Trước vòng 17: Những cuộc đấu súng

10/12/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Champions League 2010-11 đã kết thúc giai đoạn đấu bảng với thành công rực rỡ của bóng đá Anh. Và như để ăn mừng cho sự kiện ấy, vòng 17 Premier League sẽ là cuộc biểu dương lực lượng của các đại diện Champions League với hai cặp đấu nóng bỏng: Tottenham - Chelsea và M.U - Arsenal.

Chelsea trong cơn bão tố
   
"Chúng tôi là những kẻ chiếu dưới trong trận derby này", Carlo Ancelotti đã thẳng thắn tuyên bố trước trận derby ở White Hart Lane tối Chủ nhật này. Chiến lược gia không khách sáo, mà đã nhìn thẳng vào sự thật: Chelsea vẫn chưa thể tìm được lối thoát cho cuộc khủng hoảng mà họ đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.
   
Thất bại 0-1 ở Velodrome không phải là một thảm họa bởi đó chỉ là một trận cầu thủ tục sau khi Chelsea đã vững ngôi đầu bảng, còn Marseille chắc chắn xếp thứ hai. Nhưng niềm tin về sự hồi sinh thì đã bị đánh cắp thực sự. Nhà ĐKVĐ Premier League chỉ thắng được 2 trong số 8 trận gần nhất, chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng trong số đó. Ngoài phong độ sa sút, vấn đề lực lượng tiếp tục khiến Carletto đau đầu bởi đi kèm với thất bại tại Marseille là chấn thương gân khoeo của Bosingwa khiến anh chắc chắn không thể tham dự trận derby. Ancelotti đã nhắc đến sự trở lại Lampard với đầy sự kỳ vọng, nhưng sẽ là lạc quan thái quá nếu cho rằng "số 8" sẽ bùng nổ và kéo cả đội đi lên sau khi đã mất nửa mùa giải ngồi chơi xơi nước. Cuối tuần trước, sự trở lại của Terry và Essien vẫn không thể giúp Chelsea kiếm nổi 3 điểm trước Everton.
   
Chelsea đang đứng trước một lịch đấu cực kỳ gian khó. Sau chuyến làm khách đến White Hart Lane Chủ nhật này sẽ là hai trận đại chiến khác, gặp M.U một tuần sau đó và gặp Arsenal vào đúng ngày Lễ tặng quà (26/12)! Một trận hòa trước Spurs đủ khiến Chelsea mất nốt cả vị trí thứ ba vào tay Man City, bởi gã nhà giàu này chỉ phải đụng đối thủ đang xếp cuối bảng West Ham.
   
Người hâm mộ đang trông chờ trận đại chiến Arsenal- M.U
Nhưng làm thế nào để chiến thắng Spurs thì bản thân Ancelotti vẫn đang cố đi tìm câu trả lời. Đội bóng ấy sở hữu hàng công khủng khiếp nhất Champions League (18 bàn), được dẫn dắt bởi một HLV dày dạn kinh nghiệm (Redknapp), và đã trải qua 7 trận liên tiếp không nếm mùi thất bại. Hai đại diện Big Four là Liverpool và Arsenal từng muốn giải mã họ nhưng đều phải trả giá bằng thất bại cay đắng. Chelsea có phải ngoại lệ?


* Và đại chiến vì ngôi đầu

Trong gần một thập kỷ đầu tiên dưới triều đại Wenger, Arsenal - M.U đó là trận đấu quan trọng bậc nhất của mùa giải và có tính chất quyết định đến ngôi vô địch. Nhưng lần gần nhất Arsenal đăng quang ở Premier League là năm 2004, còn từ năm 2005 đến nay, họ không tài nào chen chân được vào top 2. Những cuộc so tài giữa Arsenal và M.U đã mất dần đi ý nghĩa quan trọng, dù rằng sự máu lửa thì vẫn luôn tồn tại. Thay vào đó, Chelsea - M.U mới là trận đại chiến thực sự.

Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, các fan Quỷ đỏ và Pháo thủ mới lại cảm thấy háo hức trước cuộc so tài như thế. Arsenal đang hồi sinh với ngôi đầu bảng, còn M.U bám ngay sau với chỉ 1 điểm kém họ và còn một trận chưa đấu (gặp Blackpool). Trận đấu giữa họ đêm thứ Hai này là một cuộc đại chiến vì ngôi đầu thực sự. Cho dù còn rất nhiều thay đổi từ giờ đến cuối mùa, nhưng rõ ràng vị thế hiện tại của hai đội bóng khiến họ bước vào trận đại chiến bằng một niềm tự hào thực sự. Arsenal vẫn tiếp tục phong cách rực lửa, nhưng người hùng của họ bây giờ không phải là Cesc nữa mà là Nasri, cầu thủ đang sống những ngày tuyệt vời nhất ở Emirates. Trong khi đó, M.U vẫn tràn đầy tự tin khi Berbatov đã tìm lại cảm giác trước khung gỗ, Rooney vẫn sung sức, và đến một cầu thủ tưởng như không biết ghi bàn như Anderson còn có thể lập công.

Và dù Arsenal có hưng phấn thế nào, họ cũng nên nhớ rằng điểm đến sắp tới là Old Trafford, nơi M.U đã giành thành tích gần như tuyệt đối ở mùa giải này: 7 thắng, 1 hòa và chưa một lần thất bại.

Tuấn Cương

Vòng 17

Thứ bảy, ngày 11/12, 22h00 Aston Villa - West Brom, Everton - Wigan, Fulham - Sunderland, Stoke City - Blackpool, West Ham - Man City.

Chủ nhật, ngày 12/12, 0h30 Newcastle - Liverpool, 20h30 Bolton - Blackburn, Wolves - Birmingham, 23h00 Tottenham - Chelsea.

Thứ ba, ngày 14/12, 3h00 M.U - Arsenal.

Chân sút hàng đầu

11 bàn - Berbatov (M.U)
10 bàn - Tevez (Man City)
9 bàn - Carroll (Newcastle)

4 Những năm gần đây, White Hart Lane là một nơi đi dễ khó về đối với Chelsea. Trong 4 lần gần nhất hành quân đến đây, đội bóng này thua 3, hòa 1. Lần gần nhất Chelsea rời sân Tottenham với 3 điểm là chiến thắng 2-1 ngày 19/03/2007, tại cúp FA.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm