HLV Basel chưa quên "nỗi đau Camp Nou"

27/09/2011 09:47 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - HLV Thorsten Fink của FC Basel, một trong những “nhân chứng sống” trong trận chung kết giữa Man United với Bayern Munich năm 1999, đã yêu cầu các cầu thủ của mình duy trì sự tập trung cho tới khi trận đấu sắp tới trên sân Old Trafford kết thúc.

Cựu tiền vệ của Bayern Munich đã vào sân từ băng ghế dự bị khi trận đấu bước sang phú 80. Lúc đó, “Hùm xám” đang dẫn Man United 1-0 song chỉ trong vài phút ngắn ngủi bù giờ, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Hai bàn thắng của Sheringham và Solskjaer đã làm tiêu tan mọi nỗ lực của Fink và các đồng đội. Tuy nhiên, chuyến đi đến sân Old Trafford tới của chiến lược gia trẻ tuổi này không phải để “báo thù” khi ông thừa nhận rằng FC Basel ở “cửa dưới” so với đội bóng của Anh.


HLV Fink và tiền đạo A. Frei - Ảnh Getty

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, HLV Fink cho hay: “Nếu chơi không cẩn thận trước một đội bóng như Man United, bạn sẽ phải trả giá. Câu hỏi ở đây không phải là sự tương quan lực lượng giữa hai đội… Thất bại đôi khi không phải là chấm dứt tất cả. Tôi nghĩ bạn có thể rút ra được những bài học quý báu từ thất bại. Người ta thường nói rằng những vết thương sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn”.

Và trước khi rời phòng họp báo, HLV Fink, người vẫn nhớ như in kỷ niệm ở sân Camp Nou, nơi Bayern Munich đã đánh rơi chiến thắng chỉ trong giây lát vào tay Man United, đã chọc cười các phóng viên bằng câu nói: “Dĩ nhiên với Manchester, trận đấu có 92 phút”.

Cũng tham gia cuộc họp báo với người thầy, tiền đạo A. Frei nhấn mạnh rằng anh và các đồng đội sẽ không buông xuôi trong trận đấu tới. Frei khẳng định: “Có thể chúng tôi không được đánh giá cao. Chúng tôi cũng không trông đợi vào điều không tưởng song tại sao chúng tôi không thể làm được một điều gì đó tại Old Trafford? Chúng tôi có quyết tâm rõ ràng và chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ diễn ra trong 90 phút sắp tới”.

Tiền đạo người Thụy Sĩ cho biết thêm anh hài lòng với cơ hội được thi đấu ở Champions League trong màu áo Basel sau khi chia tay Borussia Dortmund. Frei chia sẻ: “Khi rời Đức, tôi vẫn hy vọng được chơi ở Champions League và tại Basel, tôi đã được thỏa ước nguyện. Tôi thích được thi đấu ở giải đấu danh giá nhất châu Âu thêm ba hoặc bốn băm nữa. Tôi cũng thích được chạm trán với những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu như Barcelona hay Real Madrid”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm