Cassano “nổ” sau khi Milan hủy diệt Parma

13/02/2011 20:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Một trận đấu tuyệt vời của ngôi sao 28 tuổi khi Cassano kiến tạo 2 đường chuyền quyết định cho Robinho phá lưới Parma và trước đó anh tự ghi tên mình trên bảng điện tử.

Cassano và Ibra ăn mừng Milan chiến thắng, Ảnh Getty

Đó là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ mang áo số 99 cho Milan ở Serie A mùa này và dễ hiểu vì sao anh lại vui đến vậy. “Các tifosi biết rằng chúng tôi luôn bước ra sân với quyết tâm sắt đá và nếu Milan cứ tiếp tục chơi thế này, không đối thủ nào có thể cản bước chúng tôi được. Ở Milan, tôi học được rằng bạn luôn phải cống hiến 100% phong độ, sức lực, tinh thần và ý chí. Đội bóng luôn hướng tới mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi vui vì là một phần của Milan và cảm thấy mình có ích cho CLB. Khi ai đó mắc sai lầm, tôi sẽ tìm cách an ủi họ. Tôi thích cổ vũ các đồng đội và chứng kiến họ ăn mừng bàn thắng. Các giác đó rất tuyệt, giống như khi tôi chuyền bóng cho Robinho ghi bàn trước Parma và thấy anh ấy vui như thế nào”.

Cùng hòa giọng với cậu học trò của mình, HLV Allegri nhấn mạnh rằng “Milan hoàn toàn không khủng hoảng”. Trước khi có chiến thắng “4 sao” trước Parma, cơ hội giành scudetto của đội bóng đỏ đen bị hoài nghi sau khi họ có 2 trận hòa liên tiếp trước Lazio và Genoa nhưng bây giờ là chiến thắng.

Dĩ nhiên, Allegri lập tức lên tiếng “phản công” những ai đã chĩa mùi dùi chỉ trích nhắm vào ông: “Khi chúng tôi hòa 2 trận liền, người ta bắt đầu nói rằng Milan đang khủng hoảng. Nhưng thực tế chúng tôi hoàn toàn không khủng hoảng. Mọi người cứ cường điệu vấn đề lên. Trước Lazio và Genoa, Milan đã đá tốt. Điều duy nhất chúng tôi còn thiếu chỉ là một kết quả như ý mà thôi. Như tôi đã nói, Milan cần thắng 11/16 trận còn lại của mùa giải và giành ít nhất 80 điểm để có Scudetto. Mục tiêu của chúng tôi vẫn không thay đổi”.

HT (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm