7 bàn còn chưa đủ sao, Mourinho?

05/08/2011 12:15 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - 6 trận giao hữu, 6 trận toàn thắng, ghi 21 bàn và trận sau thì tiến bộ hơn trận trước. Trên toàn cõi châu Âu còn có CLB nào chuẩn bị cho mùa bóng mới hoành tráng hơn Real Madrid? Jose Mourinho luôn bảo đội bóng của mình đạt phong độ cực đại trong mùa bóng thứ 2 và Real đang chứng thực điều đó ngay trong những trận giao hữu. Vậy nhưng dường như “người đặc biệt” vẫn chưa hài lòng.

Phô trương thanh thế

Real Madrid đến Trung Quốc để mở một học viện bóng đá cùng nhiều hoạt động khác nhằm khuếch trương danh hiệu ở thị trường màu mỡ này. Tất nhiên họ không thể thiếu một trận đấu tuyệt vời để tiếp thị bản thân và phô trương thanh thế. Các học trò của Mourinho đã làm được mục tiêu ấy. Trước đội bóng hàng đầu của bóng đá Trung Quốc là Guangzhou Evergrande, Real đã chơi trận đấu hay nhất từ khi bắt đầu chuẩn bị cho mùa bóng mới khi nã vào lưới đối thủ đến 7 bàn rồi mới chịu “thối” lại 1 bàn.

Hàng công của Real đang nổ súng đều đặn - Ảnh AP

Ghi 7 bàn tất nhiên là vui, nhưng những ấn tượng đọng lại mới thật là thống khoái. Karim Benzema một lần nữa rũ bỏ hình ảnh chú mèo hiền lành khi ghi thêm một cú đúp, bàn thứ 6 của anh sau 6 trận giao hữu đã qua. Trước đó, trung phong người Pháp đã kịp gây ấn tượng với một quả tạt rất vừa tầm cho Sami Khedira đánh đầu vào góc xa mở tỷ số.

Sự tự tin hiện diện trong từng pha xử lý của các cầu thủ Real Madrid. Mesut Oezil vốn thích những lựa chọn đơn giản, nhưng anh tự cho phép mình lừa qua thủ môn, khựng lại một nhịp rồi lấy má ngoài vẩy vào lưới rất điệu. Cristiano Ronaldo chọn cho mình một giải pháp rất khó là đánh gót bổng qua người thủ môn trong pha nâng tỷ số lên 5-0. Angel Di Maria lẽ nào chịu kém. Anh tạt một quả rất điệu bằng cách đá… vồng qua chân trụ cho Jesse Rodriguez ghi bàn đầu tiên cho đội một Real trước khi tự mình nâng tỷ số lên 7-0 sau một pha nhảy múa trước thủ thành đối phương. Nếu Florentino Perez cần thể hiện hình ảnh của một đội bóng hào nhoáng, không còn một màn trình diễn nào ấn tượng hơn thế.

Nhưng Mourinho vẫn... chưa chịu

Mourinho vỗ vào vai Benzema một cách rõ... đau để thể hiện sự hài lòng với người trung phong “mới mẻ” của mình. Ông cũng cười rất tươi khi nói về chiến thắng oanh liệt của đội nhà trước một “thế lực tương lai” của bóng đá châu Á là Guangzhou Evergrande. Điều khiến “người đặc biệt” hài lòng nhất là các cầu thủ Real đã chơi một trận giao hữu với tinh thần của một trận đấu tại La Liga. Các tân binh hoà nhập tốt, các cầu thủ cũ thì chơi ngày một điêu luyện hơn. Tinh thần này mà mang vào trận Siêu Cúp lượt đi tại Bernabeu thì hoàn hảo.

Vậy nhưng, Mourinho bỗng dưng thay đổi thái độ khi có phóng viên hỏi Nuri Sahin. Nghe Mourinho nói về tân binh trẻ trung của mình mà như thể đang nói về Xabi Alonso hay một trụ cột không thể thay thế nào vậy. Mourinho bảo: Sahin đang tập vất vả và kiệt sức rồi nên không đá trận này, thậm chí chả biết có đá nổi trận Tianjin Teda 3 ngày sau hay không. “Lực lượng của chúng tôi mạnh nhưng mỏng, tôi đâu dám mạo hiểm khi chỉ còn 15 ngày nữa là vào giải”, Mourinho nói và mở ra triển vọng mua thêm một cầu thủ nữa. Ngạc nhiên chưa!

Cách đây mới 2 ngày, Cristiano Ronaldo mạnh dạn bảo đội hình này đã quá “OK” rồi, không cần mua thêm cầu thủ nữa. Real không mất quân (trừ những người mà Mourinho không dùng), lại bổ sung thêm 5 hảo thủ và 3 trong số này (Raphael Varane, Fabio Coentrao và Jose Callejon) đang hoà nhập với tốc độ rất nhanh. Vậy đội hình Real mỏng chỗ nào?

Ở mọi vị trí trong đội hình, Mourinho đang đảm bảo mình có 2, thậm chí là 3 hoặc 4 cầu thủ có thể đảm đương nhiệm vụ. Với uy quyền ngang một vị giám đốc điều hành, Mourinho giờ cũng toàn quyền đuợc mua sắm cầu thủ, ông đâu cần phải bắn tín hiệu với ai đó như thời Jorge Valdano còn tại vị? Hay câu hỏi liên quan đến Sahin bất thần chạm vào sự thiếu tự tin nơi con người nổi tiếng ngạo mạn của Mourinho và câu trả lời của ông thực chất chỉ là phản xạ phòng vệ. Mùa trước, Mourinho đã chuẩn bị chu đáo đâu vào đó, ủ quân bài chiến lược Pepe đến cuối mới tung ra trong loạt marathon El Clasico. Rốt cục thất bại vẫn là thất bại. Việc bị loại khỏi Champions League cùng với cái tát 5-0 ở lượt đi mùa trước đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của người “kiêu hãnh nhất thế giới”? Có lẽ là vậy rồi vì đội ngũ hiện nay của Real bán đi còn chưa hết, nói gì thiếu người?

Thu Trang


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm