Inter Milan trở lại mặt đất

17/01/2012 14:32 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH)- Đấy không phải là một dòng tít mà các interista mong đợi, bởi sau chiến thắng derby, dường như họ đang ở trên thiên đường. Nhưng trên thực tế, đội bóng của Ranieri, sau một hành trình thăng hoa liên tục với 8 trận thắng/9 trận gần nhất, mới chỉ trở lại mặt đất sau một thời gian rất dài dưới địa ngục. Thiên đường còn ở rất xa. Scudetto? Còn quá sớm để nói về điều ấy, nhưng cái đích hướng tới thực tế nhất bây giờ của họ là vị trí thứ ba.

Chiến thắng của Ranieri

Ánh mắt của người thuyền trưởng mà mái đầu rất khó tìm ra một sợi đen ấy đã trở nên lung linh và sinh động sau khi lưới của Abbiati rung lên từ cú sút nhẹ, sệt, nhưng hiểm hóc của Milito. Chính là anh, Diego huyền ảo của những tháng ngày không thể quên với cú ăn ba của năm 2010 dưới tay Mourinho. Ranieri, người đã thua chính Mou trong cuộc đua Scudetto ngày ấy, chắc chắn cảm thấy hạnh phúc tột độ vào giây phút mà Milito ghi bàn quyết định. Không phải bởi cái danh hiệu “Ngài derby” với 7 chiến thắng trong 8 trận derby của Torino, Roma và Milano được củng cố. Không phải bởi ông đã phá lời nguyền đeo đẳng suốt 16 năm qua khiến 11 đời HLV trước ông không thể chiến thắng trong trận derby ra mắt.

Cũng không phải vì những gì mà Inter đang thể hiện dưới tay ông rất giống với chính Roma năm 2010 mà ông đã nâng đỡ từ một đội khủng hoảng và cãi cọ để rồi trong vòng 3 tháng đuổi kịp và vượt Inter trước khi tự gục ngã ở những vòng cuối, dâng Scudetto cho Inter Mourinho. Mà vì những nỗ lực kinh khủng của ông trong mấy tháng qua đã được đền đáp một cách xứng đáng. Trận derby thắng lợi là kết tinh của tất cả những gì đẹp nhất mà Inter đã làm được trong 4 tháng dưới tay Ranieri, giờ không còn là “thợ hàn” mà là “nghệ nhân hàn”. Có thất bại và những vấp ngã ngay lập tức gặp chỉ trích. Có chiến thắng nhưng vẫn bị bao phủ bởi những hoài nghi. Ngay cả serie chiến thắng liên tiếp trước trận derby cũng chưa thuyết phục được tất cả. Nhưng chiến thắng các nhà ĐKVĐ Milan, trận thắng đối thủ trực tiếp đầu tiên sau khi đã thua Napoli, Juventus và Udinese, tất cả trên sân San Siro, đã cho thấy những dấu hiệu hết sức tích cực và đáng ca ngợi.



 Inter sẽ còn bay xa đến đâu sau chiến thắng derby? Ảnh Getty

Thứ nhất: Đã quá quen với việc sống thiếu Sneijder và do đó từ bỏ sơ đồ 4-3-1-2, vị HLV người Roma đã sử dụng sơ đồ cổ điển 4-4-2 nhằm mục đích quan trọng nhất và trước hết, là giảm số bàn thua, và sau đó mới là ghi bàn thắng. Giữa hai trận thua Juve và Udinese, Inter chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 3 trận. Nhưng trong 6 trận thắng liên tiếp gần nhất kể từ sau khi thua Udinese, Inter cũng chỉ để lọt lưới 1 bàn (nhưng ghi đến 13 bàn). Sự an toàn ở hàng thủ đã tạo nền tảng cho sự trở lại của các tiền đạo, khi cả Pazzini lẫn Milito đều tìm lại được cảm giác ghi bàn.

Thứ hai: hạn chế bàn thua và tìm lại được bàn thắng để rồi bảo vệ chiến thắng bằng mọi giá, chiến thắng tiếp tục nảy nở và tạo ra sức mạnh tinh thần rất lớn cho Inter trong giai đoạn này. Kết quả: sau trận thua Udinese, Inter tụt xuống tận vị trí thứ 15 và kém Milan cùng Juve đầu bảng đến 15 điểm. Sau loạt 6 chiến thắng liên tiếp, họ đã leo lên thứ 5, chỉ còn kém Milan 5 điểm và Juve 6 điểm. Chiến thắng Lazio, một đối thủ trực tiếp khác, trong trận đấu cuối tuần này sẽ đưa Inter lên thứ 4, đe dọa trực tiếp vị trí của Udinese, giờ chỉ còn hơn họ đúng 3 điểm, và gây áp lực mạnh mẽ lên bộ đôi Juve-Milan. Chiến thắng ở derby chắc chắn là một cú hích tinh thần vô song cho các học trò của Ranieri và là một cú đòn nặng giáng vào đối thủ cùng thành phố. Cú đòn ấy, trên thực tế, đã được tung ra một tuần trước trận derby bằng việc Inter tuyên bố nhảy vào cuộc tranh giành Tevez, một đòn độc gây ra những xáo trộn trong thế giới Milan khi đẩy họ vào tình thế gần như đã phải bán đứt Pato cho PSG để đưa về tiền đạo người Argentina.

Inter sẽ đi xa tới đâu?

Sau trận thua Udinese ở San Siro để rồi tụt xuống gần cuối bảng hơn một tháng trước, nhiều người đã tưởng rằng Inter đang cảm thấy mình ở tận cùng của thế giới, khi địa ngục gần kề. Cú trượt chân trên chấm phạt đền ở những giây cuối trận ấy của Pazzini là hình ảnh tiêu biểu nhất của Inter giai đoạn ấy, căng thẳng, mệt mỏi và tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, đã là một Inter khác cả về lượng và chất, dù con người vẫn vậy. Juve và Milan hiện đã đặt trước hai vị trí dẫn đầu. Vị trí thứ 3, suất cuối cùng dự Champions League, giống như một pháo đài mà Inter phải đánh chiếm. Chưa thể nói đến việc Inter có trở lại với cuộc đua Scudetto hay không. Con đường đến vị trí thứ 3 ngắn hơn con đường Scudetto. 6 chiến thắng liên tiếp có thể tạo ra những ảo tưởng đến mức nào thì chỉ thời gian mới có thể trả lời, và việc Inter thất bại trong hầu hết các cuộc đối đầu trực tiếp mùa này có thể khiến họ trả giá trong giai đoạn lượt về. Nhưng Inter sẽ nghiến răng chiến đấu để tiếp tục chiến thắng nữa, trước khi Champions League trở lại vào tháng tới, gây khó khăn cho Inter về nhân sự và lịch thi đấu. Trước mắt, lịch thi đấu mỉm cười với họ: Từ giờ cho đến khi Champions trở lại, Inter sẽ đá 6 trận, thì 4 trên sân nhà (với Lazio, Palermo, Novara, Bologna). Lịch thi đấu ấy là một lợi thế. Sự trở lại của Forlan cung cấp thêm giải pháp cho hàng công. Còn Sneijder? Hy vọng đấy không phải là vấn đề của Ranieri, mà là một giải pháp có chiều sâu về chiến thuật, khi Inter trở lại với 4-3-1-2.

Inter sẽ còn đi xa đến đâu nữa, khi hành trình hiện tại của họ rất giống với Inter Leonardo mùa trước và chính Roma của Ranieri hai năm trước? Liệu đến một lúc nào đó, khi những niềm hy vọng dâng lên tột đỉnh, thì Ranieri lại gục ngã như ông từng luôn thế, khi đã đứng trước cửa thiên đường? Rất thực tế, trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận, Ranieri bảo: “Giờ mới là lúc khó khăn bắt đầu”…

Anh Ngọc

[email protected]




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm