Lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà Vua: "Nếu Bernabeu muốn, thì chúng tôi thắng"

10/11/2010 11:15 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Đó không phải là một tuyên bố ngạo mạn nữa của Jose Mourinho. Đó là cách HLV người Bồ Đào Nha kêu gọi sự ủng hộ cho trận đấu mà ông gọi là "trận chung kết đầu tiên của mùa giải".

"Tôi không yêu cầu được như San Siro ở Milan, vì tôi biết Bernabeu có văn hóa của Bernabeu. Nhưng tôi vẫn muốn thấy một Bernabeu nhiệt hơn chút nữa", Mourinho nói. Theo lý giải của chiến lược gia người Bồ, thì sự cuồng nhiệt của các CĐV sẽ giúp cho các cầu thủ chơi quyết tâm hơn, đồng thời tránh được tình trạng mất động lực như ở những mùa trước. Vì thế, nói theo một cách nào đó, là "nếu Bernabeu muốn, chúng tôi sẽ thắng".

Real có thắng hay thua là phụ thuộc vào việc họ có quyết tâm hay không - Ảnh Getty

Dù khẳng định trận gặp Murcia là trận đấu lớn đầu tiên trong mùa, bởi một thất bại ở trận đấu này sẽ khiến Real Madrid đánh mất cơ hội đoạt danh hiệu đầu tiên, song Jose Mourinho vẫn quyết định sẽ cho một loạt trụ cột nghỉ ngơi. Những cầu thủ chắc chắn sẽ không có mặt trong đội hình xuất phát là Pepe, Carvalho, Oezil và Khedira, người đã được cho phép về Đức vì lý do gia đình. Cả Ronaldo, người đá chính ở lượt đi, cũng có thể không ra sân. Trong buổi họp báo trước trận, Mourinho cũng đã tiết lộ danh tính 9 cầu thủ sẽ đá chính với Murcia, gồm Casillas, Arbeloa, Ramos, Albiol, Marcelo, Canales, Pedro Leon, Granero và Benzema.

Không như Real Madrid vẫn còn trong tình trạng bấp bênh vì để đối phương cầm hòa 0-0 ở lượt đi, Barca sau trận thắng 2-0 ở Ceuta coi như đã chắc suất đi tiếp, nên HLV Guardiola càng có lý do để đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Theo quan sát từ các buổi tập thì sẽ có 7 cầu thủ thường xuyên đá chính được cho nghỉ trận lượt về, gồm Alves, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Villa và Messi, trong đó Iniesta, Xavi, Villa, Busquets và Alves thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký. Ở trận lượt đi, với một đội hình gồm toàn các cầu thủ trẻ và dự bị, Barca vẫn dễ dàng đè bẹp Ceuta ngay trên sân đối phương, nên dù họ có cất hết 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát thì cũng chẳng ai dám hi vọng sẽ có một ngờ ở Camp Nou.

Cũng như Barca, các ông lớn khác của Liga như Atletico hay Sevilla đều đã giành được những kết quả có lợi trên sân khách ở lượt đi, nên trận lượt về với họ giờ gần như chỉ còn mang tính chất thủ tục. Villarreal chỉ có được một trận hòa 1-1 trên sân của Poli Ejido, song trên sân nhà El Madrigal, nơi họ đã thắng cả 8 trận từ đầu mùa trên tất cả các đấu trường, cũng sẽ khó có chuyện "Tàu ngầm Vàng" để cho kẻ đã loại họ mùa trước ra về lành lặn. Tương tự là trường hợp của Getafe hay Bilbao, những đội đã bị cầm hòa ở lượt đi trên sân khách. Thực tế thì sự khó lường chỉ có những trận đấu mang tính chất nội chiến Liga, chẳng hạn như trận Almeria-Sociedad hay Deportivo-Osasuna.

Lam Giang

Dự đoán cùng Manolo Sanchis
02h00 ngày 11/11
Real Madrid-Murcia (0-0)*: 3-0
Zaragoza-Betis (1-0): 1-0

03h00 ngày 11/11
Sevilla-Real Union (4-0): 2-0
Almeria-Sociedad (3-2): 1-1
Deportivo-Osasuna (1-1): 1-0
Villarreal-Poli Ejido (1-1): 2-0
Levante-Xerez (3-2): 3-1
Atletico-Universidad: (5-0) 3-0

04h00 ngày 11/11
Barcelona-Ceuta (2-0): 2-0
Athletic Bilbao-Alcorcon (0-0): 2-0

*: trong ngoặc là tỉ số lượt đi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm