Vòng 21 La Liga, Hercules – Barca: Tiếp đi, "bộ ba nguyên tử"

29/01/2011 09:05 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Hercules đã làm nên một trong những cú sốc lớn nhất La Liga mùa này khi đánh bại các nhà ĐKVĐ Barca ngay trên thánh địa Nou Camp với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Nelson Valdez. Hercules đang hy vọng sẽ lập nên kỳ tích tương tự khi hai đội tái ngộ ở trận lượt về vào cuối tuần này, còn với Barca, họ quyết tâm đòi lại món nợ đã vay ở trận lượt đi.

Với phong độ cao của bộ ba Messi - Villa - Pedro, Barca hoàn toàn có thể đòi nợ Hercules - Ảnh AP
Các cule hẳn sẽ không bao giờ quên ngày 11/9/2010 khi Barca bị Hercules khuất phục bằng trận thua với cách biệt hai bàn không gỡ.  Cho tới thời điểm này của mùa giải, đội bóng mang tên vị thần trong thần thoại Hy Lạp là đội duy nhất đánh bại được Barca. Màn trình diễn của các cầu thủ đến từ Alicante trên sân Nou Camp ở vòng 2 thật sự là một điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải mà Barca và Real Madrid thay nhau chơi trò “đếm xác” bằng những chiến thắng hủy diệt. Trong một ngày thi đấu xuất thần, các cầu thủ Hercules  đã bẻ gãy tất cả những đợt tấn công của các cầu thủ Barca, đồng thời kết liễu đối thủ bằng những đòn phản công sắc như dao cạo.

Nhưng kể từ trận thua bất ngờ trước Hercules, Barca đã trải qua 18 trận bất bại, trong đó có tới 17 trận thắng và 1 trận hòa, để thống trị ngôi đầu Liga một cách thuyết phục. Với phong độ "hủy diệt" như hiện nay, người ta đang lo ngại một kịch bản nhàm chán sẽ tái diễn ở Liga, đó là Barca sẽ băng băng về đích bất chấp sự bám đuổi quyết liệt của Real Madrid. Chính vì vậy, người hâm mộ trung lập của Liga đang chờ đợi một đối thủ khả dĩ có thể đánh bại Barca ở thời điểm này. Đội bóng đó là ai nếu không phải là Hercules, đội bóng duy nhất đánh bại được Barca sau 20 vòng đấu đầu tiên của Liga.

Dù Hercules đang đứng ở nửa dưới BXH (thứ 12), nhưng người ta hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin vào việc đội bóng xứ Alicante có thể lật đổ Barca lần thứ hai trong mùa bóng này. Tại sao ư? Hercules có thành tích cực kỳ ấn tượng khi đối đầu với các đại gia mùa này. Đội bóng của HLV Esteban Vigo đã đánh bại Barca, Atletico, Sevilla với những tỷ số cách biệt, cầm hòa Villarreal và chỉ chịu thua Valencia cùng Real trong hai trận đấu mà họ chơi rất tốt.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Vigo tự tin rằng đội bóng của ông có thể lặp lại kỳ tích trước Barca. “Tôi tin rằng Hercules có thể lặp lại chiến thắng trước Barca. Trận đấu sắp tới sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như việc chúng tôi có thể duy trì sự tập trung cao độ trong 90 phút hay không. Và khi Hercules tạo được hai hay ba cơ hội, chúng tôi sẽ cố gắng chọc thủng lưới họ. Tuy vậy, trình độ của Barca hiện nay không còn như lần gặp nhau trước đó giữa hai đội nữa. Hiện tại, họ là đội bóng rất khó bị đánh bại. Họ xuất sắc ở mọi mặt, nhưng nếu chúng tôi có được những khoảnh khắc xuất thần, chúng tôi có thể khiến mọi chuyện trở nên phức tạp đối với họ”.

Chờ đợi M-V-P

Không thể phủ nhận Hercules sẽ là “khúc xương” khó nhằn dành cho Barca nhưng với phong độ xuất sắc của bộ ba Messi – Villa – Pedro (M-V-P), người Catalan hoàn toàn có thể hy vọng vào một màn “báo thù” thành công. Với 5 bàn thắng vào lưới Almeria ở trận bán kết lượt Cúp Nhà vua, Barca đã ghi được 102 bàn. Trong số này, riêng bộ ba M-V-P đã ghi tới 70 bàn, chiếm hơn 68% tổng số bàn thắng của Barca.

Với 35 bàn, Messi là cầu thủ chơi hiệu quả nhất của Barca mùa này. Tiền đạo người Argentina đã có 19 bàn trong 17 trận tại Liga, 7 bàn trong 6 trận Cup Nhà vua, 6 bàn ở Champions League và 3 bàn trong trận lượt về Siêu Cup Tây Ban Nha. Không kém cạnh Messi, Villa cũng có sự khởi đầu rất tốt trong mùa đầu tiên khoác áo Barca. Cựu tiền đạo của Valencia đã có 14 bàn trong 19 trận Liga, 2 bàn trong 5 trận Champions League và 1 bàn trong 4 trận Cup Nhà vua. Tổng cộng Villa đã có 17 bàn cho Barca, một con số đáng nể trong mùa bóng đầu tiên tiền đạo người TBN chơi bóng ở Nou Camp. Không được đánh giá cao về khả năng ghi bàn như Messi và Villa, nhưng Pedro đã có tới 18 bàn cho Barca mùa này, nhiều hơn 1 so với Villa.

Với "bộ ba nguyên tử" M-V-P đang ghi bàn đều đặn như vậy, việc Barca trả được món nợ trước Hercules không phải là nhiệm vụ quá khó khăn. Barca đã là một đội bóng khác hẳn kể từ sau trận thua 0-2 trước Hercules. Họ vừa trải qua chuỗi 14 trận thắng liên tiếp để củng cố ngôi đầu BXH. Tuy vậy, HLV Pep Guardiola cho rằng Barca không được quên mối đe dọa từ Real Madrid. “Liga vẫn chưa kết thúc bởi chúng tôi mới trải qua một nửa chặng đường. Real chỉ kém barca 4 điểm và họ vẫn góp mặt ở Cúp Nhà vua và Champions League. Real vẫn có thể đoạt mọi danh hiệu trong mùa bóng này”, Guardiola cảnh báo các học trò.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm