Sai lầm chết người của Gattuso

17/02/2011 11:43 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Hành động lăn ra giãy đành đạch rồi đấm thùm thụp xuống mặt cỏ sau khi bị phạt thẻ và rất nhiều những phản ứng phi thể thao khác của Gennaro Gattuso trong trận thua Tottenham khiến anh giống một đứa trẻ con dằn dỗi hơn là một chiến binh 33 tuổi đã 2 lần vô địch Champions League và một lần lên đỉnh Thế giới (cùng ĐT Italia năm 2006).

Gattuso đã mất bình tĩnh nghiêm trọng. Anh đuổi theo Peter Crouch chỉ để mắng vài câu vào mặt anh ta sau một vài tình huống bị “Sếu vườn” sử dụng tiểu xảo, thậm chí là bỏ cả vị trí trong khi đội nhà đang chiếm lĩnh bóng. Anh bóp cổ trợ lý HLV Joe Jordan (một cựu cầu thủ Milan) của Tottenham, chỉ vì ông ta đã khôn ngoan đổ thêm chút dầu vào lửa bằng một vài lời khiêu khích. Và sau tiếng còi mãn cuộc, Gattuso thậm chí còn lao vào ăn thua đủ với Jordan.

Vì hành vi này, Gattuso sẽ bị phạt nặng - Ảnh Getty

Gattuso đã vô trách nhiệm. Ngay cả khi đạo đức sân cỏ và đạo đức xã hội không dạy anh rằng không được bóp cổ một ông già đáng tuổi chú anh, thì trách nhiệm của một người đang đeo băng đội trưởng và cầu thủ hiếm hoi trên hàng tiền vệ (cùng với Seedorf) từng vô địch Champions League, không cho phép anh khiến các đồng đội hoang mang và cảm thấy đang chơi cho một đội bóng không có người cầm đầu, khi thủ lĩnh (trên lý thuyết) của họ lao đầu vào những cuộc chiến vô bổ vì sự ích kỷ của anh ta.

Milan chắc chắn hy vọng anh phải là người bình tĩnh nhất trong một cuộc đối đầu với một đội bóng nhanh, mạnh, có nhiệt huyết hơn hẳn. Nhưng anh đã sai lầm hoàn toàn trong cả chiến lược và thái độ thi đấu, khi nghĩ rằng mình có thể chống lại tốc độ khủng khiếp của đội bóng Anh bằng những pha đeo bám băm bổ và khuôn mặt bặm trợn. Lối chơi vốn thường dùng để dằn mặt ấy không làm Tottenham non trẻ mất bình tĩnh, mà lại khiến chính Gattuso mất bình tĩnh.

Do tuổi tác, Gattuso không còn nhanh, mạnh và tinh anh để chống lại hàng tiền vệ đầy sức sống của Tottenham. Khi anh giương cao chiếc cúp VĐ Champions League đầu tiên (2003), Sandro chỉ là một chú nhóc 13 tuổi ở học viện bóng đá trẻ ở Internacional, Aron Lennon bắt đầu được đẩy lên đội một ở Leeds United ở tuổi 16, Wilson Palacios còn ngơ ngác không biết châu Âu là gì ở CLB Olimpia (Honduras). Nhưng bây giờ, tất cả đã khiến một biểu tượng như anh phải nếm một thất bại toàn diện trên sân cỏ, và trong cả cuộc chiến tâm lý của trận đấu.

Gattuso đã quên mất rằng mình đã bình tĩnh như thế nào trong những trận chiến đỉnh cao quá khứ dù vẫn lăn xả trong từng đường bóng. Anh cũng quên rằng ở tuổi 33, cầm nhịp và chuyền bóng tốt hơn nhiều những cú va chạm liên tục ngày một nguy hiểm hơn với cái bắp chân quá nhạy cảm hiện tại của mình. Tóm lại, Gattuso trước Tottenham là một bản thể kết hợp giữa lối chơi bị ảnh hưởng rõ rệt bởi tuổi tác, và sự bồng bột khó hiểu của một… cầu thủ trẻ. Gattuso không còn là Rhino, nhưng anh vẫn cứ chơi như một Rhino, và khi không thế “húc” ai, anh “húc” đổ chính mình, để rồi kéo theo cả Milan.

UEFA đã chính thức điều tra vụ này, và chắc chắn, Gattuso sẽ bị phạt nặng, rất nặng.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm