Mourinho muốn đưa Eto’o trở lại Bernabeu

08/12/2010 19:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Theo tờ El Mundo Deportivo của Tây Ban Nha, HLV Jose Mourinho vừa yêu cầu các “sếp” ở Real Madrid thăm dò triển vọng ký hợp đồng với tiền đạo của Inter Milan, Samuel Eto'o. Eto’o từng có 3 năm ở Real Madrid (1997-2000) khi còn là một cầu thủ trẻ nhưng chỉ ra sân có vỏn vẹn 3 trận do liên tục bị đẩy cho các đội bóng khác mượn.


Mourinho muốn đưa Eto’o trở lại Bernabeu - Ảnh: Getty

Tờ báo này cho biết Mourinho đã yêu cầu Chủ tịch Florentino Perez ký hợp đồng với Eto’o hồi mùa Hè nhưng cuối cùng vụ chuyển nhượng đã không được thông qua. Tuy vậy, với việc Inter Milan đang trong cơn khốn khó, Mourinho đã bàn bạc với Chủ tịch Perez về khả năng chiêu mộ tiền đạo người Cameroon trong tháng 1 tới. Ý định của Mourinho là Real sẽ đợi cho tới giữa tháng 1 tới để xem tình hình chấn thương của Gonzalo Higuain trước khi thực hiện vụ chuyển nhượng với siêu sao người Cameroon.


Cho dù Eto’o sẽ không thể ra sân ở Champions League nếu gia nhập Real do đã chơi ở mặt trận này cho Inter Milan nhưng Mourinho vẫn sẽ chào đón tiền đạo này ở Madrid bởi mối quan hệ mật thiết giữa hai người khi còn ở Italia. Eto’o từng trở thành “kẻ thù” trong mắt các CĐV Real khi cầu thủ này sỉ vả đội bóng cũ Real Madrid trong lễ ăn mừng chức vô địch Liga với Barca cách đây 3 năm.

Trong khi đó, tiền vệ Esteban Granero vừa lên tiếng bảo vệ lò đào tạo trẻ của Real Madrid (Castilla) và nhấn mạnh rằng họ chẳng việc gì phải ghen tị với La Masia, trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ trứ danh của kình địch Barca.

Với những sản phẩm trứ danh như Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, hay mới đây nhất là Pedro, “lò” La Masia của Barca không chỉ nổi danh ở Tây Ban Nha mà còn được biết đến trên toàn thế giới. Sự thống trị của Barca trong vài mùa giải gần đây ở cả Tây Ban Nha lẫn châu Âu phần lớn đến từ những đôi chân xuất thân từ La Masia. Trái lại, sau khi sản sinh ra những Raul, Guti và Casillas cách nay cả thập niên, “lò” Castilla không còn đào tạo nên những tên tuổi lớn nữa nếu so với La Masia. Những Negredo, Granero, Aberloa hay Soldado chưa đủ tầm để đứng vào hàng ngũ ngôi sao.

Bằng chứng rõ nhất về sự chênh lệch giữa Castilla và La Masia trong thời gian gần đây là sự lép vế trên sân cỏ của Real Madrid so với Barca. Trong trận “siêu kinh điển” vừa qua, Barca, với nòng cốt là những cầu thủ xuất thân từ La Masia đã dạy cho Real một bài học về bóng đá. Không những vậy, La Masia còn thống trị danh sách đề cử cho Quả bóng Vàng FIFA với 3 cái tên Xavi, Messi và Iniesta. Tuy vậy, tiền vệ Granero, một sản phẩm của “lò” Castilla tuyên bố rằng họ chẳng việc gì phải ghen tị với các đồng nghiệp trẻ bên phía Barca.

“Chúng tôi chẳng có gì phải ghen tị với Barca. Có thể họ đang đạt được những kết quả tốt nhưng nên nhớ rằng Real Madrid luôn sản sinh ra những cầu thủ giỏi. Những cầu thủ xuất thân từ Castilla như Raul và Casillas từng được đề cử cho danh hiệu Quả bóng Vàng nhưng Barca thì không ở thời điểm đó. Nếu để ý, bạn có thể thấy rằng La Liga đang tràn ngập những cầu thủ trẻ xuất thân từ Real Madrid”, tờ AS trích lời Granero.

Vũ Mạnh(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm