00h00, Milan - Roma: “Nghèo” như Milan

24/03/2012 12:56 GMT+7 | AC Milan

*Tỷ số lượt đi 3-2

(TT&VH)- Trong danh sách hiện tại, Milan có tới 33 cầu thủ, nhiều hơn bất cứ đội nào khác ở Serie A, nhưng cơn khủng hoảng chấn thương triền miên khiến họ lúc nào cũng như một kẻ nghèo khó “ăn bữa nay, lo bữa mai”.

Bài toán lực lượng đang khiến HLV Allegri tiến thoái lưỡng nan khi gặp Roma đêm nay.Niềm tin có phần mù quáng mà tỷ phú Berlusconi đặt vào cậu con rể tương lai Pato đã bị phụ bạc, ít nhất là cho tới lúc này. Đã một tháng trôi qua kể từ sau một hiệp đấu vật vờ ở trận gặp Juventus, Pato hoàn toàn biến mất bởi một chấn thương cơ đùi rất bí hiểm. Mới đây, anh đã phải bay sang Mỹ để điều trị và không ai có thể nói trước được tiền đạo 22 tuổi này sẽ trở lại sau vài tuần hay vài tháng nữa. Không biết Berlusca nghĩ gì, nhưng không ít người hâm mộ Milan đã rất nuối tiếc về quyết định giữ anh lại. Giá như Milan bán Pato cho PSG để mua về Tevez hồi tháng 1/2012, thì tình hình nhân sự hẳn đã không bi đát thế này và niềm tin của “Rossoneri” ở cuộc đua Scudetto hẳn đã lớn hơn nhiều. Tevez trở lại sân cỏ sau 6 tháng nằm dài tắm nắng hay chơi golf nhưng ngay lập tức đã thành người hùng của Man City, còn Pato chỉ là một cái bóng mờ ở Milan suốt từ đầu mùa (và có lẽ là cả mùa này).



Milan có thể mất Pato cho tới hết mùa giải này- Ảnh Getty

Milan không quá nhớ Pato bởi vì họ đã quen chơi bóng mà không có anh (thậm chí chơi cực tốt với 57 bàn thắng/28 trận, nhiều nhất Serie A), nhưng tình hình nay trở nên khó khăn hơn nhiều. Chấn thương của Robinho (chỉ trở lại ở trận gặp Barca sau đây 4 ngày) là một hệ quả của sự quá tải, thế mà Milan vẫn sẽ phải dựa vào anh cùng Ibrahimovic từ nay cho tới cuối mùa, bởi 2 tiền đạo còn lại, El Shaarawy và Maxi Lopez, đều chưa đủ tin cậy ở giai đoạn căng thẳng cuối mùa, vốn đòi hỏi kinh nghiệm và bản lĩnh. Inzaghi đã quá già và cũng vừa dính chấn thương phải nghỉ 3 tuần. Mà Milan hiện vẫn phải căng mình ra ở cả Serie A và Champions League, trong khi trận gặp Barcelona là quá khó ngay cả khi Milan có đủ thể lực và đội hình tốt nhất, chứ đừng nói là với đội ngũ vừa sứt mẻ vừa mệt mỏi như hiện tại. HLV Allegri rất muốn cho Ibrahimovic nghỉ trận Roma đêm nay để dưỡng sức cho Champions League (bản thân Ibra cũng muốn thế), nhưng ông không được quyền chọn lựa.

Không chỉ thiếu thốn trên hàng công, mà Allegri khó xử ở cả hai tuyến còn lại. Việc Abate vắng mặt do chấn thương còn Antonini bị treo giò khiến cả hàng thủ Milan bị đặt vào thế báo động, buộc Allegri phải sử dụng Thiago Silva dù “lòng đau như cắt”. Hai cánh với những cầu thủ chậm chạp như Bonera, Mesbah hay Zambrotta sẽ khó đương đầu được với các cầu thủ trẻ của Roma như Angel, Pjanic, Borini, Lamela hay Bojan, nên Allegri không thể mạo hiểm bố trí Nesta hay Yepes thay vai trò của Thiago Silva, bởi họ càng không có tốc độ. Nhà cầm quân của Milan chỉ có thể cầu nguyện cho Silva, vì sau khi chứng kiến ngôi sao người Brazil nằm sân mấy lần ở trận Juve, trong lòng ông hẳn có nỗi sợ hãi lớn. Nếu anh không may phải nghỉ trận Barcelona thì cơ hội của Milan sẽ giảm đi rõ rệt. Tương tự, Allegri cũng muốn Muntari ra sân để Nocerino được nghỉ, nhưng tiền vệ người Ghana lại chơi rất kém trận Juve vừa qua. Sức ép chiến thắng trước Roma đêm nay cũng rất lớn, nếu không muốn nói là Milan nên dồn sức cho trận này hơn là nghĩ tới việc đánh bại Barcelona.

Tùy vào cách tính toán của Allegri, Milan sẽ có nhiều hay ít khả năng giành chiến thắng, nhưng chắc chắn họ sẽ gác trận Barca lại để dồn toàn tâm trí vào trận này nhằm duy trì áp lực lên Juventus. Trước một Roma thất thường và cũng đang không đạt phong độ cao, họ có thể đạt được mục tiêu 3 điểm.

Dự đoán: 2-1

Bách Việt




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm