Ibrahimovic xin lỗi đồng đội về chiếc thẻ đỏ

11/04/2011 08:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Zlatan Ibrahimovic khẳng định rằng anh đã hét lên vì tức giận với bản thân chứ không nhằm vào trợ lý trọng tài để rồi bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Fiorentina.

Ibra lầm lũi rời sân sau khi nhận thẻ đỏ - Ảnh AP

AC Milan vừa tiến gần thêm một bước tới chức vô địch Serie A lần đầu tiên sau 7 năm bằng chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Fiorentina trong trận đấu muộn nhất vòng 32. Tuy vậy, chiến thắng của Rossoneri có một vết gợn khi tiền đạo Ibrahimovic bị truất quyền thi đấu ở phút 86 sau khi bị cho là đã hét vào mặt trợ lý trọng tài. Với chiếc thẻ đỏ trực tiếp này, chân sút người Thụy Điển sẽ bị treo giò từ 2 đến 3 trận.

“Tôi đánh mất bóng và giận dữ với bản thân chứ không phải với trợ lý trọng tài. Tôi chỉ hét lên với chính mình”, Ibra giải thích cho chiếc thẻ đỏ phải nhận. “Các đồng đội có lý do để tức giận với tôi bởi trong lúc Fiorentina đang gia tăng sức ép lên Milan, thì tôi lại bị truất quyền thi đấu. Tôi xin lỗi nhưng có vẻ như bây giờ tôi chậm chí còn không thể tự thì thầm với bản thân mà không vướng vào rắc rối’, Ibra nói thêm.

Trong khi đó, HLV Massimiliano Allegri tỏ ra thận trọng khi khẳng định rằng Scudetto vẫn còn ở rất xa tầm tay của Milan.

Chịu áp lực không nhỏ sau khi Napoli đã giành chiến thắng trước Bologna ở trận đấu sớm, qua đó san bằng điểm số với Milan, nhưng các học trò của HLV Allegri vẫn có một màn trình diễn thuyết phục trên sân Artemio Franchi. Milan sớm vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 40 phút đầu tiên của trận đấu nhờ công của Seedorf và Pato. Họ tạo dựng được một thế trận vô cùng chắc chắn. Bàn thắng may mắn của Vargas và chiếc thẻ đỏ của Ibrahimovic trong hiệp 2 chỉ giúp Fiorentina tạo được chút sức ép lên Milan trong những phút cuối chứ không thể ngăn chiến thắng của Rossoneri.

“Milan chưa đến gần với chức vô địch. Vẫn còn 6 trận đấu phía trước và có nhiều điểm số để chinh phục trong phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, có một sự thật là chúng tôi đang có lợi thế trước Napoli và Inter nhờ đã giành chiến thắng trước họ. Milan đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để quyết định trận đấu sớm hơn, và khi rơi vào tình trạng như vậy, không sớm hay muộn thì bạn cũng đối mặt với nguy cơ bị gỡ hòa. Fio đã chơi rất tốt, đặc biệt là bên cánh phải, nơi họ đã gây ra cho Milan một số vấn đề. Đây là một chiến thắng quan trọng cho Milan”, HLV Allegri cho biết trên tờ Il Corriere dello Sport.

Về chiếc thẻ đỏ của Ibra, Allegri cho hay: “Tôi không tức giận với Ibra và tôi thấy không có vấn đề gì cả. Tất nhiên anh ấy đã sai khi làm nhưng vậy, nhưng Ibra cũng thường hét lên với chính bản thân trong các buổi tập. Tôi hài lòng với phong độ của Ibra”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm