Milan, một ngày trước hạn tập trung: Fabiano, Huntelaar và cả Zhirkov?

05/07/2009 10:22 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trước khi lên đường tới Madrid vào tối qua, PCT Galliani đã nhắn nhủ với các milanista rằng có thể khi Milan tập trung vào ngày mai, chưa có chân sút nào mới xuất hiện, nhưng chắc chắn một tên tuổi lớn sẽ đến San Siro trong những ngày tới. Nếu kế hoạch chuyến sang xứ bò tót lần này của ông thành công mỹ mãn, thì không chỉ một, mà là hai tiền đạo có tên tuổi sẽ tới khoác áo Rossoneri.

Muốn cả Luis Fabiano và Huntelaar

Hôm qua, Galliani đã tới Madrid để bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán cùng “ông bạn” Florentino Perez về ý nguyện chiêu mộ chân sút 25 tuổi Klaas-Jan Huntelaar, người đang không còn chỗ đứng ở sân Bernabeu sau khi lần lượt những ngôi sao Kaka, Ronaldo và Benzema hạ cánh xuống thủ đô TBN. Sau khi không thể có được Edin Dzeko, Milan đã đặt Vua phá lưới Confed Cup 2009, Luis Fabiano, làm trọng tâm cho thị trường chuyển nhượng, nhưng Huntelaar cũng là một mục tiêu quan trọng. Tiền đạo người Hà Lan từng được liên tưởng tới huyền thoại Marco Van Basten và tuổi đời còn khá trẻ, rất phù hợp với chiến lược mới của Milan. Hiện Milan còn phải cạnh tranh với M.U, một đối thủ nặng ký, nhưng họ có lợi thế lớn từ mối quan hệ Galliani – Perez, vốn thân tình lại càng “thắm thiết” hơn sau vụ Kaka. Tuy nhiên, theo suy đoán của báo giới, Galliani sẽ chỉ đề nghị một bản hợp đồng mượn Huntelaar để dồn tiền vào mục tiêu chiến lược Fabiano. Perez, đang thừa tiền, có lẽ sẽ không “lăn tăn” nhiều.
 
Huntelaar sẽ cập bến San Siro ?
 
Ngoài Huntelaar, Milan còn phải đua với M.U ở vụ tuyển mộ Luis Fabiano, nhưng một lần nữa, họ đang chiếm thế thượng phong. Chính tiền đạo 28 tuổi đã khẳng định anh muốn khoác áo Rossoneri hơn tất thảy, đồng thời thúc giục các “sếp” Sevilla mau chóng ngồi vào bàn đàm phán. Cái giá chính thức đầu tiên 14 triệu euro mà Milan đưa ra đã bị từ chối thẳng thừng, nhưng Sevilla khó mà cầm cự được lâu một khi người đại diện Jose Fuentes của Fabiano cho biết ông sẽ làm mọi cách để đưa thân chủ của mình tới Milan. Nếu Galliani đạt được thỏa thuận với Perez về vụ Huntelaar, ngay lập tức tiền sẽ được chất thêm lên bàn thương lượng với chủ tịch Sevilla, ông Jose Del Nido. Nhiều khả năng, Milan sẽ có Luis Fabiano nếu chấp nhận chi thêm khoảng 4 đến 5 triệu euro nữa.

Ý tưởng chiêu mộ bộ đôi chân sút từ Liga của Milan là khá rõ ràng, khi hôm 3/7, Galliani đã có một cuộc gặp hết sức bất thường với Tulio Tinti, người đại diện của tiền đạo Marco Borriello, mà nội dung có lẽ không gì khác là tìm một điểm đến cho cầu thủ này. Nếu Fabiano và Huntelaar đến San Siro, chắc chắn Borriello phải ra đi dù một năm trước đây, anh được săn đón từ Genoa với những hứa hẹn khó cưỡng. Hiện Napoli đang vô cùng quan tâm đến chân sút sinh ra tại chính thành phố cảng Napoli này, và chỉ cần Milan bật đèn xanh, thương vụ này sẽ sớm được thực thi.

Zhirkov cho cánh trái?

Cũng như với những Fabiano và Huntelaar, Milan đang phải cạnh tranh với một đối thủ nặng ký khác trong nỗ lực “thu phục” chuyên gia đánh biên trái rất có chất lượng của CSKA Moskva, Yuri Zhirkov. Lần này, đối thủ là Chelsea của “cố nhân” Ancelotti, song lợi thế vẫn cứ thuộc về đội bóng áo sọc đỏ đen, bởi theo báo chí, ước nguyện của tiền vệ trẻ hơn Huntelaar chỉ 8 ngày tuổi này là được khoác áo Milan hoặc Barcelona. Trong khi Barca chưa có động tĩnh gì do đang tập trung giải quyết bài toán “Eto’o và người kế nhiệm”, Milan hoàn toàn có thể xúc tiến nhanh gọn vụ này với nhiều nhất là 15 triệu euro, tương đương với mức họ từng đồng ý mua Cissokho.

Nếu Milan không có ý định chiêu mộ Zhirkov thì chắc chắn là họ e ngại hộ chiếu ngoài EU của cầu thủ này, bởi hiện Milan chỉ còn một chỗ trống duy nhất cho cầu thủ ngoài EU, mà họ vẫn đang muốn có một cầu thủ đến từ Brazil như Miranda hay Hernanes (Luis Fabiano đã có quốc tịch TBN). Tuy nhiên, nếu xét tới mức độ thành công tương đối trong việc sử dụng các cầu thủ Đông Âu thời gian gần đây (Shevchenko, Kaladze, Jankulovski), có thể Milan sẽ sớm tiếp xúc cụ thể với CSKA Moskva về trường hợp Zhirkov.

Vĩnh Nguyên

Cissokho: “Tất cả chỉ là bịa đặt”

Với thái độ hết sức bất bình, hậu vệ Aly Cissokho đã thổ lộ với Gazzetta dello Sport rằng anh yêu cầu một câu trả lời rõ ràng của Milan về lý do vì sao từ chối anh: “Răng của tôi chẳng có vấn đề gì, vẫn hoàn hảo như trước đây và mấy năm nay tôi cũng không gặp phải vấn đề gì về cơ cả. Họ chỉ nói cho tôi rằng sức khỏe của tôi có vấn đề sau khi tôi đi nghỉ 10 ngày ở Senegal về. Tôi đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra sức khỏe, một cho Milan và một cho LĐBĐ Italia, nhưng chẳng ai nói rằng tôi gặp trục trặc. Chẳng có gì cả, ngoài một câu xin lỗi vì vụ chuyển nhượng bị đổ bể”. “Tôi muốn có một câu trả lời thích đáng, bởi tôi nhận ra rằng tất cả chỉ là bịa đặt. Răng của tôi không phải vấn đề, mà trong toàn bộ sự việc này, vấn đề chỉ là tiền mà thôi”.

Cissokho có lẽ không phải đợi lâu để có dịp trả thù Milan, bởi Inter đang tỏ ra cực kỳ quan tâm đến khả năng chiêu mộ anh nếu họ quyết định chia tay với hậu vệ trái Maxwell trong những ngày tới. Tuy nhiên, cũng có thể anh sẽ trở lại nước Pháp để khoác áo Lyon, đội bóng cũng muốn có anh trong trường hợp để Fabio Grosso về Italia chơi cho Juventus. Trước khi Milan đạt được thỏa thuận với Cissokho cách đây 3 tuần, chính Lyon là đội đầu tiên ngỏ ý muốn mua cầu thủ này từ Porto, song đã rút lui trước cái giá 14 triệu euro mà đội bóng BĐN đưa ra.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm