La Liga trước vòng 19: Không có gì mới trước ánh mặt trời

14/01/2011 11:34 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ngài Chủ tịch FIFA Sepp Blatter hoặc là quá thông minh (đến mức không ai hiểu trí tuệ của Ngài), hoặc là quá điên rồ khi ngợi ca La Liga là giải đấu số 1 thế giới mà Premier League cần phải học tập. Lời vàng của ngài không chỉ khiến cho các fan của Premier League khó chịu mà còn làm cho chính các fan của La Liga cảm thấy xấu hổ bởi mấy năm nay, tính cạnh tranh tại Tây Ban Nha đã chết vì sự thống trị tuyệt đối của Real Madrid và Barcelona.

Năm 2011 mở ra một cách rất chật vật với 2 đại gia khi họ suýt mất điểm. Nhưng suýt cũng có nghĩa là không! Barca thắng Levante 2-1 dù họ phải nhờ đến sự trợ giúp của trọng tài và một chút mánh lới câu giờ. Real vất vả hạ Getafe 3-2 trong trận derby mà đối thủ chơi máu lửa đến bất ngờ. Một tuần sau đó, khi đã hòa nhịp trở lại, Barca nhẹ nhàng đả bại Deportivo 4-0 và Real hạ “đội mạnh nhất của phần còn lại” Villarreal 4-2. Kết quả ấy, khi hãy còn 1 vòng nữa mới kết thúc giai đoạn 1, đã khiến “tàu ngầm vàng” ngước nhìn Real với khoảng cách 11 điểm và Barca với khoảng cách 13 điểm.

Real Madrid mất Higuain, nhưng thậm chí còn ghi bàn kinh khủng hơn khi Ronaldo được đẩy lên chơi như một số 9 - Ảnh Getty

Khi Liga bước vào vòng 19 khép lại lượt đi, một cảm giác sợ xen chán chường lan tỏa: rằng sẽ không còn ai có thể can dự vào cuộc đua song mã giữa Real và Barca nữa, không chỉ mùa này mà là mãi mãi. Barca và Real, với những món bản quyền truyền hình béo bở đang sống trong một thế giới nhung lụa hoàn toàn khác với phần còn lại. Họ ung dung đi mua những cầu thủ tốt nhất thế giới và tốt nhất của những đối thủ khác. Đội mạnh ngày một mạnh hơn, kẻ yếu lại càng yếu đi.

*Chinh phục những kỷ lục

Năm ngoái, Real Madrid đã phá kỷ lục về điểm số trong một mùa giải với 96 điểm. Nhưng kẻ vô địch lại là Barca vì họ… phá kỷ lục ấy sâu hơn: 99 điểm. Ấy vậy mà mùa này, Barca và Real còn đang giành nhiều điểm hơn cả cùng kỳ năm ngoái. Với đà này, chuyện họ vượt qua ngưỡng 100 điểm chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hãy nhìn những con số thống kê của họ. Barca đã thắng 15/16 trận đấu gần nhất, Real thắng 14/16 trận (trong đó có 1 trận thua trước Barcelona), họ là đội ghi nhiều bàn nhất nhì và để lọt lưới ít nhất nhì tại giải. Cristiano Ronaldo đã ghi được 23 bàn, nhiều bằng hoặc hơn tổng số bàn của 11 đội khác. Trong tổng 142 trận của 2 họ không tính các trận El Clasico, họ đã cùng nhau thắng đến 121 trận, chỉ thua 6 trận!

Trong bóng đá, thắng thua là chuyện hết sức thường tình. Man.United, Chelsea, Milan, Inter đều có thể thất bại bất cứ lúc nào. Với Real và Barca, thắng e còn chưa đủ. Phải thắng đẹp, thắng đậm, thắng liên tục và thắng cả “Siêu kinh điển” nữa. Cứ hễ họ thất bại, báo chí lại mổ xẻ đủ thứ chuyện trên đời từ trọng tài, xui xẻo cho đến những tân binh tệ hại mua hồi đầu mùa…

Cuộc đua song mã thậm chí còn xuất hiện ngay trong cuộc đua đến Pichichi và Zamora. Ronaldo đã có 23 bàn, Messi 18 bàn, người gần nhất bám theo họ là… David Villa (12 bàn). Tổng số bàn của riêng 3 chân sút này nhiều hơn số bàn của mọi đội bóng tại Liga trừ Real và Barca. Blatter bảo La Liga là giải hay nhất thế giới vì 8/11 vị trí trong đội hình hay nhất năm của FIFA đều thuộc biên chế Real và Barca. Cách đây ít lâu, IFFHS cũng bầu La Liga là giải đấu số 1 trong năm theo cách tính điểm kỳ quặc là gộp điểm của 5 đội dẫn đầu BXH lại. Nếu thế, e Liga sẽ là giải đấu hay nhất trong mấy chục năm nữa. À không, không phải hay nhất, chán nhất chứ nhỉ!


Thu Trang

Những chân sút hàng đầu

23 bàn – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

19 bàn – Messi (Barcelona)

13 bàn – David Villa (Barcelona)

Lịch vòng 19

Ngày 16/11

0h00 Villarreal - Osasuna

0h00 Real Zaragoza - Levante

0h00 Sporting Gijon - Hercules

0h00 Getafe - Sociedad

2h00 Athletic de Bilbao - Racing

4h00 Sevilla - Espanyol

23h00 Valencia - Deportivo

Ngày 17/11

1h00 Almeria - Real Madrid

3h00 Barcelona - Malaga

Ngày 18/11

3h00 Atletico - Real Mallorca



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm