Những điểm nhấn của vòng 20 La Liga

25/01/2011 10:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Một vòng đấu dễ dàng cho Barcelona song lại là nhọc nhằn cho Real Madrid cũng như một số đội bóng khác...

1. Espanyol tiếp tục lớn mạnh: Phải chơi trên sân khách, lại không có chân sút chủ lực Osvaldo, Espanyol vẫn thắng. Và thắng rất thuyết phục. Chiến thắng 3-1 ở Getafe là chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân khách của Espanyol! Tiền vệ trẻ Callejon tiếp tục khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của mình bằng bàn thắng thứ 3 trong hai trận liên tiếp, trong khi hai chàng Garcia, Luis và Sergio, cũng đang khiến người ta nguôi đi nỗi nhớ Osvaldo với những bàn thắng và sự ăn ý. Vẫn phải để tên Espanyol trong cuộc chiến vào top 4.

Espanyol tiếp tục lớn mạnh - Ảnh Getty

2. "Cơn lốc" Ulloa: Không nhiều người biết Leonardo "Leo" Ulloa là ai, cho tới khi anh ghi bàn duy nhất giúp Almeria cầm hòa Real Madrid và làm thay đổi phần nào cục diện cuộc đua Liga. Nhưng giờ thì Ulloa đã là một trong những cái tên "hot" nhất ở Tây Ban Nha. Với cú đúp vào lưới Osasuna, tiền đạo có biệt danh "El Ciclon" (Lốc xoáy) đã nâng thành tích ghi bàn trên tất cả các đấu trường của anh mùa này, mùa đầu tiên cho Almeria, lên con số đầy ấn tượng 12. Nhớ nhé: Leonardo Ulloa, người Argentina, 24 tuổi!

3. Zaragoza, Gijon hồi sinh: Sau hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỉ số 1-0 trên sân nhà, trước Levante và Deportivo, Real Zaragoza đã có lần đầu tiên sau 4 tháng thoát ra khỏi nhóm nguy hiểm. Có vẻ như đội bóng xứ Aragon đang đi lại con đường họ đã đi mùa trước: Sa sút ở lượt đi, rồi hồi sinh ở lượt về. Tương tự, Sporting Gijon cũng bắt đầu tìm thấy ánh sáng của niềm vui với trận thắng trước Atletico. Đó là trận thắng thứ 2 liên tiếp của thầy trò Preciado sau chuỗi 11 trận không biết thắng.

4. Không có gì mới ở Atletico: Atletico Madrid là một trong những đội bóng ồn ào nhất trên TTCN mùa Đông khi chào đón một lúc hai tân binh là các tiền vệ Elijah và Juanfran. Nhưng sự xuất hiện của những cầu thủ này tới giờ vẫn chưa giúp được gì cho đội bóng. Không Aguero, không Reyes, Atletico không còn là Atletico. Thất bại ở Gijon đồng nghĩa với việc Atletico vẫn chỉ mới có 1 chiến thắng trong 8 trận của năm 2011. Đã bị loại khỏi cả Copa lẫn Europa League, bao giờ thì Atletico buông súng nốt ở Liga?

D.Q.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm