Krasic: Cuộc chiến chống lại người đội trưởng

03/10/2010 10:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Không phải là đội trưởng của Juventus, Alessandro Del Piero, mà là đội trưởng đội tuyển Serbia, Dejan Stankovic. Milos Krasic sẽ phải chiến đấu với chính biểu tượng mà anh đang hướng đến trong sự nghiệp.

Ít ai biết được một trong những biệt danh hồi nhỏ của Krasic là… Michael Jackson. Anh bảo: “Bạn bè thời ấu thơ của tôi luôn nói rằng cách tôi đi bóng làm họ nhớ đến vũ điệu của nghệ sĩ vĩ đại ấy”. Sẽ có rất nhiều hàng xóm và những người dân sống cùng Krasic ở khu phố nhỏ thuộc thành phố Kosovka Mitrovica, Bắc Kosovo, phải tự hào về chàng trai tóc vàng của họ: Vũ điệu “như Michael Jackson” của anh sắp xuất hiện ở một trong những trận đánh nổi tiếng nhất nước Ý, Derby d`Italia.

Krasic sẽ ở thế đối đầu với Stankovic - Ảnh Getty

Krasic sẽ phải đối mặt với một người mà anh có lẽ chẳng dám nghĩ đến: Đội trưởng của anh ở ĐT Serbia, Dejan Stankovic. Tiền vệ của Inter, theo lời của Krasic, là “một hình mẫu của sự chuyên nghiệp, và là một tấm gương để tôi phấn đấu”. Krasic cũng tiết lộ Stankovic từng bảo anh: “Nào, cậu hãy tới Milan đi”. Cựu tiền vệ CSKA không chọn Derby Milan là nơi anh chống lại đội trưởng của mình, mà chọn Derby d`Italia. Lời nói đùa ấy đã thành sự thật, dẫu chỉ đúng một nửa.

Stankovic, dẫu đã 32 tuổi, vẫn là một đối thủ khó khăn đối với Krasic, với kinh nghiệm phong phú và lối chơi kín kẽ. Tiền vệ tóc vàng có tốc độ và khả năng hoạt động bền bỉ, nhưng hạn chế của anh là kinh nghiệm. Ở ĐT Serbia, những pha xuyên phá ở biên phải của Krasic là một miếng đánh quan trọng, nhưng xét về tổng thể, Stankovic mới là người điều phối lối chơi, và Krasic chỉ là một quân cờ.

Thế nhưng vai trò của Stankovic bị thu hẹp khá nhiều ở Inter, khi Sneijder mới là tiền vệ sáng tạo quan trọng nhất. Điều đó có thể đẩy Stankovic vào một cuộc chiến thể lực với Krasic (Stankovic có xu hướng đá lệch sang trái, còn Krasic chạy cánh phải), và ở mặt này, cựu tiền vệ CSKA chiếm lợi thế. Hat-trick trong thắng lợi 4-2 trước Cagliari còn cho thấy sự nguy hiểm của Krasic khi di chuyển vào trung lộ.

Trước đó, tiền vệ này chỉ được coi như một cầu thủ chạy cánh thông thường, nhưng việc ông Del Neri khuyến khích anh tham gia nhiều hơn vào những pha tập kích trung lộ đã đem lại hiệu quả. Và trong nhiều tình huống, Krasic chơi hay đến mức với mái tóc dài vàng óng, người ta tưởng Nedved đã quyết định trở lại với bóng đá.

Cựu tuyển thủ người Czech, người đang đảm nhiệm một chân trong Ban huấn luyện của Juventus, sẽ theo dõi cuộc chiến này với con mắt thích thú: Nedved và Stankovic từng là đồng đội trong 3 năm, từ 1998-2001, trong khi Krasic là cầu thủ được so sánh (và cả kỳ vọng) như một “Nedved mới”. Sự ăn ý của 2 cầu thủ này trong màu áo ĐTQG cũng sẽ khiến cuộc đối đầu ở tuyến giữa của họ trở nên khó lường và hấp dẫn hơn nữa.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm