Liverpool chi 11 triệu để "tống khứ" Reina về Barca

23/06/2013 07:43 GMT+7 | Liverpool

(giaidauscholar.com) - Liverpool đã đồng ý một khoản phí chuyển nhượng 11 triệu bảng để sở hữu thủ thành người Bỉ đang khoác áo Sunderland Simon Mignolet. Nhiều tuần thương lượng đã kết thúc và cầu thủ 25 tuổi này sẽ tới Merseyside kiểm tra y tế vào đầu tuần sau.

Ở chiều ngược lại, Liverpool đã sẵn sàng nói lời chia tay với thủ thành người Tây Ban Nha, Pepe Reina.

Reina: Người cuối cùng của cuộc cách mạng Benitez

Mignolet gia nhập Sunderland từ Sint-Truiden ba mùa hè trước với giá chỉ hai triệu bảng, nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất ở sân Ánh sáng. Dù anh còn lại 2 năm trong hợp đồng và HLV Sunderland Paolo Di Canio rất miễn cưỡng để mất một thủ thành ổn định như vậy, nguyện vọng của Mignolet là ra đi.

Ngoài việc chuyển tới một CLB lớn hơn, Mignolet muốn tới World Cup mùa Hè sang năm ở Brazil trong tư cách thủ thành bắt chính của đội tuyển Bỉ, đội hiện đang tràn trề hy vọng vượt qua vòng loại. Anh tin rằng việc chuyển sang Liverpool sẽ khiến cơ hội đó lớn hơn, khi mà tuyển Bỉ cũng còn một thủ thành trẻ khác đang chơi rất xuất sắc là Thibaut Courtois, người của Chelsea nhưng đang được cho mượn tại Atletico Madrid.

Nhưng vấn đề không chỉ ở Mignolet, mà còn ở Liverpool. Bỏ ra 11 triệu bảng cho một thủ môn trong bối cảnh ngân sách chuyển nhượng của họ không đủ mạnh để có thể cạnh tranh với các đại gia Premier League khác, có thể thấy đội bóng áo đỏ và HLV Rodgers đang mất niềm tin ở vị trí gác đền ra sao. Reina, vốn là một người hùng của Liverpool, đã gặp rất nhiều vấn đề trong mùa giải vừa rồi. Anh chơi thiếu ổn định, không thể chỉ huy hàng thủ hiệu quả và quan trọng hơn là bất ổn về tâm lý.

Reina là người duy nhất còn sót lại trong cuộc cách mạng TBN của HLV Rafael Benitez ở Anfield 8 năm về trước. Những Xabi Alonso, Luis Garcia, Alvaro Arbeloa hay Fernando Torres đã lần lượt ra đi. Hiện giờ, Anfield lại đang chứng kiến một làn sóng TBN thứ hai với Iago Aspas và Luis Alberto. Tuy nhiên, Reina lại không thực sự mặn mà với việc ở lại Anh. Thủ thành này từng ít nhất một lần lên tiếng công khai về mong muốn trở lại Barca của anh và mong muốn đó rất có thể sẽ được đáp ứng trong vài ngày tới.

Dứt điểm bài toán trong khung thành

Một điều khá chắc chắn là Rodgers không thể chi ra 11 triệu bảng để mua một thủ môn về Anfield làm dự bị. Mignolet bắt chính trong mùa tới, Reina không chịu làm dự bị, kết cục ra sao đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, với tất cả những bất ổn của Reina, hợp đồng mới của Rodgers không phải là không gây ra tranh cãi trong các cổ động viên áo đỏ. 11 triệu bảng có thể chỉ là chuyện vặt so với Manchester City, Chelsea hay M.U (thậm chí là với Arsenal ở thời điểm này), nhưng với Liverpool là một khoản đầu tư lớn, khi mà 2 hợp đồng mới nhất của họ tăng cường cho hàng công cũng chỉ có giá 12 triệu bảng.

Ngoài vị trí thủ môn, Rodgers có lẽ cũng cần người mới cho hàng thủ, khi Jamie Carragher đã giải nghệ, hai cánh đều không thật sự ổn định và vẫn thiếu một tiền đạo cắm đích thực trên hàng công (chưa kể khả năng Luis Suarez có thể sẽ ra đi). Thay thế Reina vào thời điểm này, do đó, có thể là một sự lãng phí.

Tuy nhiên, cũng có nhiều lý lẽ bảo vệ HLV người Bắc Ireland trong quyết định đưa về Mignolet. Các thủ môn ở Premier League có lẽ là phải đứng trước một nhiệm vụ khó khăn hơn so với những đồng nghiệp tại các giải đấu khác vì sức ép rất lớn, cả trên sân và từ giới truyền thông, cũng như lối chơi tốc độ của giải Ngoại hạng. Trong số những đội hàng đầu ở Anh, hầu như không đội nào có một thủ môn ổn định ở mùa trước. Trừ Chelsea gắn bó với Petr Cech, lão luyện và thuộc loại giỏi nhất châu Âu hiện nay, Joe Hart, giống như Reina ở Liverpool, gặp nhiều trục trặc ở Man City. Arsenal cũng loay hoay giữa Lukas Fabianski và Wojciech Szczesny. Tottenham thì luân phiên Hugo Lloris và Brad Friedel. Ngay cả đương kim vô địch M.U cũng chỉ có được sự yên tâm tạm thời với David De Gea.

Vì lẽ đó, ưu tiên giải quyết dứt điểm vấn đề trong khung thành của Rodgers là đáng thông cảm. Mignolet còn đủ trẻ để gắn bó lâu dài, nhưng cũng đủ trưởng thành, đã trải nghiệm và chứng tỏ được mình ở Premier League, đồng thời có quyết tâm rất cao trong mùa giải tới (chưa kể, giá cả cũng phải chăng). Về lý thuyết, đó là lựa chọn lý tưởng nhất với Liverpool ở thời điểm này.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm