Alexandre Pato: “Chú vịt” đã lớn?

10/02/2009 11:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong những ngày qua, anh là hơi thở của AC Milan bởi những bàn thắng liên tiếp. Mới chỉ bước qua tuổi 19, Pato đang trở thành một thần tượng mới tại San Siro, bên cạnh những đàn anh đồng hương như Kaka hay Ronaldinho. Nhưng trong sắc áo Samba, “chú vịt” liệu đã trưởng thành thực sự hay chưa?

Hãy nhìn vào sự khởi đầu của cậu bé ấy để thấy được một điều hết sức đặc biệt: anh luôn gây ấn tượng cực mạnh trong những lần ra mắt dù ở bất cứ CLB nào, bất cứ đấu trường nào. 16 tuổi, Pato chơi trận đầu tiên cho Internacional và kiến tạo 3 đường chuyền cho các anh lớn ghi bàn. 17 tuổi, anh chơi trận đầu ở Cúp TG các CLB và cũng là người mở tỷ số cho đội nhà. Ra mắt trong màu áo Milan dù chỉ là giao hữu (gặp Dynamo Kiev) hay tại Serie A (gặp Napoli), tên anh cũng đều hiển thị trên bảng tỷ số. Cả ở ĐTQG cũng thế. Tháng 3 năm ngoái, cũng chính tại sân Emirates mà Brazil sẽ gặp Italia đêm nay, anh chỉ cần 12 phút sau khi vào sân để có được bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG (vào lưới Thụy Điển).
 

Khởi đầu hoàn hảo không đồng nghĩa với tương lai rực rỡ. Nếu như trong màu áo CLB, Pato ngày càng thể hiện sự trưởng thành thì khi thi đấu cho ĐTQG, anh lại mang một gương mặt khác. Sau trận ra mắt tuyệt vời trước Thụy Điển, Pato trở nên khá im hơi lặng tiếng trên hàng công của Brazil. Anh chỉ chơi vỏn vẹn 1 trận đấu với Colombia ở vòng loại World Cup 2010 và không để lại ấn tượng gì sau khi vào sân ở phút 62. Quãng thời gian ở Viễn Đông trong màu áo ĐT Olympic Brazil cũng thật nhạt nhòa với vỏn vẹn 2 bàn thắng vào những đội bóng nhỏ như New Zealand và Việt Nam.

Tại Bắc Kinh, những khán giả đặt kỳ vọng vào Pato đã bị một phen thất vọng. Tài năng trẻ này đã tỏ ra vụng về và yếu ớt đến lạ thường trong những pha di chuyển, cũng như dứt điểm. Trong suốt kỳ TVH ấy, Pato không bao giờ được chơi hết trận. Anh luôn bị thay ra hoặc vào sân ở trong hiệp hai. Có vẻ như đôi chân anh đã bị đeo chì bởi sức ép tâm lý quá nặng nề sau những lời tán tụng của báo chí trước đó.

Đêm nay, Dunga và các CĐV áo Vàng xanh sẽ lại phải đặt niềm tin vào Pato, không chỉ vì sân đấu họ sẽ chơi là Emirates, nơi anh từng ghi bàn ngay trận ra mắt. Thực tế, Pato xứng đáng nhận được sự kỳ vọng bởi phong độ tuyệt vời của anh thời gian qua. Trong vòng hơn 1 tháng, chân sút này là một cỗ máy làm bàn thực sự với 8 bàn thắng sau 6 trận liên tiếp, trong đó có hai cú đúp vào lưới AS Roma và Udinese. Kể từ đầu mùa giải, số bàn thắng của anh trong màu áo CLB đã lên tới con số 12, nhiều hơn bất cứ một cầu thủ Milan nào, trong đó có những người đồng hương ở ĐTQG như Kaka và Ronaldinho.

Cơn bão chấn thương đã Dunga đã không thể có được Kaka và Fabiano cho đợt tập trung lần này. Ông đã rất muốn thử nghiệm Amauri, chân sút có phong độ rất tốt ở Serie A (và còn có thể thi đấu cho ĐT Italia), nhưng Juventus lại nhất quyết không chịu nhả. Adriano vẫn được triệu tập, nhưng “hoàng đế” không được thi đấu thường xuyên ở CLB và mới chỉ ghi 1 bàn trong 7 trận gần nhất. Robinho đang là chân sút số 1 tại Man City, nhưng cũng trải qua hơn 1 tháng im hơi lặng tiếng. Còn Ronaldinho? Đã lâu lắm rồi, anh không ghi bàn cho ĐTQG, trong khi phong độ ở CLB của tiền vệ này cũng không cao sau khi Becks đặt chân đến San Siro.

Như thế, chỉ có Pato đang thuyết phục tất cả bằng những màn trình diễn hảo hạng tại Milan. Đêm nay, khi phải đối đầu với những đối thủ quen thuộc ở Serie A (ĐT Italia), tiền đạo này hoàn toàn có thể biến Emirates thành San Siro của riêng mình. Tất cả phụ thuộc vào chính anh, Pato!

Brazil- Đội bóng Serie A
 
Trong danh sách triệu tập của Dunga lần này, Brazil có đến 10 cầu thủ người Brazil đang thi đấu tại  Serie A. Cả 2 thủ môn của họ cũng đang thi đấu ở Serie A.
 
Cụ thể: Julio Cesar (Inter), Doni (Roma) - Juan (Roma), Thiago Silva (Milan), Maicon (Inter), - Ronaldinho (Milan), Julio Baptista (Roma), Felipe Melo (Fiorentina) - Alexandre Pato (Milan), Adriano (Inter).

TK

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm