Hôm nay, Milan chính thức tập trung: Bắt đầu từ đâu?

20/07/2010 12:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Trong khi Juventus đã đá tới 3 trận giao hữu, thì Milan đến hôm nay mới chính thức hội quân ở trung tâm Milanello. Milan là đội bóng Serie A tập trung muộn nhất trước mùa giải mới, muộn hơn chính họ các mùa gần đây ít nhất một tuần. Tự tin ư?

Không biết vì sao mà ban lãnh đạo Milan ấn định một lịch tập huấn muộn màng như vậy, trong khi phần lớn các đội bóng khác đã ít nhất giải phóng được vài lạng mỡ thừa trên bụng các cầu thủ. Theo logic, khi có một nhà cầm quân mới đến, ông ta cần phải được tạo điều kiện ưu đãi về thời gian để có thể tìm ra được những phương án tốt nhất cho đội bóng mới, làm quen với đặc điểm của các học trò mới cũng như cách làm việc ở môi trường mới. Nhưng tân thuyền trưởng Allegri của Milan thì không có được điều kiện đó. Thậm chí, Milan năm nay còn cắt luôn chế độ “cắm trại”, buộc thầy trò ông Allegri phải ở lại Milanello thay vì chọn một địa điểm cao ráo, mát mẻ hơn để tập huấn như mọi năm. Kế hoạch đó xem ra không thể hiện sự tự tin, mà phần nhiều cho thấy rằng Milan đang chắt bóp từng đồng một cách khó nhọc.


Sự dè xẻn (hay nghèo khổ?) đó còn thể hiện rõ ở chính sách chuyển nhượng càng ngày càng tiêu điều hơn. Từ đầu mùa hè, Milan mới chỉ bỏ ra 0,4 triệu euro cho đội hình chính, với 3 trong số 4 hợp đồng là miễn phí (mượn Amelia và Papastathopoulos từ Genoa, chuyển nhượng tự do Yepes từ Chievo). Đón chào Allegri trong ngày ra mắt chính thức không phải là những tin vui về các cầu thủ tài năng có thể đến trong nay mai, mà chỉ là tin những trụ cột như Ronaldinho hay Gattuso sắp ra đi. Đội hình già nua của Milan từ mùa trước không được cải thiện là bao, trong khi lứa cầu thủ trẻ được đôn lên từ đội “mầm non” vẫn cần rất nhiều thời gian để kiểm chứng chất lượng. Hôm nay, chủ tịch Silvio Berlusconi sẽ đáp máy bay đến Milanello để gặp gỡ thầy trò HLV Allegri để đặt ra các mục tiêu, nhưng dù cho mục tiêu có là gì đi nữa, thì nhiều khả năng cũng sẽ là quá tầm nếu ông tỷ phú này tiếp tục “bán máu” và không tái đầu tư vào đội như sau những vụ bán Shevchenko và Kaka trong quá khứ.


Nếu Allegri muốn bắt đầu áp dụng sơ đồ ưa thích 4-3-1-2 của ông ở Milan, ít nhất ông cần một người có khả năng chơi ở vị trí “nhạc trưởng”? Ronaldinho ư, hay Seedorf? Một người thì nhấp nhổm ra đi, người kia quá già để có thể tin tưởng trong cả một kế hoạch lớn. Khi những tín hiệu tương lai đều cực kỳ mờ mịt, Allegri nên bắt đầu từ đâu?

V.N

Mùa hè Milan

20/7-31/7: Tập luyện tại Milanello
31/7: Gặp Arsenal ở London (giao hữu, Cúp Emirates) 1/8: Gặp Olympiakos ở London (giao hữu, Cúp Emirates)
6/8: Gặp Panathinaikos ở Detroit, USA (giao hữu)
13/8: Gặp Inter và Juventus ở Bari (giao hữu, Cúp TIM)
22/8: Gặp Juventus ở Milan (giao hữu, Cúp Luigi Berlusconi)
25/8: Gặp Barcelona ở Nou Camp (giao hữu, Cúp Gamper).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm