Bologna - Milan 0-3: Rossoneri xây chắc ngôi đầu

12/12/2010 20:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Không mất nhiều sức nhưng Milan vẫn dễ dàng có được 3 điểm trước chủ nhà Bologna bằng một tỷ số đầy thuyết phục. Kết quả này cũng giúp cho đội bóng của HLV Allegri xây chắc ngôi đầu bảng, đồng thời tạo ra một áp lực lớn lên trận chiến giữa Juventus và Lazio diễn ra muộn hơn 8h đồng hồ sau đó.

Trước khi tiếp Milan, Bologna là một trong hai đội có được thành tích bất bại trên sân nhà từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, con số 7 trận liên tiếp chưa thua tại Dall'Ara đã phải dừng lại trước Milan. Trên lý thuyết, việc đội bóng xứ Emilia bại trận trước đội bóng của đang có phong độ rất cao là Milan cũng là một chuyện quá đỗi bình thường. Có chăng sự tiếc nuối của Bologna có lẽ là bởi họ đã không thể tiếp tục sống dựa mãi vào điểm tựa Dall'Ara mà thôi.

Milan dễ dàng có chiến thắng cách biệt - Ảnh AP

Vì làm khách nên Milan dành cho đối thủ một sự tôn trọng đặc biệt, thậm chí họ còn suýt phải thủng lưới sau cú dứt điểm từ cự ly chừng 30m của Ramirez đã buộc thủ thành Abbiati phải bay người hết cỡ để cản phá. Nhưng cũng sau tình huống ấy, Milan đã biết cách để dập tắt sự hưng phấn của đội chủ nhà với bàn mở tỷ số ở ngay tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên.

Phút thứ 9, sau nỗ lực xuống bóng bên cánh trái, Ibrahimovic đã có một đường chuyền tuyệt vời vào trong vòng cấm. Bóng đi đúng tầm với đà băng vào của Boateng. Bằng một cú vô-lê rất nhanh, tiền vệ người Ghana đã không cho Viviano có một cơ hội để cản phá.

Khi đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước, Milan biết cách để lái trận đấu theo hướng có lợi cho mình. Hàng tiền vệ với vai trò cầm trịch đã điều tiết nhịp độ trận đấu tương đối tốt. Milan không tấn công ồ ạt nhưng cứ mỗi lần lên bóng là họ lại mang tới sự nguy hiểm cho khung thành của Bologna. Điển hình nhất là tình huống dứt điểm đưa bóng đi sạt xà ngang của Pirlo từ chấm đá phạt ở phút 18.

Trong khi Bologna gặp khá nhiều khó khăn để tìm đường vào khung thành của Abbiati thì Milan lại bất ngờ có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau một pha phản công chớp nhoáng ở phút thứ 35. Xuất phát từ nỗ lực chuyền bóng của Boateng, Robinho đã có một pha xử lý kĩ thuật, loại bỏ Esposito trước khu dứt điểm tung lưới Viviano lần thứ 2. Không lâu sau đó, tỷ số lẽ ra đã là 3-0 nếu như cú dứt điểm nhanh của Ibramovic không bị Viviano cản phá. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, bóng còn một lần chạm xà ngang khung thành của Bologna sau cú đá bồi rất nhanh của Zambrotta từ tình huống đẩy bóng của Viviano.

Bước sang hiệp hai, trận đấu vẫn diễn ra với một tốc độ tương đối chậm song lại không thiếu những bàn thắng. Phút 55, Abiatti khiến cho các CĐV của Milan có một phen toát mồ hôi hột sau tình huống đi bóng mạo hiểm trước tiền đạo của đội chủ nhà. Bóng sau đó đã tìm đến vị trí của Ramirez nhưng rất tiếc cú đá rất nhanh của tiền vệ này lại đi không trúng đích trong bối cảnh khung thành đã bị bỏ trống.

Cũng giống như trong hiệp một, sau pha bóng "chết hụt", Milan lại có thêm bàn thắng chỉ 4 phút sau đó. Từ giữa sân, Pirlo tung ra một đường chọc khe tinh tế để Ibrahimovic thoát xuống dùng trước hãm bóng rồi loại bỏ hậu vệ đối phương bằng một pha tỳ đè hợp lý trước khi dứt điểm tung lưới Viviano bằng một cú đệm bóng nhanh vào góc gần.

Những phút sau đó, Bologna đã rất nỗ lực ép sân nhưng nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của họ tỏ ra khá bế tắc khi vấp phải sự chắc chắn của hàng thủ Milan. Không tìm được đường vào khung thành của đội khách, Bologna dùng nhiều những cú sút xa với tính chất cầu may. Điển hình là cú dứt điểm của Meggiorini ở phút thứ 72 không gây quá nhiều khó khăn cho Abbiati.

Cơ hội rõ ràng nhất đến với Bologna ở phút thứ 78 sau tình huống Seedorf phạm lỗi với Di Vaio trong vòng cấm. Nhưng tiếc cho Bologna là từ chấm 11m, chính Di Vaio lại không thể chiến thắng được Abbiati khi cú dứt điểm của thủ quân này quá hiền và dễ dàng bị thủ thành của Milan cản phá. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của trận đấu khép lại chiến thắng dễ dàng cho đội quân của Max Allegri.

* Bàn thắng: Boateng 9', Robinho 35', Ibrahimovic 60'

* Đội hình thi đấu:
+ Bologna: Viviano; Esposito, Britos, Moras, Morleo; Casarini, Mudingayi, Della Rocca (Meggiorini 46); Buscè (Ekdal 46), Ramirez (Gimenez 76), Di Vaio
+ Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Bonera, Zambrotta (Antonini 57); Gattuso (Strasser 53), Pirlo, Ambrosini; Boateng (Seedorf 72); Ibrahimovic, Robinho

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm