Milan kết thúc chuyến “du lịch” Dubai: Mất nhiều hơn được

04/01/2011 12:11 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Khoảng thời gian 5 ngày ở Dubai là cơ hội để Milan “xả stress” trước khi trở lại với cuộc đua tranh khốc liệt của Serie A. Nhưng có vẻ như chuyến vui thú ấy không mang đến nhiều điều tích cực, mà nó khiến Milan mất mát nhiều thứ hơn.

Chuyến đi đánh bóng tên tuổi ở Dubai, mục đích chính của Milan, đã không đạt được như kỳ vọng. Sự kiện Ronaldinho rời khỏi Dubai tạo nên luồng dư luận lớn, về cách hành xử của cầu thủ này cũng như các chiêu bài mà Milan sử dụng. Tên tuổi của Ronnie rất được đón nhận ở Dubai nói riêng và châu Á nói chung, nên những gì diễn ra vài ngày qua khiến hình ảnh Milan phần nào đó bị hoen ố.

Nhưng đó không phải tất cả. Về chuyên môn, Milan thậm chí còn mất nhiều hơn thế nữa. Trong chuyến du đấu lần này, ai cũng biết Milan nhắm đến việc giúp cho Cassano hòa nhập với môi trường mới, để anh có thể ra sân ngay khi trở về Italia, trong chuyến làm khách ở Cagliari mà Ibrahimovic chỉ có thể ngồi khán đài (bị treo giò).

Vậy, Cassano đã hòa nhập như thế nào? Sau màn ra mắt ở buổi tập đầu tiên, với cú đúp trong trận đấu nội bộ, Cassano phải bước vào những bài tập nặng hơn các đồng đội khác. Lý do là các bác sĩ của Milan muốn Cassano phải giảm ít nhất 2,5kg nữa, chủ yếu làm giảm… mỡ bụng, để có thể hình lý tưởng hơn cho việc chơi bóng. Thế nên, thời gian tập luyện với bóng và các bài tập chiến thuật của Cassano không nhiều. Thậm chí, Cassano có những dấu hiệu mệt mỏi do phải tập quá nặng.

Điều này lý giải vì sao Cassano chỉ chơi với 60-70% phong độ ở trận giao hữu với Al Ahli, dù anh đã rất cố gắng thể hiện mình trong 45 phút hiện diện trên sân. Hơn nữa, đây cũng mới là lần đầu tiên sau hơn hai tháng cựu tiền đạo của Sampdoria thi đấu.  Cassano cần thêm thời gian, và những gì diễn ra tại Dubai mới chỉ là sự khởi đầu để anh từng bước tìm kiếm tiếng nói chung với các đồng đội mới.

Robinho dính chấn thương- Ảnh AP
Đau đầu vì chấn thương

Trong khi Cassano cho thấy anh chưa thực sự sẵn sàng để đá chính trận gặp Cagliari (ngày 6/1), thì một loạt tin xấu khác liên tục đến với Milan. Đầu tiên là chấn thương của Boateng, xảy ra trong một buổi tập. “Hoàng tử” sẽ phải đợi đến khi trở lại Italia để kiểm tra kỹ hơn mức độ chấn thương, và gần như chắc chắn anh vắng mặt trong trận đấu đầu năm của Milan.

Mất Boateng, HLV Allegri sẽ phải đau đầu cho những giải pháp thay thế. Trong giai đoạn trước lễ Giáng sinh, tuyển thủ Ghana được xem như một phát hiện mới trong vai trò hộ công. Anh đã trực tiếp ghi 2 bàn trong 3 trận cuối năm 2010 ở Serie A.

Ở trận đấu giao hữu thắng Al Ahli, đến lượt Robinho trở thành nạn nhân của “virus” chấn thương. Điều đáng nói, Robinho đã dính chấn thương một cách… lãng nhách. Tiền đạo người Brazil nỗ lực cứu bóng ở tình huống rất bình thường, để rồi sau đó va chạm với máy quay đặt ngoài sân. Hậu quả là đầu gối phải của Robinho bị đau, và phải nhờ đế lực lượng y tế đưa ra ngoài sân.

Theo một số chẩn đoán ban đầu, vết đau ở đầu gối Binho khá nghiêm trọng. Trong trường hợp anh không kịp bình phục cho chuyến làm khách tại Sant’Elia, thì đó sẽ là một tổn thất khó bù đắp khác của Milan.

Sẽ thế nào nếu Boateng và Robinho cùng phải nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian nhất định? Khi ấy, có lẽ Milan sẽ hối tiếc vì xử bạc với Ronaldinho. Giữ Ronnie ở lại để sử dụng như một giải pháp tình thế cho đến khi tìm được tiếng nói chung với đối tác, vẫn hơn là để anh đi ngay từ lúc này, khi lực lượng của Milan đang bị sứt mẻ.

Rõ ràng, chuyến “du lịch” ở Dubai đã không hoàn toàn như Milan mong đợi. Những điều tích cực mà Milan thu về gần như là không có, trong khi HLV Allegri liên tiếp phải gánh vác những vấn đề nghiêm trọng

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm