20h00 ngày 22/4, Milan- Bologna: Thắp lại ngọn lửa chiến tranh!

22/04/2012 13:34 GMT+7 | AC Milan

*Tỷ số lượt đi: 2-2

(TT&VH)- Như một chuỗi domino, chỉ trong 27 ngày, Milan lần lượt quỵ ngã ở những trận đánh quan trọng. Sự lạc quan từ hai trận đấu đầy quả cảm trước Roma và Barca nhanh chóng chuyển thành những cái cúi đầu buồn bã với thất bại gây sốc trước Fio. 

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Từ chỗ gác Juve đến 7 điểm, Milan giờ lại xếp dưới địch thủ với 1 điểm kém hơn. Rossoneri đã tự tay ném đi quá nhiều lợi thế, và giờ, họ bằng mọi giá phải đòi lại những gì đã mất, tìm lại chính mình, để thắp lại ước vọng Scudetto trước khi quá muộn.

Milan một lần nữa thi đấu trước Juve vài giờ đồng hồ, tràn đầy cơ hội vượt lên trên kình địch và gây thêm sức ép lên đội bóng của Conte nếu giải quyết Bologna một cách hoàn hảo. Quãng nghỉ 1 tuần thực sự là liều doping cho đội bóng đã kiệt quệ của Allegri, bởi nhờ đó, lần lượt các trụ cột đã trở lại. Bommel, Abate, Bonera đã bình phục hoàn toàn, khiến tình hình chấn thương của Milan hạ nhiệt xuống một mức độ có thể chấp nhận được. Tổng cộng 7 cầu thủ còn nằm viện thời điểm này không cướp đi của Allegri quá nhiều những toan tính chiến thuật, và so với tình trạng nhân sự bi đát mà họ phải gánh chịu suốt nhiều tháng ròng, đó có thể coi là một tín hiệu lạc quan.  



Trong 27 ngày, Milan lần lượt quỵ ngã ở những trận đánh quan trọng- Ảnh Getty

Tìm lại Ibra, tìm lại Cassano

Một trong những nguyên nhân lớn nhất của sự bết bát mà Milan đang trải qua vẫn xoay quanh một cái tên: Ibrahimovic. Gã khổng lồ Thụy Điển đã đánh mất đi bản năng và ý chí chiến đấu ở vào thời điểm người Milan cần anh hơn bao giờ hết. Thất bại trước Barca để lại quá nhiều hệ lụy đến đôi chân và cái đầu “số 11”, khiến anh vật vờ như một cái bóng suốt nửa tháng trời. Ibra cần phải tỉnh giấc sau cơn mê ấy, để cứu vớt Milan, cứu vớt chính mình. Những cắn rứt sau một thất bại nữa ở trời Âu đang đè nén anh xuống tận cùng của sự chán chường.

Nhưng đội bóng không trả 9 triệu euro/mùa cho anh để nhận về những cái cau mày, không cần anh cáu gắt hay tỏ vẻ hùng hổ trên sân, mà cần những bàn thắng của anh, thật nhiều. Quả penalty thành công vào lưới Fiorentina là lần duy nhất Ibra lên tiếng trong suốt 450 phút gần nhất ở mọi đấu trường. Vậy là quá ít. Milan cần Ibra gào thét và bùng nổ dữ dội như cái cách anh đã ghi 29 bàn sau 32 trận trước đó.

Trong bối cảnh hàng công rossoneri bây giờ nghèo nàn thực sự về mặt con người và cạn kiệt những nguồn cảm hứng, hiệu quả là điều cần được đặt lên trên mọi yếu tố khác. Bản thân Ibra mới đây đã bác bỏ thẳng thừng những tin đồn về việc anh sẽ ra đi vào cuối mùa, anh hạnh phúc ở Milan, và rằng đội bóng đã mang nụ cười trở lại cho anh sau nhiều thất vọng. Thế thì bây giờ, Ibra cần ghi bàn, bởi nó sẽ mang nụ cười trở lại cho Milan, âu cũng là cách để anh đền đáp sau tất cả.

Ibra có thể sẽ được chia lửa trong nhiệm vụ cáng đáng ở tuyến trên nếu Cassano thực sự mạnh khỏe như những gì anh thể hiện trên sân tập vài ngày gần đây. “Antonio huyền diệu” đã được Allegri bố trí đá cặp cùng Ibra trên hàng công trong buổi tập chiều qua, và chơi tốt, mang đến những niềm lạc quan cho đội bóng. Nếu không tính 6 phút ngắn ngủi trong trận thua Fiorentina ngày trở lại, lần cuối Ibra và Cassano bên nhau trên tuyến đầu Milan cách đây đã gần 6 tháng. Hồi đầu mùa, chính Cassano đã kéo Milan tiến lên khi Ibra phải nghỉ vì chấn thương, để rồi sau khi Cassano gặp vận rủi, Ibra làm điều đó thay anh. Ibra-Cassano chính là cặp tiền đạo hoàn hảo nhất của Milan dưới thời Allegri, với những phẩm chất có thể bổ sung cho nhau. Sự trở lại bây giờ của Cassano chắc chắn là một cứu cánh cho Max, bởi nó sẽ mang đến sự mềm mại và sáng tạo trong lối chơi của đội bóng, vốn quắt queo như một quả nho khô trong mệt mỏi.  

Hôm giữa tuần, Massimiliano Allegri đã tham gia giao lưu với người hâm mộ qua mạng xã hội Twitter. Trả lời 1 câu hỏi, ông nhấn mạnh: “Scudetto sẽ thuộc về đội có thần kinh vững vàng hơn”. Nếu thế, CLB đến từ “thành phố đại học” Bologna sẽ mang đến cho Milan một bài “thi học kì” thực sự về khả năng chịu sức ép. Milan đã vỡ vụn trước Fio vì để cho những áp lực đè nặng lên lồng ngực, thế nên, không được để điều đó tái diễn nữa. Vòng trước, chính Bologna cũng đã vượt qua sức ép lớn từ chuỗi 4 trận không thắng để đả bại Cagliari 1-0, qua đó chính thức chạm mốc 40 điểm, số điểm đủ để một đội bóng trụ lại Serie A trên lý thuyết. Trước một đối thủ đã không còn nhiều động lực như vậy, “cậu học trò” Milan cần vượt qua bài thi ấy, để tìm lại chính mình, tìm lại con đường.

Dự đoán: 2-0

Đỗ Hiếu



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm