Hai nửa Milano: Cuộc đua bắt đầu

27/10/2008 11:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Mourinho bực tức. Ông HLV người Bồ Đào Nha với cái đầu mới (ông cắt đầu đinh) đã không được thấy những điều mới mẻ ở các học trò. Trước một Genoa chiến đấu không phải để cầu hòa, Inter không chiến thắng và mất luôn ngôi đầu bảng vào tay Udinese.

Inter bế tắc…

Không có cuộc bứt phá nào diễn ra. Trận thắng Roma 4-0 đã lùi vào dĩ vãng chỉ sau một tuần, bởi thắng lợi dễ dàng ấy là trước một đội bóng đang khủng hoảng nghiêm trọng và không khiến tất cả ngạc nhiên. Genoa khác với Roma, và sự khác biệt ấy thể hiện rõ nét ở lối chơi ăn thua với các nhà ĐKVĐ, ở tinh thần chiến đấu mạnh mẽ khi đến San Siro không phải là để cầu mong đối phương thương hại mình hay cầu hòa, mà là để chiến thắng, chiến thắng ngay cả khi họ mất người (Juric bị đuổi ở phút 60).
 
Milan hồi sinh nhờ Kaka
 
Mesto sút trúng xà ngang ở phút 35, Milito không dưới 4 lần bắt Cesar đấm bóng từ những cú sút như búa bổ, các tifosi Inter giật mình thon thót cho đến phút cuối, khi Cesar cứu thua một bàn từ cú sút phạt của Van den Borre. Đấy là điều mà nhiều đội bóng không phải quý tộc khác ở Serie A đã làm để khiến Inter mệt mỏi: Sampdoria, Catania, Lecce, Bologna đã chơi như thế. Cả 2 đội bóng Genova (Sampdoria và Genoa) đều khiến Inter mất điểm, Lecce và Catania thua sát nút. Chỉ có Torino là đầu hàng với 2 bàn cách biệt.

Genoa đã chơi một thứ bóng đá phòng ngự chủ động đầy hiệu quả với những pha phản công sắc bén, và Inter, mất quá nhiều thời gian cho những cuộc tranh cãi với đối thủ cùng thành phố Milan về Beckham, đã bất lực hoàn toàn dù tung ra một đội hình chưa bao giờ công đến thế (Ibra đá hộ công phía sau Quaresma, Adriano và Obinna). Những pha bóng huyền ảo của Ibra không xuất hiện, sau trận thứ 13 liên tiếp đá chính, những phút cuối tung thêm 2 tiền đạo Cruz, Balotelli cũng không đem lại thắng lợi. Không thể lấy lí do Inter đã mệt mỏi sau Champions League, không thể che giấu được sự kém cỏi của Quares“ma” chơi như một “bóng ma” và không thể bào chữa cho việc không phá vỡ được tinh thần chiến đấu của đối phương, đội đã từng hạ gục cả Milan lẫn Roma, và trận hòa đầu tiên sau 16 trận chỉ thắng và thua của họ có ý nghĩa không khác chiến thắng.

Milan cảm ơn

Sự khác biệt của Milan với Inter là ở chỗ, khi Ibra không tỏa sáng, đội bóng mất đi một nửa sức mạnh, trong khi Milan đã trải qua một trong những trận khó khăn nhất mùa này, nhưng họ vẫn thắng, chỉ bằng một giây phút siêu sao chơi đúng đẳng cấp của họ. Atalanta gợi nhớ Chievo những năm tháng Del Neri: tấn công dữ dội ở 2 cánh, liên tục những quả tạt cho các tiền đạo, những pha tăng tốc đột ngột từ những cầu thủ có cả một tuần để nghỉ ngơi dưỡng sức, những cú sút xa ở bất cứ cự li nào có thể, những quả nhồi bóng vào khu cấm địa và hàng tiền vệ không cho tuyến giữa của Milan một chút không khí để thở.
 
Câu trả lời cho thứ bóng đá thể lực ấy luôn không đổi: sự vững chắc của hàng thủ và sự tỏa sáng của những ngôi sao đẳng cấp thế giới. Milan không có Pirlo, không Seedorf và nhờ đó Gattuso, người chuyên phá lối chơi của đối phương trở thành người lĩnh trách nhiệm sáng tạo ở tuyến giữa, và vị trí của anh được hỗ trợ bởi sự xuất sắc của Emerson (thay Flamini ngay hiệp 1).
 
Không cần Nesta và Kaladze nhưng Milan đã qua trận thứ 4 liên tiếp không thủng lưới. Ronaldinho mờ nhạt nhưng Kaka vẫn là Kaka, bằng một bàn thắng đẹp mắt từ đường chuyền của Borriello trong một pha phản công. Beckham sẽ đến để làm đẹp thêm đội hình toàn những ngôi sao và để giúp Milan kiếm tiền. Galliani và Berlusconi đang thấy giấc mơ của mình thành hiện thực: đội bóng chiến thắng trên sân và thu bộn tiền ngoài sân bằng những ngôi sao. Chỉ có một người buồn nản: Shevchenko bị bắn lên tận khán đài.

Inter chỉ còn hơn Milan 1 điểm. Juve vẫn còn ở xa, Roma không còn đáng nhắc đến nữa. Cuộc đua Scudetto giữa 2 đội bóng Milano đã bắt đầu.

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm