Milan tăng tốc: Trên con đường Scudetto

25/01/2011 11:52 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Milan đã trả sòng phẳng nợ nần với Cesena, kẻ từng khiến họ bẽ mặt nửa năm trước. Chiến thắng 2-0 ở San Siro cũng cho thấy sự vượt trội của Milan trong cuộc đua Scudetto, dù thực tế HLV Allegri đang phải đối mặt với không ít khó khăn về mặt lực lượng.

Vững vàng trên ngôi đầu

Milan của Ibra đang vững vàng ở ngôi đầu Serie A, Ảnh Getty

Vài ngày trước, những người mơ mộng đã nghĩ đến việc Inter sẽ sớm bắt kịp Milan trong cuộc đua Scudetto, sau khi đội bóng của tân HLV Leonardo có trận thắng Cesena 3-2. Nhưng cũng với một thắng lợi trước Cesena, Milan đã khiến giấc mơ đó của Inter xẹp đi quá nửa.

Tất nhiên, người ta sẽ còn nói nhiều về cách Milan chiến thắng, khi sự bế tắc của đội chủ nhà chỉ được giải quyết bởi cú đá phản của Pellegrino, nhưng kể cả trung vệ người Argentina không phạm sai lầm thì Ibra cũng khó bỏ lỡ cơ hội, khi cú bấm bóng hoàn hảo của Cassano đã đưa anh đối mặt thủ môn Antonioli. Cú sút góc hẹp đẳng cấp của Ibra ở cuối trận khẳng định một lần nữa rằng không gì có thể ngăn “ngài Scudetto” ở thời điểm này. Đây cũng là bàn thứ 4 trong 4 trận liên tiếp của Ibra. Trước đó, Ibra cũng từng có chuỗi ghi bàn 4 trận liền, từ 10/11 - 23/11/2010 (Palermo, Inter, Fio, Auxerre).

Sau chiến thắng này, Milan đã tạo một khoảng cách an toàn với Inter - đối thủ chính trong cuộc đua Scudetto. Dù Inter có thắng trận đấu bù còn lại (gặp Fiorentina), cách biệt giữa hai đội vẫn khá cao (6 điểm). Trong số các đối thủ còn lại, Roma và Lazio khó mà bắt kịp Milan. Riêng Napoli đang ở gần ngôi đầu nhất (4 điểm), nhưng sự thất thường của đội bóng thành phố cảng miền Nam không làm Milan e ngại.

Với một hàng công mạnh nhất (37 bàn), được dẫn dắt bởi “ngài Scudetto” Ibra và khả năng ghi bàn đa dạng (11 người ghi bàn), cộng thêm hàng thủ tốt nhất (18 bàn thua, 9 trận sạch lưới), còn ai khác xứng đáng hơn Milan?

Vẫn còn thách thức cho Allegri

Con đường Scudetto đang trở nên thênh thang, nhưng thực tế vẫn còn nhiều vấn đề mà HLV Allegri phải đối mặt trong thời gian sắp tới, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tuyến giữa. Trước Cesena, Milan “đói” tiền vệ đến mức Allegri phải tiếp tục sử dụng Merkel và đôn Thiago Silva lên đá cặp với Ambrosini.

Merkel là phát hiện mới, với tố chất của một người cầm nhịp và phát động tấn công. Nhưng không thể đòi hòi cầu thủ trẻ này phải hoàn thành tròn vai tất cả các trận. Đồng thời, Thiago Silva được đẩy lên cao cũng chỉ là giải pháp tình thế. Hiện tại, khi Nesta một lần nữa dính chấn thương, gánh nặng phòng thủ sẽ dồn lên vai Silva, và anh khó mà đóng thế cho tuyến giữa.

Hơn nữa, cũng cần phải thừa nhận cách chắp vá ấy khiến Milan mất nhiều tính sáng tạo. Do Cesena quá yếu ở tuyến giữa, khi Jimenez vắng mặt, nên không thể khai thác được lỗ hổng của Milan. Nếu thay Cesena bằng một đối thủ có hàng tiền vệ mạnh hơn, Milan sẽ gãy ở giữa sân. Khi ấy, dù hàng công có là những ngôi sao Ibra, Cassano, Robinho thì Milan cũng đối mặt với nguy cơ thất bại. Rõ ràng, hàng công chỉ chơi tốt khi được cấp bóng thường xuyên, mà điều này phụ thuộc hoàn toàn vào các tiền vệ.

Allegri, Galliani và Braida là những người hiểu rõ điều này nhất. Vì thế, van Bommel đang trên đường rời Munich để đến San Siro, với nhiệm vụ chữa cháy. Cửa Scudetto mở rộng nhất với Milan, nhưng không một vinh quang nào mà không phải trải qua thử thách. Và đây là lúc đội quân của Allegri chứng minh giá trị đích thực của mình.

Tuần lễ “què quặt”

Trước khi bước vào trận đấu với Cesena, Milan chịu tổn thất nặng nề khi Flamini, Gattuso, Strasser và Seedorf đồng loạt chấn thương. Trước đó, Pirlo cũng tái phát chấn thương và Boateng chưa bình phục. Tất cả đều nằm ở tuyến giữa. Trong một tuần, Milan mất gần như toàn bộ tuyến giữa. Thật may là họ đã có sự bổ sung kịp thời với cái tên Urby Emanuelson. Tuyển thủ Hà Lan này có sở trường là tiền vệ/hậu vệ cánh trái, nhưng nếu cần, anh cũng có thể tạm cáng đáng công việc ở giữa sân. Khi trận đấu với Cesena diễn ra 20 phút, đến lượt Nesta chấn thương và rời sân. Đây cũng là lần thứ 3 trong mùa giải Nesta dính chấn thương (không kể những cơn đau bất chợt 1-2 ngày). Vết dau diễn ra đúng nơi Nesta từng phẫu thuật năm 2006, và phải nghỉ thi đấu suốt 3 tháng. Lần này Nesta không phải phẫu thuật, nhưng sẽ nghỉ khoảng 3 tuần. Vì thế, Milan đã nối lại đàm phán với Genoa về Criscito, cầu thủ cũng có thể đá trung vệ nếu cần.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm