Milan bị xử ép từ Serie A đến cả Champions League?

05/04/2012 06:10 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) – Milan đã phải nói lời chia tay đấu trường quan trọng nhất của họ mùa giải này là Champions League sau thất bại 1-3 trên sân của Barca trong trận tứ kết lượt về tại Camp Nou. Thua chung cuộc 1-3 trước các nhà ĐKVĐ, Rossoneri giờ chỉ còn biết bấu víu vào Serie A để tránh khỏi một mùa giải trắng tay. Nhưng ngay cả ở cái “ao làng” Serie A, Milan cũng không dễ để bảo vệ thành công ngai vàng trước sự cạnh tranh dữ dội từ phía Juventus, đội chỉ còn kém Rossoneri 2 điểm và đã toàn thắng 3 trận gần đây nhất.

Nhưng thực sự Milan có xứng đáng phải đối mặt với nguy cơ trắng tay hay không khi mà trong thời gian gần đây những tiếng còi của trọng tài đang có nguy cơ chống lại họ từ mặt trận Serie A cho tới Champions League?


Milan đang bị xử ép? - Ảnh Getty

Milan bắt đầu có cảm giác “khó ở” với trọng tài ở trận đấu gần như mang tính quyết định tới Scudetto mùa này với Juventus trên sân San Siro hôm 26/2. Nếu đánh bại Juve trong cuộc đối đầu trực tiếp đó, Milan sẽ bỏ xa Bianconeri 4 điểm (Milan đá nhiều hơn 1 trận) để củng cố vị trí dẫn đầu ở Serie A, nhưng cuối cùng đội bóng của Allegri chỉ giành được một trận hòa sau một sai lầm thô thiển của trọng tài. Cụ thể, trọng tài chính Tagliavento đã tước đi một bàn thắng hợp lệ của Muntari (đánh đầu đưa bóng lăn qua vạch vôi) khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Milan. Nếu dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, có lẽ Milan đã giành trọn 3 điểm chứ không phải bị cầm chân ngay trên sân nhà.

Bàn thắng không được công nhận của Muntari:

Sau bàn thắng bị tước một cách vô lý này, phía Milan đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích công tác trọng tài, tất nhiên chỉ với một mục đích là tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Thậm chí, có thể là họ sẽ được trọng tài nhân nhượng hơn. Tuy vậy, không những không đạt được mục đích, Milan còn tiếp tục trở thành nạn nhân của một tiếng còi “méo” khác khi bàn thắng của Robinho trong trận đấu với Catania mới đây lại không được công nhận. Tiền đạo người Brazil đã đưa phần lớn quả bóng qua vạch vôi của khung thành Catania nhưng trọng tài vẫn không công nhận bàn thắng cho Milan, để rồi các nhà ĐKVĐ chỉ giành được trận hòa 1-1. Và vì kết quả này mà Milan đã để rút ngắn khoảng cách về điểm số xuống chỉ còn 2 điểm.

Bàn thắng không được công nhận của Robinho trong trận gặp Catania:

Nhưng không chỉ ở Serie A, Milan còn bị xử ép (họ nghĩ thế) ở cả Champions League sau trận tứ kết lượt về Champions League với Barca đêm qua. Dù đã liên tiếp phải hứng chịu tiếng còi “méo” của trọng tài ở Serie A, nhưng Milan vẫn chưa phải quá lo lắng bởi họ vẫn hơn Juve 2 điểm. Nhưng ở vòng knock-out của đấu trường châu Âu, chỉ cần một sai lầm (hoặc quyết định quá nặng tay) của trọng tài, mọi thứ sẽ chấm dứt và Rossoneri đã rơi vào hoàn cảnh bi đát này.

Milan đã chơi quật cường ở Camp Nou để gỡ hòa 1-1 sau bàn mở tỷ số trên chấm 11m của Messi, và nếu tỷ số này được giữ nguyên, đội bóng Italia sẽ giành quyền vào bán kết. Tuy vậy, trước khi hiệp 1 kết thúc, Milan lại bị thổi một quả phạt đền khác khi trọng tài cho rằng Nesta đã kéo áo Busquets, và Messi đã không mấy khó khăn để nâng tỷ số lên 2-1 cho Barca. Nhưng trong tình huống này, có vẻ như trọng tài đã quá nặng tay (hoặc sai lầm) khi thổi phạt đền với Milan bởi Nesta bắt đầu phạm lỗi với Busquets trước khi Xavi thực hiện quả phạt góc và Puyol bên phía Barca cũng đã có pha cản người đối với trung vệ người Italia. Vì thế, lẽ ra trọng tài phải thổi còi để cho Barca dàn xếp lại quả phạt góc như vẫn thường xảy ra trong các trận đấu thay vì thổi phạt đền với Milan.

Và đây là tình huống Milan cho rằng họ không đáng bị thổi penalty trước Barca:

Chính bàn thua có phần oan ức này đã khiến tâm lý của các cầu thủ Milan bị ảnh hưởng và có phần ức chế nên thi đấu không thật sự tốt trong hiệp 2. Và kết quả cuối cùng như thế nào thì ai cũng đã thấy. Lại phải đặt ra một từ giả thiết với từ “nếu”: nếu Milan giữ được tỷ số 1-1 sau hiệp 1, liệu Barca có thể ghi được bàn thắng trong hiệp 2 để giành quyền đi tiếp hay không? Nên nhớ rằng 3 bàn thắng mà Barca ghi được trong trận đấu này đều không xuất phát từ một pha phối hợp cơ bản nào của họ. Hai bàn đầu tiên được Messi thực hiện trên chấm 11m trong khi bàn ấn định tỷ số 3-1 của Iniesta đến sau khi bóng từ cú sút của Messi đập chân một hậu vệ Milan.

Vậy, phải chăng Milan đang bị xử ép từ Serie A cho tới Champions League? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ điều này.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm