Phục sinh cho Milan?

06/04/2012 14:12 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Nếu như lịch sử có tiếng nói của riêng nó, thì quy luật của Milan sau mỗi lần bị đánh bại khỏi Champions League là ngay sau đó, họ sẽ trở lại chiến thắng ở Serie A, trong những trận đấu không hề dễ dàng, nhưng có ý nghĩa quan trọng để hướng đến mục tiêu duy nhất còn khả thi lúc đó: Scudetto.

Điều đó đã xảy ra mùa 2003/04 và 2010/11, sau khi bị Deportivo và Tottenham đánh văng khỏi Cúp châu Âu. Mùa này, sau Barca là Fiorentina, và các milanista chờ đợi việc họ sẽ đánh bại đội bóng Firenze như Milan đã hạ Siena (2-1) và Juve (1-0) chỉ mấy ngày sau các thất bại bẽ bàng cách nhau mấy năm ấy. Mà trận đấu ở San Siro tối mai thậm chí còn có ý nghĩa mở ra quá trình bứt phá khỏi Juve, dựa trên một lịch thi đấu có ít nhiều lợi thế so với đối thủ số 1 của họ. Trong 8 trận cuối cùng của mùa giải, Milan chỉ có một trận thực sự “có vấn đề” là trận derby ở vòng áp chót (ngày 6/5) và có đến 6 trận trong đó là ở San Siro. Trong khi đó, Juve có 4 trận sân khách (2 trong đó là với các CLB hầu như chắc chắn xuống hạng là Cesena và Novara), nhưng 4 trận sân nhà còn lại thì có 2 cuộc đọ sức với Lazio và Roma, những đội bóng đang hướng đến mục tiêu quan trọng nhất của họ trong mùa giải, vị trí thứ 3, suất cuối cùng dự Champions League mùa tới.


Milan của Allegri sẽ làm lại ở Serie A - Ảnh Getty

Bị loại khỏi Champions League trong hoàn cảnh này do đó đã trở thành một “lợi thế” đối với Milan. Hơn thế nữa, đấy cũng là một động lực khiến họ phải nghiến răng mà chiến thắng nhiều nhất có thể, khi Scudetto mùa này mang ý nghĩa như một sự an ủi thực sự. Sự thật thì Serie A khác Champions League, nhưng ngay cả mặt trận quốc nội giờ cũng không thực sự dễ dàng cho Milan trong thời điểm họ đang kiệt sức sau một quá trình liên tiếp thi đấu với nhịp độ 3 ngày/trận. Allegri, đã bị Berlusconi đưa ra tối hậu thư, không thể không đau đầu trước thực tại. Một lần nữa Pato tàn phế, Inzaghi đang bình phục nhưng với ông anh là con số 0, Cassano đã quay lại nhưng liệu có thể đá được không lại là chuyện khác, Robinho vẫn gây thất vọng…khiến ông không có nhiều lựa chọn cho hàng tiền đạo, dù đang sở hữu tới 6 người. Ở hàng tiền vệ, Boateng chưa có phong độ tốt nhất sau khi trở lại, và tuyến này luôn xáo trộn dù nhân sự không thiếu. Ở hàng thủ, kể từ khi mất Thiago Silva, Milan chơi tệ hơn (trừ trận lượt đi tứ kết với Barca). Trong khi ấy, Conte có đủ lực lượng mạnh nhất, nhưng điều anh lo ngại chính là hàng tiền đạo, khi sự xáo trộn liên tục giữa những cầu thủ xuất phát của từng trận, lúc Matri, khi Borriello và Quagliarella, trong khi Del Piero thì luôn ngồi dự bị, cho thấy điều đó.

Tháng cuối cùng của Serie A đòi hỏi sự tỉnh táo và mạnh mẽ của cả Milan lẫn Juve, trong một cuộc chiến Scudetto căng thẳng nhất từ năm 2006, một    năm kì lạ và trùng lặp. Năm ấy, Calciopoli nổ ra. Năm nay, scandal dàn xếp tỉ số cho các đường dây cá độ phi pháp của một loạt CLB đã lan rộng và giờ đã bắt đầu làm rung chuyển Serie A.

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm