Man City thắng trận đầu, nhiều đội chủ nhà "méo mặt"

15/08/2009 23:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Nhiều trận đấu tối thứ bảy của Premier League vòng 1 đã chứng kiến nỗi buồn của các đội chủ nhà. Ở cuộc đối đầu đáng chú ý trên sân Ewood Park,  dù bị Blackburn Rovers thi đấu lấn át trong suốt trận đầu, nhưng chỉ cần những tình huống tỏa sáng của  Adebayor và Ireland, Man "xanh" đã có ba điểm trọn vẹn trong trận ra quân.

Trong 45 phút đầu tiên của hiệp 1, Blackburn là đội bóng chơi áp đảo hơn hẳn “gã nhà giàu mới nổi” Manchester City. Số liệu thống kê cho thấy đội bóng của HLV Sam Allardyce tung ra được nhiều cú sút hơn (14 so với 2), được hưởng nhiều quả đá phạt hơn (10 so với 7). Tuy nhiên, đội chủ nhà lại để Man "xanh" vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 3. Xuất phát từ một pha phản công nhanh, tiền vệ Wright Phillips đã có một pha chuyền bóng như đặt để tiền đạo người Togo, Adebayor băng lên từ tuyến hai dứt điểm mở tỷ số.


Pha ghi bàn mở tỷ số của Adebayor - Ảnh Getty

Sau bàn thua, các cầu thủ Blackburn đã tràn lên phần sân đối phương hòng tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Những cơ hội liên tục trôi qua mũi giầy của Jason Roberts, hay McCarthy. Phút 37, tưởng chừng như Blackburn đã có bàn san bằng tỷ số sau khi hậu vệ Samba tung ra một cú đánh đầu rất mạnh, song tài năng của thủ thành Shay Given đã cứu cho Man City một bàn thua trông thấy.

Có vẻ như tuyến giữa của Man City trong hiệp 1 hoạt động thiếu hiệu quả khi tiền vệ Barry và Ireland thi đấu gần như “mất hút”. Chính điều này khiến cho tuyến trên của Man City luôn rơi vào tình trạng thiếu bóng còn "thủ lĩnh" Robinho không phát huy được khả năng sáng tạo của mình do anh phải thi đấu quá xa khu cấm địa của đối phương. Một trong những điểm sáng hiếm hoi của đội khách trong hiệp 1 chính là vai trò của trung vệ Kolo Toure, người mới chuyển tới từ CLB Arsenal. Nhờ sự chắc chắn cùng khả năng chỉ huy hàng phòng ngự của hậu vệ này mà Man "xanh" có thể đứng vững trước những đợt tấn công của đội chủ nhà.

Hiệp hai, HLV Mark Hughes đã chủ động thúc các cầu thủ chơi dâng cao nhằm kiểm soát khu trung tuyến. Tuy nhiên, Blackburn mới là đội có cơ hội ghi bàn đầu tiên trong hiệp này. Phút 59, tiền đạo J. Roberts đã tung ra một cú đánh đầu hiểm hóc, song một lần nữa cựu thủ môn Newcastle United lại cứu thua cho Man "xanh". Nhận thấy sự vô duyên của Roberts, phút 66, HLV Allardyce đã quyết định thay tiền đạo này bằng tài năng trẻ mượn từ Chelsea, Di Santo. Không lâu sau đó, Hughes đã quyết định “ăn thua đủ” với đội chủ nhà khi tung tiền đạo được kỳ vọng nhiều, Carlos Tevez, vào sân thay cho Robinho.

Phút 82, Tevez đạo tung ra cú dứt điểm, nhưng thủ môn Robinson đã kịp thời đổ người cản phá. Những phút cuối của trận đấu, Blackburn vẫn là đội tổ chức được nhiều đợt tấn công hơn, song những tình huống mà đội chủ nhà tạo ra chưa đủ gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Given. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1 – 0, nhưng vào phút 91, Ireland đã tận dụng sự mất tập trung của hàng phòng ngự Blackburn để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Man "xanh". 

Nửa xanh thành Manchester đã có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới, dù không dễ dàng. Ba điểm trọn vẹn trước Blackburn Rovers sẽ là sự khích lệ cần thiết cho thầy trò HLV Mark Hughes trong chặng đường dài sắp tới. Về phía đội chủ nhà, HLV Sam Allardyce xem ra cần tìm lời giải cho khả năng dứt điểm của hàng công nếu không đội bóng chủ sân Ewood Park sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến đầy khó khăn với họ mùa này.
 
Trong số 7 trận diễn ra lúc 18h45 và 21h tối thứ Bảy (15/8), chỉ 2 đội chủ nhà thắng trận là Chelsea và Stoke City. 5 đội chủ nhà khác đã bị nếm “trái đắng” ngay loạt trận mở màn, trong đó Aston Villa thua đau Wigan Athletic. Tương tự là các thất bại của Wolves, Portsmouth, Bolton Wanderers trước West Ham United, Fulham, Sunderland và cả trận Blackburn thua Man City.

* Ghi bàn: Adebayor 3’, Ireland 91’.

 Đội hình ra sân:

 + Blackburn: Robinson, Jacobsen, Samba, Givet, Warnock, Diouf (Hoilett 86’), Andrews (Gallagher 75’), Nzonzi, Pedersen, Roberts (Di Santo 66’), McCarthy.

 + Manchester City: Given, Richards, Dunne, Toure, Bridge, Wright-Phillips, Ireland, Barry, Robinho (Tevez 69’), Adebayor, Bellamy.
 
*Kết quả các trận đấu khác:

Chelsea – Hull City: 2 – 1

(Drogba 37’, 90’ + 2 - Stephent Hunt 28’)

Bolton Wanderers – Sunderland : 0 – 1

(Darent Bent 5’)

Aston Villa – Wigan Athletic : 0 – 2

(H. R. Martinez 31’, J Koumas 56’)

Wolves – West Ham United : 0 – 2

(M. Noble 22’, M. Upson 69’)

Portsmouth – Fulham : 0 – 1

(B. Zamora 13’)

Stoke City – Burnley : 2 – 0

(R. Shawcross 19’, S. Jordan, phản lưới nhà 33’)

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm