Mourinho: Mùa này, Ronaldo bỏ xa Messi

26/04/2012 08:47 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Trải qua hơn 2h đồng hồ, từ 90’ chính thức đến 2 hiệp phụ và cuối cùng là loạt sút penalty cân não, Bayern Munich đã vượt qua Real để có thể tiếp đón Chelsea ngay tại sân nhà Munich của mình. Phát biểu sau khi giấc mơ giành chiếc cúp vô địch châu Âu thứ 10 “La Décima” cho Real Madrid đã không thể có cơ hội thành sự thật, HLV Mourinho mặc dù khá tiếc nuối, song ông vẫn rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò mình.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

“Bóng đá là thế! Những chàng trai của tôi đã thi đấu rất xuất sắc với tinh thần quật cường. Nhưng chúng tôi đã phải đương đầu trước một đội bóng được nghỉ cuối tuần qua, trong khi chúng tôi thì phải gồng mình chơi trận cầu của mùa giải Liga (Siêu kinh điển), vì thế, lợi thế thời gian đã không thuộc về chúng tôi. Trận đấu này là một bữa tiệc bóng đá, một trận cầu của chiến thuật và của cả những cảm xúc mãnh liệt.” Mourinho phát biểu về trận đấu.


Mourinho trong trận đấu với Bayern tại Bernabeu - Ảnh Getty

Mou cũng nói ông rất buồn và kết quả trận đấu này nhắc ông nhớ về quá khứ cách đây 2 năm: “Hôm nay là một trận cầu đáng nhớ, một trận cầu đỉnh cao, chúng tôi rất buồn và Bayern là những người hạnh phúc. 2 năm trước, tôi đã vui đến nỗi nhảy cẫng lên trên thảm cỏ Bernabeu và khi ấy Bayern là những người đã khóc. Giờ đây, cũng tại Bernabeu và mọi chuyện đã ngược lại.”

Mou cũng tin rằng mặc dù thất bại sau trận đấu này, ông vẫn luôn tin tưởng vào tương lai của Real, không chỉ ở giai đoạn cuối của mùa giải mà còn cả chặng đường dài trước mắt: “Tôi đã thật sự buồn, buồn cho cả các cầu thủ của mình. Kết quả thật khiến con người ta cảm thấy nhói lòng, nhưng giờ là lúc để trở nên mạnh mẽ. Năm trước chúng tôi đã đoạt cúp Copa, còn hiện tại chúng tôi sắp có thể giành được Liga. Hành trình vẫn còn dài. Tôi tự hào về những cầu thủ này. Tôi không có gì để phàn nàn cả, tôi tự hào khi được cùng làm việc với các cầu thủ của tôi ở hiện tại. Bóng đá là như vậy đấy!”

Cũng “tranh thủ” nói về Messi, nhưng là nhằm bênh cậu học trò cưng Cristiano sau khi số 7 của Real cũng “học” Messi sút hỏng penalty, Mou nói: “Ai đó cũng có lúc thất bại, con người có lúc này lúc khác. Tôi không cực đoan như nhiều người khác khi cứ mãi mang chuyện Messi và Cristiano ra so sánh thế này thế nọ. Nếu chỉ nói về Messi với Cristiano không thôi thì mùa này Cristiano là cầu thủ xuất sắc nhất, thậm chí là cậu ấy còn bỏ xa Messi. Hôm nay Cristiano cũng như Messi hôm qua, khi cả hai cùng thất bại trên chấm penalty. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi sẽ không nói rằng chúng tôi kém may mắn hay thủ môn Neuer xuất sắc, tôi chỉ nói rằng thi đấu sau hơn 2h đồng hồ thì việc đối đầu nhau trên chấm penalty là không phải chuyện dễ dàng gì.”

Cuối cùng, nói về tương lai của mình tại sân Bernabeu, Mou dứt khoát: “Nếu tôi có đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu lúc này về chuyện tương lai thì đó chính là tham vọng tiếp tục giành những danh hiệu cùng những con người tại Real này. Real có một đội hình vững mạnh để tiếp tục tiến xa và còn bởi chúng tôi thích nghi tốt theo thời gian với mọi hoàn cảnh. Tâm tính đội bóng cũng sẽ cần phải được thay đổi dần dần, thông qua trò chuyện, hay các liệu pháp tâm lý. Và nếu CLB cùng những cầu thủ này tin tưởng rằng tôi có thể sẽ tiếp tục mang đến cho họ thêm nhiều điều gì đó nữa, thì tôi hy vọng và sẵn sàng gắn bó tại Madrid.”

Hoàng Thông (theo AS)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm