Kế hoạch của Loew: Tấn công!

01/07/2010 12:17 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - HLV Joachim Loew đã khảng khái bảo rằng lối chơi của đội Đức sẽ không thay đổi so với trận gặp Anh. Tức kế hoạch của ông là rất rõ ràng: Lấy tấn công để chọi tấn công.

Trên lý thuyết, đây là đại tiệc của bóng đá tấn công. Argentina toàn thắng cả 4 trận, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Đức thua một trận trước Serbia, nhưng chiến thắng thuyết phục trước người Anh đã cho thấy rằng chiều sâu trong bóng đá tấn công của người Đức đến thế nào: Sau 4 trận, thầy trò Joachim Loew đã ghi 9 bàn và chỉ cũng chỉ để thủng lưới 2 lần. Người Đức tìm đường đến mành lưới đối phương một cách rất đa dạng: Họ đánh biên, bật nhỏ trung lộ đều tốt, và thậm chí phản công cực kỳ sắc bén (2 bàn cuối trong chiến thắng trước Anh).


HLV Joachim Loew, Ảnh Getty
Hôm qua, HLV Loew đã bỏ ra nguyên một ngày để ngồi phân tích những điểm nổi bật trong lối chơi của Argentina mà trợ lý Urs Siegenthaler đã rút ra qua băng hình, điển hình là trận Argentina thắng Mexico 3-1. Chưa biết ông Loew sẽ đưa ra đối sách cụ thể thế nào, nhưng chắc chắn rằng Đức sẽ không thể chỉ tập trung khóa chặt Messi. Đơn giản bởi Argentina không chỉ có Messi.

Tiền vệ của Barcelona vẫn chưa thể giải cơn khát bàn thắng ở World Cup lần này, nhưng Tevez và Higuain đã thay Messi làm điều ấy. Một sự kết hợp hoàn hảo: Higuain là một trong những chân sút có khả năng dứt điểm chính xác và đa dạng bậc nhất thế giới hiện tại, trong khi Tevez cần cù và luôn sẵn sàng bùng nổ (bàn thắng không tưởng vào lưới Mexico là một ví dụ).

Đức không có một tiền vệ thủ đích thực (2 “số 6” Khedira – Schweinsteiger đều có thiên hướng tấn công), nên trách nhiệm nặng nề sẽ dồn lên vai cặp trung vệ Metersacker – Friedrich. Họ sẽ phải phát huy tối đa sự ăn ý để chống lại cách hoán chuyển vai trò khá linh hoạt giữa Tevez – Higuain, trong khi Messi vẫn sẵn sàng trừng phạt bất kỳ khoảnh khắc nào Đức mất tập trung trong khâu phòng ngự.

Trên lý thuyết, đó chắc chắn là một nhiệm vụ quá sức đối với bộ đôi trung vệ của đội Đức. Thế nhưng cũng nên nhớ rằng suốt một thập kỷ qua, dù bị coi là đang cạn kiệt tài năng, ĐT Đức vẫn liên tục giành được những chiến công vang dội: Á quân World Cup 2002 và EURO 2008, thứ 3 thế giới ở World Cup 2006. Sự khác biệt giữa 2 đội nằm ở đó: Đức không có ngôi sao, nhưng là đội bóng chơi ăn ý bậc nhất thế giới, và áp lực đối phương tạo được lên các mắt xích riêng lẻ (vốn đều không phải là các ngôi sao) bị phân tán bởi khả năng duy trì sự liên kết tập thể tốt.

Bản sắc của người Đức trong 10 năm trở lại cũng là tấn công, thế nên lối chơi như những gì đã thể hiện trước Anh là một lựa chọn khôn ngoan. Sẽ vẫn là Klose đá cao nhất, và phía sau anh là sự hỗ trợ của bộ ba Mueller – Oezil – Podolski. Điểm tựa cho hy vọng phá sập hàng thủ Argentina: Cặp trung vệ Demichelis – Burdisso đều khá chậm chạp, trong đó Demichelis còn thường xuyên sai lầm khi đối phương đẩy cao tốc độ tấn công.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm