Mourinho: 'Người khóc nhè' ở Fenerbahce?

23/09/2024 19:33 GMT+7 | Bóng đá 24h

Sau trận thua Galatasaray, Jose Mourinho đang trở thành đề tài chế giễu, thậm chí bị gắn mác là người đàn ông chỉ biết khóc nhè ở Fenerbahce.

Không ồn ào, không là Mourinho. Tất cả nên hiểu điều đó ở mỗi đội bóng vị HLV sinh năm 1963 đặt chân đến làm việc. Từ Porto, 2 giai đoạn ở Chelsea, Inter Milan, MU, Tottenham, Roma và giờ đến lượt Fenerbahce biết rõ điểu gì đợi họ khi quyết định bổ nhiệm ông làm thuyền trưởng mới.

Fenerbahce bổ nhiệm Mourinho với kỳ vọng tài năng và bề dày vinh quang của ông sẽ giúp đội bóng vô địch Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên sau một thập kỷ. Đổi lại, đội chủ sân Sukru Saracoglu cũng phải chấp nhận sự hiện diện của HLV luôn gây ấn tượng theo cách không giống ai. Đó là việc ông làm dày thêm bộ sưu tập những phát ngôn ngoa ngoắt của mình hay những cử chỉ không ai nghĩ ra.

Trận gặp Galatasaray hôm thứ Bảy vừa qua mới là trận derby xuyên lục địa đầu tiên của Mourinho ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là trận derby mang đến cảm giác khác biệt so với hàng loạt trận derby vị HLV người Bồ Đào Nha từng kinh qua ở Premier League hay Serie A. Mourinho đã làm nóng trận derby này bằng màn "cà khịa" tiền đạo Victor Osimhen, chân sút được Galatasaray mượn từ Napoli trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua: "Mỗi lần tôi đối đầu với Osimhen, tôi thường nói chuyện với cậu ta vì không thích cách ứng xử của cậu ta. Osimhen ăn vạ quá nhiều".

Mourinho

Mourinho bị chế giễu là “Người khóc nhè”

Nếu đó là một chiêu để Mourinho khích tướng Fenerbahce như đã từng làm không ít lần ở các CLB khác trước thềm trận derby, thật không may là nó đã phản tác dụng. Fenerbahce thua Galatasaray 1-3, trong đó có pha phản lưới của thủ thành Livakovic. Kết quả này thật khó nuốt trôi với Mourinho và điều đó khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chẳng có tâm trí nào ở lại tham gia họp báo sau trận.

Chỉ riêng hành động đó của Mourinho đủ để tạo điều kiện cho những lời chế giễu từ Galatasaray. Nổi bật nhất, một tài khoản mạng xã hội X (tên cũ là Twitter) đã chế lại một cuốn sách của Mourinho và đặt tựa mới là: "Mourinho - Người khóc nhè", với hình ảnh ông cùng những giọt nước mắt.

Trận thua Galatasaray là thất bại thứ 2 của Fenerbahce sau 10 trận dưới thời Mourinho và là trận thua đầu tiên ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, trận thua đầu tiên là thất bại Lille 1-2 ở lượt đi vòng sơ loại thứ 3 Champions League mùa này và sau đó Fenerbahce thua chung cuộc 2-3, khiến họ phải xuống chơi ở Europa League.

Hai trận thua chưa phải yếu tố khiến chiếc ghế của Mourinho ở Fenerbahce chịu áp lực lớn lao. Nhưng nó là lời nhắc nhở nghiêm túc cho vị HLV 61 tuổi này về kỳ vọng phải có danh hiệu, thậm chí là chức VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Những giọt nước mắt của người thất bại là điều ban lãnh đạo Fenerbahce không muốn thấy ở đội bóng của Mourinho.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm