Felipe Melo – Vua thẻ phạt

10/01/2011 11:48 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Không cầu thủ nào ở Serie A lĩnh nhiều thẻ phạt hơn Felipe Melo trong hai năm rưỡi qua, kể từ khi tiền vệ người Brazil đến Italia chơi bóng. Chiếc thẻ đỏ mà Melo phải nhận trong trận thua Parma vừa qua đã là thẻ đỏ thứ 5 của anh tại giải đấu số một Italia.

31 thẻ vàng, 5 thẻ đỏ trong 74 trận. Đó là những con số thống kê đáng sợ về tinh thần phi thể thao của Felipe Melo sau hai năm rưỡi chinh chiến ở Serie A. “Thành tích” đó cũng đã góp phần giúp cầu thủ của Juventus trở thành nhà vô địch về số trận treo giò, với tổng cộng 17 trận phải làm khán giả vì án phạt, con số cao gấp gần 3 lần số trận anh vắng mặt vì lý do chuyên môn hay thể lực (chỉ 6 trận). Hệ quả là anh chỉ được ra sân có 74 trận (29 cho Fiorentina, 45 cho Juventus) trong tổng số 97 trận có thể (tính đến hết hạn treo giò hiện tại), mặc dù luôn là một cầu thủ quan trọng và hầu như không dính chấn thương. Trung bình Melo cứ đá 4 trận thì phải nghỉ 1 trận do treo giò và cứ mỗi 5 trận lại dính 2 thẻ vàng.

Bản chất “đồ tể” của Melo, điều khiến anh không có vẻ gì là một cầu thủ Brazil vốn thường gắn liền với sự đẹp mắt và ngẫu hứng, đã được bộc lộ ở ngay mùa đầu tiên đá cho Fiorentina. Môi trường “chặt chém” ở Serie A càng tạo điều kiện lý tưởng cho lối chơi không khoan nhượng của tiền vệ này. Trong 29 trận đá cho Fio mùa 2008-09, Felipe Melo lĩnh tới 14 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, nhưng án treo giò nặng nhất của anh lại không liên quan đến thẻ phạt. Do ẩu đả với tiền vệ Lopez của Cagliari sau trận đấu giữa hai đội hồi tháng 4/2009, Melo đã phải lãnh án treo giò 5 trận.

Pha bóng đầy bạo lực của Melo (áo sọc đen trắng)- Ảnh Getty

Sự dữ dằn của Felipe Melo biến anh thành một cầu thủ đáng sợ trên sân và được các trọng tài đưa vào “danh sách đen”, nhưng ngược lại, đưa anh lên hàng những tiền vệ đánh chặn hay nhất ở Serie A, giải đấu đề cao tối đa sự chặt chẽ. Đó là lý do Juventus phải cắn răng bỏ ra 25 triệu euro để chiêu mộ anh từ sân Artemio Franchi, chấp nhận rủi ro từ nguy cơ thẻ phạt luôn rình rập. Nhưng rồi họ nhanh chóng nhận ra sai lầm. Chỉ vài tháng đầu khoác áo Juve, Felipe Melo không gây ấn tượng gì hơn là những chiếc thẻ vàng liên tiếp, khiến đồng đội của anh luôn phải chơi với tâm lý căng thẳng và khiến chính cầu thủ này phải nhận danh hiệu “Thùng rác vàng” năm 2009. Bản hợp đồng thất bại này cũng đá 29 trận cho Juve mùa 2009-10, lãnh 13 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, tức chỉ kém mùa trước đó đúng 1 thẻ vàng.

Mùa giải này của Felipe Melo ấn tượng hơn hẳn, khi suốt 17 vòng đầu tiên ở Serie A, anh chỉ 4 lần phải nhìn thấy màu vàng trên tay trọng tài. Rất có thể chiếc thẻ đỏ biến anh thành tội đồ của cả đất nước Brazil tại World Cup 2010 vừa qua đã giúp anh trưởng thành hơn, biết kiềm chế hơn. Kèm theo đó là phong độ tốt như khi còn đá cho Fiorentina. Mới tuần trước, Melo còn rất được đồng tình khi bày tỏ sự tin tưởng vào một mùa giải thành công cho Juve và cho chính anh, nhưng rồi pha đạp kung-fu vào thẳng mặt của hậu vệ Paci trận gặp Parma vừa qua lại xóa bỏ tất cả ấn tượng đẹp mà anh nhọc công gây dựng. Nếu cầu thủ Parma gặp chấn thương trong pha ấy, Melo hoàn toàn có thể bị xét xử về mặt hình sự, chứ không chỉ bị treo giò vì thái độ phi thể thao.

Chiếc thẻ đỏ hôm đó của Melo là nguyên nhân trực tiếp và lớn nhất khiến Juve thất bại ê chề, đồng thời giảm đáng kể cơ hội cạnh tranh Scudetto. Lần đầu tiên kể từ đầu mùa, người ta lại phải đặt câu hỏi rằng tương lai của Juventus sẽ ra sao nếu vẫn luôn bị đe dọa bởi những lỗi lầm đáng trách, những cầu thủ đáng trách như thế.

Vĩnh Nguyên



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm