Nghệ sĩ hài Minh Béo nói về các cầu thủ nữ: Xin về lấy chồng là chính đáng!

17/10/2010 18:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH cuối tuần) - Trong khi nhất cử nhất động của các đội tuyển bóng đá nam (kể cả tuyến trẻ) đều được mọi người quan tâm theo dõi sát sao, thì từ bao năm qua, đội tuyển bóng nữ dù đã không ít lần đem vinh quang về cho đất nước, vẫn chịu khá nhiều thiệt thòi.

Trong lần tập trung chuẩn bị cho Asiad 16 này, những cái tên quen thuộc như Kim Chi, Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện… đã nói lời chia tay đội tuyển, để lại những khoảng trống không dễ bù đắp… Nên nghệ sĩ hài Minh Béo, dù đang bận “túi bụi” chuẩn bị một live show thật hoành tráng kỷ niệm 10 năm theo nghề, vẫn nhiệt tình bày tỏ lòng khâm phục và sự cảm thông với nghiệp “quần đùi áo số” của “phe tóc dài”.


* Anh có xem bóng đá nữ không?

- Chỉ vài lần thôi.


* Anh suy nghĩ như thế nào về những người phụ nữ đá bóng?


- Thiệt tình là tôi rất phâm phục những phụ nữ đá bóng. Trong cuộc sống, người phụ nữ đã chịu thiệt thòi hơn nam giới rồi. Trong thể thao, nhất là bóng đá thì họ càng phải chịu đựng nhiều hơn. Sức khỏe, sự dẻo dai, xương cốt của nữ làm sao chắc bằng nam, phụ nữ đã quen với sự mềm mại rồi mà vô đá banh phải va đập, té lên té xuống, đối mặt với nguy cơ chấn thương nhiều hơn hẳn nam. Phải nói là niềm đam mê, tinh thần và sức chịu đựng của các cầu thủ nữ rất đáng nể phục. Bóng đá vốn là môn thể thao không dành cho phụ nữ “chân yếu tay mềm”. Vậy mà phụ nữ vẫn làm được, chứng tỏ họ còn hơn nhiều người đàn ông, đâu phải người đàn ông nào cũng biết đá bóng đâu. Như tôi nè. Như việc đi chiến đấu, cầm súng đánh nhau cũng đâu dành cho phụ nữ nhưng phụ nữ Việt Nam mình làm được hết, tố chất gan dạ, dũng cảm đã có ở phụ nữ Việt Nam mình từ đó đến giờ rồi.



* Trong đợt triệu tập đội tuyển quốc gia nam vừa rồi, HLV Calisto và nhiều người hâm mộ tỏ ra bất bình khi nhiều cầu thủ từ chối nghĩa vụ quốc gia. Ở đội tuyển nữ, vì nhiều lý do như tập trung học hành, chăm lo cho cuộc sống gia đình, một số tuyển thủ cũng xin rút lui. Anh nhìn hai sự việc này như thế nào?

- Với tôi, việc các nữ tuyển thủ xin rút lui để lập gia đình, chăm lo cho cuộc sống gia đình của mình là việc nên khuyến khích. Còn các tuyển thủ nam thì khác, phải tùy trường hợp nữa.


* Có phải vì là “phái đẹp” nên được ưu ái hơn?


- Không phải. Với các cầu thủ nam thì qua thái độ có thể dễ dàng nhận ra được họ có thiện chí, có muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia hay không. Còn với các cầu thủ nữ thì cuộc sống gia đình vẫn phải làm trọng. Đam mê thật sự nhưng sự hy sinh cũng phải như thế nào kìa. Nam dù sao vẫn dễ tìm được cuộc sống hôn nhân ổn định. Còn nữ chỉ có một thời thôi, qua tuổi xuân rồi thì rất khó. Các cầu thủ lùi lại quan tâm xây dựng gia đình của mình cũng là một lẽ công bằng thôi. Dù không còn thi đấu nhưng các chị vẫn có thể tiếp tục cống hiến như dìu dắt các em trẻ, cũng hay quá đi chứ.


Mà nói thiệt, bóng đá nam luôn lôi cuốn khán giả nhiều hơn nên Nhà nước, báo chí, mọi người dành nhiều sự quan tâm, nhiều chế độ đặc biệt. Người ta cá độ cũng chủ yếu cá độ ở bóng đá nam mà. Cho nên, đôi khi chúng ta quên mất những cống hiến của các cầu thủ nữ. Tôi thấy lãnh đạo, báo giới, người hâm mộ nên quan tâm tới bóng đá nữ nhiều hơn nữa. Bây giờ vẫn có quan tâm đó nhưng so với đội tuyển nam thì vẫn chưa tương xứng, dù rằng mấy anh nam nhà mình vẫn chưa “lên đỉnh” được như các chị vốn đã thành công nhiều lần. Phải cải thiện hơn nữa cuộc sống của các cầu thủ nữ, động viên kịp thời về vật chất, tinh thần cho những cống hiến của họ… vì không phải quốc gia nào cũng có đội tuyển bóng đá nữ mà lại là đội tuyển mạnh nữa. Việt Nam mình đang có điều đó.


* Cám ơn những chia sẻ của anh!


CÀ PHÊ BÓNG ĐÁ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm