M.U chấp nhận lời xin lỗi của Man City về hành động "ngu ngốc" của Tevez

16/05/2012 07:21 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Ngay sau khi phía Man City và Tevez lên tiếng hối lỗi về vụ giơ tấm biển rủa Sir Alex “yên nghỉ”, GĐĐH David Gill đã thay mặt cho “Quỷ đỏ” chấp nhận lời xin lỗi này.

Trong lễ diễu hành 90 phút quanh thành phố mừng chiến công vô địch Premier League 2011/12, Tevez đã đứng trên xe bus của đội và giơ cao trên đầu tấm bìa minh họa hình bia mộ có dòng chữ “Hãy yên nghỉ, Fergie”. Hành động mang tính trả thù đội bóng cũ của tiền đạo người Argentina khiến hình ảnh của cầu thủ này xấu đi nghiêm trọng.



Hành động đáng bị lên án của Tevez- Ảnh Internet

Mặc dù lời giải thích sau đó nói rằng tấm bìa kia không phải do Tevez tạo ra mà do một cổ động viên nào đó ném lên và tiền đạo người Argentina chỉ giơ nó lên thì hành động của cầu thủ này cũng không thể chấp nhận được. Không muốn hình ảnh của đội bóng xấu đi vì hành động không suy nghĩ của một cầu thủ, đội chủ sân Etihad nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi tới Man United và HLV Alex Ferguson.

GĐĐH David Gill đã thay mặt cho “Quỷ đỏ” chấp nhận lời xin lỗi này với lý do không muốn làm to chuyện và khiến rắc rối nảy sinh thêm với cả 2 phía. “M.U chấp nhận lời xin lỗi. Tôi nghĩ sự việc nói trên thật ngu ngốc nhưng Man City đã có sự phản hồi nhanh chóng. Chúng tôi không muốn làm to chuyện và chuyển hướng quan tâm tới các vấn đề khác”, David Gill phát biểu trên Sky Sports News.

Tuy nhiên, vấn đề nói trên lại đang rơi vào tấm ngắm của LĐBĐ Anh FA khi Chủ tịch David Bernstein công khai chỉ trích hành động của Tevez là “ngu ngốc” và tuyên bố sẽ kiến nghị sự việc này lên ban lãnh đạo để xem xét một cách nghiêm túc.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm