Điểm tựa của Barca: Mascherano, ông chủ những cú “tackle”

03/04/2012 15:30 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Để đi tiếp, trước hết Barca phải ghi bàn. Nhiệm vụ ghi bàn thuộc về Messi và tuyến trên. Để những bàn thắng (nếu được ghi) không mất đi giá trị của nó, Barca phải giữ sạch lưới, và nhiệm vụ quan trọng này đặt lên vai Mascherano.

Trong những trận đấu của Barca trên sân nhà, những culé luôn hô vang từ đầu đến cuối. Họ hò hét vị trọng tài chính nếu ông này “quên” thổi một hình huống mà Barca đáng được hưởng lợi; hát bài chính thức của CLB; hô vang tên Messi, một điều tất yếu. Đêm thứ Bảy vừa qua, có một ngoại lệ. Khi trận đấu với Bilbao đang diễn ra, gần như tất cả khán giả đứng dậy vỗ tay khen ngợi Mascherano. Ở Nou Camp, đây là điều rất “kỳ lạ”, bởi vì người ta thích những màn trình diễn hoa mĩ của Messi, Iniesta, hay lối chơi thông minh của Xavi hơn. Việc một cầu thủ đá ở vị trí phòng ngự được các culé đứng dậy hoan nghênh là rất hiếm.



Mascherano rất quan trọng với Barca - Ảnh Getty

Nhưng việc Masche nhận được tình cảm của người hâm mộ không phải bất ngờ, bởi đó là phần thưởng cho những màn trình diễn ấn tượng của anh trên sân cỏ. Trong hai trận gần nhất, gặp Milan và Bilbao, Barca giữ sạch lưới và nói không quá, công đầu thuộc về Masche. Cầu thủ người Argentina chỉ bị thổi phạt đúng một lần trong hai trận trên; mất bóng một lần. Bên cạnh đó là 27 lần thu hồi bóng thành công.

Một so sánh nhỏ với Pique để thấy ảnh hưởng của Masche với Barca lớn như thế nào. Trong hai trận gần nhất, trung vệ người gốc Catalunya có 26 lần thu hồi bóng thành công, một lần phạm lỗi, nhưng đã mất bóng đến 4 lần. Trận lượt đi với Milan, Pique đã chơi rất hay sau giai đoạn đánh mất mình - chủ yếu là do phân tâm vì người đẹp Shakira - nhưng vẫn có những sai lầm nhất định, và chính Masche đã bọc lót để khung thành Barca không chịu nhiều sức ép. Ở Milano, Masche cũng có đến 7 pha “tackle” bóng chính xác, chỉ ít hơn Busquets (8). Điều này là dễ hiểu, khi vai trò chính của Busquets là đánh chặn ở trung tuyến. So với người đá cặp Pique chỉ có 2 lần, Masche quả thực rất nổi bật với vai trò “tackle” bóng.

Trên sân chơi quốc nội (La Liga), khi mà Barca đi lùi so với chính mình, thì Masche thể hiện phong độ trội hơn hoàn toàn những gì anh làm trong mùa đầu tiên ở Nou Camp. Suốt cả mùa trước, “số 14” thực hiện tổng cộng 1.378 đường chuyền, 59 lần thu hồi bóng thành công, 107 lần thắng tranh chấp tay đôi. Con số của Masche lúc này là 1.474 đường chuyền, 69 lần thu hồi bóng, 179 lần thắng tranh chấp.

Masche không nổi bật trong việc ghi bàn như đồng hương Messi, không sở hữu những đường chuyền ấn tượng như Xavi, cũng không sánh được những pha bóng lắt léo của Iniesta, hay các tình huống dâng cao tốc độ của Dani Alves, nhưng không một ai nổi bật hơn anh trong việc ngăn đối phương ghi bàn. Lần đầu tiên kể từ sau Johan Neeskens (giai đoạn 1974-1979), Barca mới có một cầu thủ “tackle” bóng hiệu quả đến như vậy.

Pep bảo rằng, “Một khi còn làm việc ở đây, không bao giờ tôi để Masche ra đi”. Diego Maradona - người chưa bao giờ được đánh giá cao về chiến thuật, thì nói một câu rất chính xác: “Có Mascherano trong đội hình, 10 người còn lại sẽ giảm rất nhiều khối lượng công việc”.

Luôn khiêm tốn và biết hy sinh, sẵn sàng đóng thế cho Puyol, Pique hay Busquets mà không một lời phàn nàn, không một lời khen nào xứng đáng với Masche hơn những con số thống kê biết nói. Sự thể hiện của Masche sẽ là chìa khóa quan trọng nếu Barca muốn vào bán kết Champions League.

Ngọc Huy




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm