David Bellion trở lại Nice: Thêm một bước lùi

30/12/2010 10:54 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Anh từng là một cầu thủ trẻ luôn được xếp vào dạng tiềm năng lớn để xây dựng một thế hệ mới ở Bordeaux, và thậm chí là Manchester United. Nhưng khi bước vào độ tuổi được coi là đẹp nhất trong sự nghiệp một cầu thủ, anh lại phải trở về vạch xuất phát. Anh là David Bellion, người vừa mới được Bordeaux cho Nice mượn, và đó là CLB mà tiền đạo này đã rời bỏ cách đây 3 năm.

HLV Jean Tigana từng tuyên bố thẳng thừng: “David Bellion không nằm trong kế hoạch của tôi”. Và chân sút còn những 4 năm hợp đồng với Bordeaux đã quyết định chuyển sang Nice theo dạng cho mượn cho đến cuối mùa bóng này. Bellion, trưởng thành từ lò đào tạo của Cannes, từng trở thành bản hợp đồng được kỳ vọng ở MU 4 năm về trước, nhưng không thể trụ lại ở Old Trafford và buộc phải quay về Pháp đá cho Nice mùa 2006/2007. 45 trận và 12 bàn, không quá ấn tượng, nhưng chỉ chừng ấy thôi là đủ để Bellion lại trở thành một trong những bản hợp đồng đầu tiên dưới kỷ nguyên HLV Blanc ở sân Chaban-Delmas.

David Bellion (phải) đã trở lại Nice - Ảnh Getty
Mùa giải đầu tiên vẫn đẹp như trăng mật: Bellion có 12 bàn sau 37 trận. Mùa giải tiếp theo, anh chỉ 7 lần lập công, nhưng những đóng góp quan trọng về mặt chiến thuật của tiền đạo này mỗi lần được tung vào sân thay người (anh ra sân 49 trận mùa 2008-2009) đã trở thành một phần không thể thiếu trong chức vô địch của Bordeaux mùa ấy.

Nhưng đến khi Jean Tigana lên nắm quyền, anh thậm chí không thể giữ lại được vai trò dự bị chiến lược ấy. Bellion, người từng được truyền thông Pháp coi là một Thierry Henry mới vì tốc độ khủng khiếp của anh, chỉ được ra sân vỏn vẹn… 38 phút mùa này. Quá chán nản, anh đòi ra đi và không ngần ngại thể hiện sự chống đối với HLV Tigana: “Tôi như một kẻ vô giá trị. Tôi đá tốt hay không ư? Điều đó chẳng thay đổi được gì…”.

Từ một chân sút thường xuyên được HLV Blanc đưa vào sân để khai thác các khoảng trống xuất hiện khi Bordeaux bày thế trận phòng ngự phản công (tốc độ của Bellion là lợi thế lớn cho anh), vị thế của anh hiện tại, như chính bản thân Bellion phải thừa nhận, chỉ là “tiền đạo số… tám ở Bordeaux”. Chamakh hay Cavenaghi trước kia chơi ổn định hơn anh, còn hiện tại, Bellion thiếu quá nhiều sự nhẫn nại để cạnh tranh với Modeste, Diabate, những tiền đạo có thể chưa bao giờ được so sánh với Henry như anh, nhưng thừa tinh thần chiến đấu và phù hợp với lối chơi chắc chắn và an toàn mà ông Tigana xây dựng.

Việc chuyển sang Nice, như Bellion nói, có thể cứu vãn sự nghiệp của anh (dù anh đang ở vào độ tuổi chín nhất của nghiệp cầu thủ). Nhưng không thể phủ nhận rằng đó tiếp tục là một bước lùi nữa của một tài năng trẻ từng được đánh giá rất cao trong con mắt những HLV hàng đầu Thế giới như Sir Alex Ferguson, hay Laurent Blanc.

Nguyên nhân của những bước lùi ấy nằm ở chính Bellion. Ai cũng biết tài sản lớn nhất của tiền đạo này là khả năng dốc bóng tốc độ cao, thứ giúp anh được so sánh với Henry và lọt vào “mắt xanh” Sir Alex, cũng như HLV Blanc. Kể từ khi chuyển đến Old Trafford cho đến thời điểm hiện tại (7 năm), tốc độ của anh không thay đổi, nhưng ngoài thứ vũ khí ấy, lối chơi của anh không còn gì đáng nói. Điểm mạnh về tốc độ giúp anh trở thành một cầu thủ rất tiềm năng, nhưng những kỹ năng khác của một tiền đạo, như dứt điểm, tì đè, xoay trở hay chọn vị trí, không hề phát triển đều theo sức mạnh cơ học bẩm sinh của anh.

Bóng đá hiện đại không chuộng những mẫu tiền đạo như anh, nhanh nhẹn nhưng thiếu sắc sảo. Xuất phát điểm tốt, nhưng không đủ nghị lực và sự tinh tế để phát triển thành một chân sút xuất sắc.

Phạm An

Cho mượn 2… “Henry mới”

Ngoài Bellion, tiền đạo trẻ Henri Saivet cũng bị Bordeaux đem cho CLB Angers (Ligue 2) mượn. Hợp đồng của chân sút 20 tuổi này với Bordeaux còn thời hạn đến tháng 2012, và anh sẽ chơi cho Angers trong vòng 6 tháng. Saivet đã có 6 lần ra sân cho Bordeaux (chưa có bàn nào) mùa này. Điều đáng nói là tiền đạo nhỏ con này (Saivet cao 1m73) cũng có điểm mạnh là tốc độ, và anh cũng từng được so sánh với… Henry như Bellion. Cựu cầu thủ của MU đã thất bại, còn Saivet?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm