Ibrahimovic: Ông lớn của những trận cầu nhỏ

20/12/2010 10:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Zlatan Ibrahimovic trước nay vẫn bị chế nhạo chỉ là “cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ”, bất chấp anh từng ghi không ít bàn thắng quan trọng trong những trận đấu quan trọng của đội tuyển Thụy Điển, của Ajax, của Juve, của Inter, của Barcelona và cả của Milan nữa.

Ibra vẫn chơi tồi trước các đội bóng lớn - Ảnh Getty

Nhưng quả thực, Ibra vẫn thường chơi dưới sức khi phải thi đấu trong áp lực bốn bề, khi những cầu thủ đối phương đủ khả năng khiến anh mất tự tin. Mùa này, Ibra đã chơi không tốt trước Real Madrid, trước Juventus và trước Roma, những đẳng cấp hàng đầu. Trước Inter, anh tỏa sáng, nhưng tất cả cũng chỉ với một pha bóng khiến Materazzi mắc sai lầm.

Song điều đáng chú ý là với Ibra trong đội hình, chính Milan bây giờ cũng biến thành “ông lớn trong những trận cầu nhỏ”. Họ đã thua và hòa may mắn với Real Madrid, đã thua Juventus và Roma ngay trên sân nhà, đã chỉ có nổi 1 điểm trước Lazio và Sampdoria. Ngay cả trận gặp Inter ở thời điểm đối thủ này kém tự tin nhất, Milan cũng chơi không tốt chút nào. Trước Fiorentina cũng vậy, trong khi chiến thắng 2-1 trên sân Napoli được xem là rất may mắn. Milan của Allegri khác hẳn với Milan của Ancelotti, khi dễ dàng “nghiền nát” những đội tiểu nhược như Lecce, Brescia, Bologna hay Bari nhưng lại chẳng thể hiện được bản lĩnh trước những đối thủ “cùng trang lứa”. Milan trước đây thường dễ bất lực trước Reggina hay Siena, song lại chơi rất hay ở những nơi căng thẳng như Champions League.

Nếu Milan thắng được 20 trận trước 10 đội nửa dưới bảng xếp hạng, họ vẫn có thể vô địch dù thua cả Inter, Juve và Roma trong 2 lượt trận. Nhưng Scudetto ấy sẽ chẳng còn chút giá trị, hoặc nếu có, chỉ là trên số liệu thống kê mà thôi.

B.V

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm