Matt Damon giải thích lý do không tham dự lễ nhậm chức tổng thống

28/01/2009 13:12 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Là một trong những ngôi sao ủng hộ nhiệt tình chiến dịch tranh cử của tổng thống Barack Obama, thế nhưng nhiều người đã bất ngờ khi Matt Damon không có mặt tại Washington DC để tham dự lễ nhậm chức lịch sử của vị tổng thống da màu đầu tiên này.

Ngôi sao của loạt phim Bourne vừa giải thích nguyên nhân trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Vợ tôi và tôi đã quyết định là sẽ đi. Thế nhưng khi tôi gọi cho một số người cùng tham gia chiến dịch, họ chỉ cười phá và nói: ‘Chúng tôi đã làm việc cho chiến dịch suốt 2 năm rưỡi mà còn chẳng định đi nữa là, thôi quên nó đi’. Nhưng rồi sau đó họ gọi lại cho tôi và nói: ‘Này, chúng tôi có đôi vé cho anh, ở khu vực ghế phụ, và anh có thể sẽ được nhìn thấy Obama đọc lời tuyên thệ. Giá 25 nghìn USD một vé’

Và đó cũng là lúc Damon (hiện đang sống cùng vợ và ba cô con gái tại Miami) biết rằng anh nên xem lễ nhậm chức trên TV.

Matt Damon cũng bày tỏ quan điểm của mình trước những ý kiến so sánh giữa vật sát thủ Jason Bourne của anh và chàng điệp viên đào hoa James Bond: “Họ chẳng thể làm phim James Bond giống với Bourne được, bởi vì Bond là một điển hình chủ nghĩa đế quốc, nhân vật này chỉ biết loanh quanh dụ dỗ phụ nữ lên giường, uống martini và giết chóc. Đó là một nhân vật đáng kinh tởm”.

Anh nói thêm: “Steve Soderbergh (người đã cộng tác cùng Matt trong ba tập phim Ocean’s 11, 12, 13) có lần cho tôi biết anh ấy được mời làm một tập James Bond. Anh ấy nói với nhà sản xuất là sẽ chỉ đồng ý nếu họ cho phép anh ấy sáng tạo theo cách riêng. ‘Tất nhiên là không’ họ đã nói vậy. Họ có một công thức, và họ kiếm tiền nhờ công thức đó. Họ biết họ đang làm gì và họ vẫn sẽ làm như vậy”.

T.V (Theo USM)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm