Inter tìm lại chiến thắng: Ngày Peppino hiển linh

12/12/2011 12:46 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Trận đấu với Fiorentina diễn ra đúng dịp Inter kỷ niệm 90 năm ngày sinh và 10 năm ngày mất của cựu Phó chủ tịch huyền thoại Giuseppe Prisco, người được biết đến với cái tên thân mật Peppino và được nhớ đến với câu nói “Ở thành Milano có 2 đội bóng vĩ đại là Inter và đội dự bị của Inter”. Sinh ngày 10/12/1921 và mất ngày 12/12/2001, Prisco từng giữ cương vị Phó chủ tịch Inter từ 1963 đến 2001, trở thành cầu nối giữa hai thế hệ cha con nhà Chủ tịch Moratti và cùng với Inter, ông đã giành tất cả những danh hiệu mà một nhà lãnh đạo bóng đá có thể giành được.

Chẳng biết có phải vì Peppino hiển linh tại Giuseppe Meazza hay không mà Inter đã gặp không ít may mắn trận này, nhưng rõ ràng ý nghĩa cao cả của sự kiện tưởng nhớ bậc tiền bối đã có ảnh hưởng tích cực đến tinh thần và ý thức trách nhiệm của các cầu thủ Inter. Trước một Fiorentina nắm trong tay quá nhiều bất lợi (toàn thua ở đây đã 10 trận liên tiếp, chưa thắng trận sân khách nào từ đầu mùa và lại mất 3 trụ cột Montolivo, Jovetic và Cerci ngay trước trận vì chấn thương), Inter vẫn khởi đầu bế tắc như thường lệ dù tài năng trẻ Coutinho rất nỗ lực tạo ra đột biến, nhưng điều khác biệt là họ không tỏ ra căng thẳng bất chấp sức ép chưa khi nào lớn đến thế. Cũng có thể là sau khi cảm xúc đã bị giết chết bởi cú trượt chân đáng nguyền rủa của Pazzini ở trận thua Udinese, Inter không còn biết sợ hãi nữa.

Sau khi ghi bàn mở tỷ số bằng một nỗ lực rướn chân phi thường từ đường chuyền của Coutinho, Pazzini không ăn mừng, và người ta vẫn nhìn thấy trên khuôn mặt và đôi mắt của anh hằn rõ sự mệt mỏi. Pazzini có lẽ đã mấy đêm không ngủ. So với các đồng đội, áp lực trên vai anh lớn hơn nhiều, không phải chỉ vì cú đá hỏng penalty tai hại khiến Inter thua Udinese. Đã 78 ngày liên tiếp anh im tiếng ở Serie A. Đã 203 ngày liên tiếp anh không thể ghi bàn trước khán giả nhà. Thế mà anh vẫn cứ phải gánh trên vai nhiều kỳ vọng nhất khi các chân sút khác của Inter còn gây thất vọng kinh khủng hơn. Bàn thắng quý hơn vàng ấy giúp Pazzo trút đi tảng đá ngàn cân trên ngực, như một sự giải thoát. Việc Inter đá tốt hơn nhiều sau bàn thắng giải tỏa áp lực là tất yếu, và trong một ngày may mắn, Nagatomo đã có dịp ăn mừng khi Natali phá bóng trúng người anh đi vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Trận đấu có thể đã khác đi rất nhiều nếu ở pha phản công 3 đánh 2 đầu trận, Ljajic không chuyền bóng vô duyên trúng vào đầu gối của Lucio khi anh có khoảng trống lớn để giúp Gilardino đối mặt thủ môn, nhưng thực tế Fio hôm qua không phải là Fio đã thắng Roma 3-0 một tuần trước do thiếu vắng những thủ lĩnh lối chơi. Chiến thắng của Inter là xứng đáng và thầy trò HLV Ranieri có thể tự tin hướng đến trận đá bù vòng 11 trên sân Genoa đêm mai. Diego Milito có thể sẽ lại lỡ cơ hội đối diện đội bóng cũ do một chấn thương nhẹ ở mắt cá, nhưng anh không còn là nhân tố quan trọng nữa. Điều chủ chốt là tinh thần của Inter đã sống dậy phần nào, niềm tin đã trở lại phần nào và các trụ cột Sneijder, Forlan cũng có khả năng kịp bình phục để ít nhất là ngồi dự bị.

B.V



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm