Modric không phải là “Bad Boy” của Tottenham

28/08/2012 18:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Kevin Bond cho rằng người hâm mộ không nên coi Luka Modric như là một “Bad Boy” của Tottenham.

Tiền vệ người Croatia đã hoàn thành việc chuyển sang đầu quân cho Real Madrid vào ngày hôm qua (27/8) sau khi không có tên trong đội hình thi đấu  hai trận đấu đầu mùa giải của Tottenham tại Premier League gặp Newcastle và West Brom.



Luka Modric- Ảnh Getty

Nhiều người cho rằng cựu ngôi sao của Dynamo Zagreb đã tự mình xóa đi những thời khắc đẹp đẽ tại White Hart Lane khi từ chối thi đấu trong hai trận cầu nói trên. Tuy nhiên, cựu cầu thủ kiêm trợ lý HLV của Spurs Kevin Bond đã đứng ra bảo vệ Modric trước làn sóng “tẩy chay” của người hâm mộ đội bóng thành London. Theo ông, Modric đơn giản chỉ muốn đẩy nhanh quá trình thực hiện thương vụ và không bao giờ hành động gây tổn hại đến Tottenham.

“Cậu ấy là một người rất dễ làm việc cùng, một trong những cầu thủ đáng yêu nhất. Modric luôn đến sớm nhất tại sân tập và không bao giờ gây ra bất cứ vấn đề gì. Có những cầu thủ mà khi họ không đạt được gì mình muốn thì làm trầm trọng thêm vấn đề nhưng Modric không phải người như vậy”, Alan chia sẻ trên Sports Breakfast của Brazil.

Alan cũng bày tỏ sự thông cảm với những gì mà tiền vệ 25 tuổi gặp phải trong thời gian qua. “Thật khó khăn cho Modric bởi cậu ấy muốn ra đi. Nếu là những cầu thủ khác thì họ đã gây áp lực nhưng Luka không làm vậy và đó là lý do tại sao thương vụ lại kéo dài đến vậy. Tôi biết fan Tottenham sẽ thất vọng nhưng Modric đã cống hiến hết mình cho đội bóng và thật khó mà từ chối một đội bóng mang lại nhiều thử thách mới mẻ như Real Madrid.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm