Bí mật EURO: Baros (CH Czech) được bạn gái tặng... ảnh "nóng"

12/06/2012 12:18 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH) - 1. Rosicky được gọi là “Tiểu Mozart” ở quê nhà, trong khi thủ môn Petr Cech được đặt biệt danh “Ngài hoàn hảo”.

2. Tomas Rosicky có sở thích nghe nhạc Rock Heavy Metal, với các bài hát yêu thích là “Master Of Puppets” của Metallica, “Cowboys From Hell” của Pantera và “Save Me” của Killswitch Engage. Anh đã cùng Petr Cech lập 1 ban nhạc nhỏ với Cech chơi trống và Rosicky đánh guitar.

3. Khi bị cảnh sắt bắt năm 2000 vì lái xe với tốc độ 168,4 dặm/giờ (271 km/giờ), tiền đạo Milan Baros giải thích rằng anh chỉ muốn nghe tiếng động cơ của chiếc Ferrari khi đi với tốc độ đó.

Baros và bạn gái là người mẫu Tereza Frankova - Ảnh Getty

4. Vào sinh nhật 27 tuổi của Baros, bạn gái anh, người mẫu Tereza Frankova đã gửi tặng anh 1 bộ lịch đặc biệt do cô tự làm gồm toàn những bức hình nóng bỏng của chính mình.

5. Bóng đá không phải là thứ duy nhất mà Cech giỏi. Anh có thể nói được 7 thứ tiếng, ngoài tiếng Séc.

6. Cech từng đá tiền đạo khi mới 7 tuổi. Nhưng 1 chấn thương đã khiến anh phải về bắt gôn với đôi chân bó bột và từ đó phát hiện ra khả năng làm thủ môn của mình.

7. Czech lọt vào vòng chung kết EURO 2012 sau trận play-off với Montenegro bằng bàn thắng vào phút bù giờ từ quả penalty. Tiền vệ Jan Rerez thừa nhận sau trận đấu với vẻ mặt đắc thắng: “Đúng là tôi đã ngã vờ để kiếm penalty trong tình huống đó”.

8. Tiền đạo Tomas Necid đã tổ chức đám cưới của mình với cô vợ là nhà vô địch thể dục Clara Vocaskovou tại khách sạn Praha. Cũng ở đây vào năm 2009, 6 cầu thủ của đội tuyển quốc gia đã bị bắt gặp khi đang “vui vẻ” với gái mại dâm và sau đó đã bị cấm thi đấu cho đội tuyển vĩnh viễn.

9. Khi bị cho mượn đến 1 đội bóng hạng tư vào năm 2005, hậu vệ Theodor Gebre Selassie đã định giã từ sự nghiệp quần đùi áo số để trở thành 1 cảnh sát.

10. Hậu vệ Michal Kadlec đã bị CLB Bayer Leverkusen phạt vào tháng 2 sau khi anh và hậu vệ Manuel Friedrich đã tranh nhau chiếc áo của Lionel Messi sau trận tứ kết lượt đi Champions League với Barcelona. Giám đốc thể thao của Levekusen Rudi Voeller sau đó đã mang chiếc áo ra bán đấu giá để làm từ thiện.

Thanh Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm