện tại, và có nhiều tin đồn rằng anh sẽ chuyển sang thi đấu tại Premier League. Nhưng cho dù theo phương án nào, Barcelona cũng đang đi ngược với truyền thống của họ trong quy tắc chuyển nhượng.

Đội bóng xứ Catalan không có thói quen bỏ ra một đống tiền để mang về một tiền vệ phòng ngự thuần túy. Bản thân Yaya Toure khi đến Nou Camp cũng chỉ có giá 9 triệu euro. Đắt nhất như Seydou Keita cũng chỉ có giá 14 triệu euro. Và thực tế là Barcelona không hề thiếu tiền vệ trung tâm giỏi. Ngoài hai cái tên vừa nêu trên, tài năng trẻ Sergio Busquet chơi ngày càng tiến bộ, đó là chưa kể trung vệ Rafael Marquez hoàn toàn có thể đảm đương được vị trí này. Vậy thì có phung phí quá hay không khi bỏ ra ngần ấy tiền để theo đuổi vụ Mascherano. Có ý kiến cho rằng, Barcelona muốn “chơi nổi” để không bị mất mặt so với kình địch Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Về phần mình, dù khẳng định rằng Mascherano không phải để bán, Liverpool chắc chắn sẽ phải cân nhắc lời đề nghị trên. Nếu quả thực bán được với cái giá 45 triệu, đó rõ ràng là một thương vụ cực hời, trong khi Liverpool cũng chẳng dư dả gì. Trong vài ngày nữa, đội bóng này sẽ hoàn tất bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng với hậu vệ phải Glen Johnson. Trong khi đó, số tiền mà hai ông chủ Hick và Gilletts chi cho mua sắm mùa hè này chỉ xấp xỉ 20 triệu bảng. Nên nhớ, Benitez còn muốn mang về sân Anfield một chân sút đẳng cấp nữa để chia sẻ trách nhiệm ghi bàn cùng Torres ở mùa giải mới.

Rời Liverpool vì… vợ?

Đừng coi thường vai trò của các bà vợ trong những vụ chuyển nhượng. Zidane từng nghe lời vợ khi chuyển từ Juventus qua Real. Beckham du lịch từ Madrid, qua Los Angeles rồi hạ cánh xuống Milan bởi đó là những địa điểm ăn chơi mà Victoria Beckham muốn khám phá. Mới đây nhất, có nhiều tin đồn rằng Vidic có thể tới Barcelona vì cô vợ của anh không thể chịu nổi thời tiết xứ sương mù. Mascherano cũng thế.

Cuối mùa giải vừa qua, Mascherano đã buộc phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc vì cô vợ yêu Fernanda của anh cảm thấy không thích hợp với cuộc sống ở thành phố cảng Liverpool nên đã bay về quê nhà Argentina.cho thoải mái. Cái lạnh ở xứ sương mù càng không hợp với Fernanda vì cô đang mang thai. Ở Barcelona sẽ ấm áp hơn hẳn và vì thế lời mời gọi của người đồng hương Messi thực sự đáng để xem xét.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm