Argentina - Chile: Tỏa sáng chứ, Messi?

07/10/2011 15:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Alejandro Sabella đã lên nắm quyền ở đội tuyển Argentina được 2 tháng, đã dẫn dắt "Albiceleste" qua 4 trận, nhưng trận đấu với Chile rạng sáng mai mới thực sự là thử thách đầu tiên của vị HLV năm nay đã 56 tuổi này. Ở đó, tất cả những điểm mạnh yếu của Argentina sẽ được phơi bày. Ở đó, người ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi liệu Sabella có phát huy được hết khả năng của Lionel Messi hay không.

Trận đấu gần đây nhất của Argentina thời Sabella là một thất bại. Đó là thất bại với tỉ số 0-2 trong trận "Siêu kinh điển" lượt về với Brazil; trước đó, ở trận lượt đi trên sân nhà, Argentina đã để cho đối thủ không đội trời chung ra về với một trận hòa không bàn thắng. Tuy nhiên, dư luận Argentina không hề gây khó cho Sabella vì những kết quả không tốt ấy, một phần vì trong các trận "Siêu kinh điển" ấy, hai đội chỉ sử dụng những cầu thủ đang chơi bóng trong nước, mà lực lượng Brazi, với những Neymar, Damiao, Lucas… rõ ràng được giá cao hơn hẳn Argentina. Nhưng dư luận cũng chẳng hề đánh giá cao những chiến thắng mà Argentina-Sabella giành được ở Ấn Độ (1-0 trước Venezuela) hay Bangladesh (3-1 trước Nigeria), bởi đó dù gì cũng chỉ là những trận giao hữu vô thưởng vô phạt. Họ muốn "để dành" cảm xúc cho trận đấu với Chile này.


Messi vẫn là cầu thủ được nhận nhiều sự kì vọng nhất - Ảnh Getty

Sau khi Brazil đã được đặc cách vào thẳng vòng chung kết World Cup 2014 dưới tư cách chủ nhà, nhiệm vụ vượt qua vòng loại khu vực Nam Mỹ thoạt nhìn đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với Argentina. Tuy nhiên, qua những gì đã được trải nghiệm ở Copa America 2011, giải đấu mà "Albiceleste" chỉ thắng được đúng 1 trận trước khi bị chặn bước ở tứ kết bởi nhà vô địch Uruguay, người Argentina biết rằng Nam Mỹ bây giờ không còn là sân chơi của riêng họ và người Brazil nữa. Trong một ngày đẹp trời, ngay cả một đội bóng vốn luôn bị coi là "kẻ lót đường" ở Nam Mỹ như Venezuela cũng có thể gây khó khăn, thậm chí là đánh bại Argentina. Thế nên, dù Argentina được chơi trên sân nhà, độ rủi ro của trận đấu với Chile, đội bóng đang có những bước tiến rất mạnh mẽ, vẫn được đánh giá là rất lớn.

Messi, Messi, Messi

Dự đoán của bạn về trận đấu giữa Argentina và Chile?


Từ nhiều năm trở lại đây, mọi trận đấu của Argentina đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Lý do là ai cũng muốn biết trận đấu sắp tới có phải là trận đấu đầu tiên Messi chơi bóng cho Argentina như cho Barca hay không. Làm sao khai thác được hết khả năng của Messi, để anh chơi bùng nổ như vẫn chơi trong màu áo Barca, trở thành một nỗi ám ảnh mang tầm quốc gia với người Argentina. Bao HLV đã đến rồi đi, từ Pekerman, qua Basile tới Maradona rồi Sergio Batista, nhưng bài toán Messi vẫn tồn tại như một nỗi nhức nhối. Maradona đã sai khi "bắt" Messi phải gánh hết trọng trách lên vai, như ông ngày xưa. Batista thì tư duy ngược lại, đó là bắt Argentina phải chơi như Barca để Messi luôn cảm thấy "như ở nhà". Ông sai ngày từ đầu: Argentina không bao giờ chơi được như Barca.

Bây giờ, cây quyền trượng đã được trao vào tay Sabella, người được biết đến nhiều nhất nhờ thành tích… phong tỏa thành công Messi khi dẫn dắt Estudiantes đá trận Chung kết giải VĐTG các CLB với Barca hồi 2009. Ngay trong những ngày đầu tiên, ông này đã tỏ ra rất biết cách gây ồn ào khi tước băng đội trưởng của Mascherano để trao lại cho Messi. Ngoài ra, Sabella còn khẳng định ông biết đâu là chìa khóa để giải bài toán Messi. "Phải khiến cậu ấy cảm thấy hạnh phúc. Phải để cho cậu ấy thoải mái trên sân", ông nói. Nhưng giữa nói và làm dường như vẫn còn một khoảng cách lớn. Trong các trận đấu với Venezuela và Bangladesh, Messi vẫn là người chơi nổi bật nhất bên phía Argentina, nhưng có cảm giác là anh vẫn chưa "bốc" lên được để cháy hết mình, như vẫn thể hiện trong màu áo Barca.

Trước trận đấu với Chile, Messi đã có động thái tự làm giảm áp lực lên mình khi nói rằng "không ai thắng trận một mình", đại ý nếu Argentina muốn chiến thắng, cả đội phải cùng nỗ lực chứ một mình anh thì không thể làm được gì. Điều Messi nói, thực ra, ai cũng biết rồi. Nhưng người ta vẫn chẳng "tha" cho anh, nếu anh lại tiếp tục im ắng trước Chile.

Dự đoán: 2-0



Dũng Quyết Sơn

.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm