Mourinho & chuyện ĐTQG: "Tôi rất yêu nước, nhưng còn lâu mới dẫn dắt ĐTQG"

08/09/2012 14:45 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Mourinho trả lời phỏng vấn nhật báo AS xung quanh chuyện dẫn dắt ĐTQG.



Jose Mourinho - Ảnh Getty

* Ông có nghĩ cần phải sắp xếp lại lịch thi đấu quốc tế? Hãy xem, ĐT TBN chơi một trận ở Panama vào ngày 14/11. Tại Madrid, 3 ngày sau đó, đội bóng của ông gặp Bilbao và 5 ngày sau là trận đấu ở Champions League khi Real làm khách của Man City...

Với tư cách là HLV của một CLB, tôi chỉ nhìn vào các đối thủ của đội bóng. Tôi nhận ra đây là một vấn đề nhưng chúng tôi đã có những kế hoạch để khắc phục. Hiện tại, các trận đấu của ĐTQG diễn ra theo dạng hai trận liền nhau và các cầu thủ có thể trở lại sớm hơn một ngày.

Có thể FIFA sẽ hủy bỏ các trận đấu giao hữu trong tháng 8, bởi đó là một thảm họa thực sự. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải để các trận giao hữu giữa hai đội bóng ở các lục địa khác nhau không diễn ra ở thời điểm giữa mùa giải. Nếu diễn ra, hãy vào tháng Bảy, ngay sau khi mùa bóng kết thúc bởi đây là quãng thời gian nghỉ giữa hai mùa bóng. Đây là thời điểm hoàn hảo để tổ chức các trận đấu ở châu Á, châu Phi, Nam Mỹ hay những nơi mà người ta muốn được xem các đội bóng lớn trên thế giới thi đấu. Điều này sẽ giúp tạo ra sự cân bằng giữa CLB cũng như các Liên đoàn để tránh việc xảy ra bất đồng về việc chi trả hay đền bù cho các cầu thủ.

* Ông có phản đối việc tổ chức các trận giao hữu?

Không. Nhưng tôi ủng hộ một lịch trình hợp lý. Tôi không phản đối bởi tôi hiểu mỗi đội bóng đều có liên quan đến các vấn đề xã hội, tâm tư tình cảm của một quốc gia và chúng ta phải tôn trọng.  Các ĐT luôn được coi là sự đoàn kết giữa các dân tộc, người hâm mộ cũng như một số yếu tố khác. Tôi hiểu và ủng hộ nhưng muốn có một sự cân bằng.

* Khi nào ông sẽ dẫn dắt một ĐTQG?

Tôi cần phải xem xét. Tôi luôn nói rằng không bao giờ là quá muộn. Tôi 49 tuổi và sẽ kết thúc mùa bóng này ở tuổi 50. Tôi vẫn nghĩ như thể mới bắt đầu sự nghiệp của mình. Một vài năm trước, vợ tôi đã nói rằng một ngày nào đó tôi cần dừng lại, tôi phải ở bên các con, tận hưởng những sở thích của mình. Nhưng giờ đây, khi tôi về nhà, con gái tôi đi chơi với bạn, con trai tôi cũng không ở nhà và điều này khiến tôi tiếp tục làm việc.

Sau những trải nghiệm đã có, tôi cảm nhận được sự háo hức vẫn y nguyên như ngày đầu tiên tôi chiến thắng. Tôi cảm nhận được sự giận dữ, sự thất vọng vẫn y nguyên như ngày đầu tôi thất bại. Chỉ khi nhìn vào những bức ảnh của những ngày đầu tiên ở Porto, tôi nhận ra rằng mình đã trở thành một người đàn ông, người đang dẫn dắt Real Madrid. Nhưng đó là cảm giác từ những tấm ảnh bởi lúc này, tôi nghĩ mình vẫn như một người của cách đây 20 năm trước. Tôi chỉ có thể nói rằng sẽ rất lâu nữa tôi mới làm việc với một ĐTQG.

Tôi là một người yêu nước và có sự tôn trọng lớn cho ý nghĩa của ĐTQG. Nhưng hiện ĐTQG vẫn chưa phải dành cho tôi. Tôi đã phải xuất hiện 400 buổi tập trong một năm và tham gia tới 60 hoặc 70 trận đấu trong một mùa bóng. Tôi vẫn cần cảm giác làm việc với các cầu thủ, sân bóng và trong phòng thay đồ hàng ngày. Tôi muốn tập luyện hàng ngày cùng đội bóng và muốn thấy họ chơi 3 trận/tuần.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này

T.GIÁP (dịch)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm