MU đang có một 'trại huấn luyện địa ngục'

17/02/2025 06:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

Ngay từ khi đặt chân đến MU, Ruben Amorim đã than phiền về việc không có đủ thời gian để làm việc với các cầu thủ trên sân tập. Nhưng thật trớ trêu, ông lại đẩy đội bóng của mình vào tình trạng khủng hoảng lực lượng.

Chỉ trong vài ngày, MU mất hàng loạt cầu thủ quan trọng vì chấn thương và bệnh tật. Amad Diallo gần như nghỉ hết mùa, Kobbie Mainoo cần sáu tuần để hồi phục. Trong khi đó Ugarte, Collye chấn thương, Eriksen và Yoro bị ốm. Họ đều không thể góp mặt trong trận đấu với Tottenham. 

MU đang có một 'trại huấn luyện địa ngục' - Ảnh 1.

Amad Diallo gần như nghỉ hết mùa

Khi mà danh sách vắng mặt trước đó đã bao gồm Lisandro Martinez, Mason Mount, Luke Shaw, Jonny Evans cùng hai thủ môn dự bị, số lượng cầu thủ không thể thi đấu đã lên tới con số 12.

Amorim không phải HLV đầu tiên nhận ra đội hình MU không đủ thể lực để chơi với cường độ cao. Như Solskjaer, Rangnick và Ten Hag trước đây, ông cũng đang đi vào vết xe đổ khi cố gắng áp đặt lối chơi mà các cầu thủ không thể đáp ứng. Hệ quả là một cơn bão chấn thương bùng phát đúng vào thời điểm ông hy vọng có thể phục hồi lực lượng để bước vào giai đoạn cuối của mùa giải.

MU đang có một 'trại huấn luyện địa ngục' - Ảnh 2.

Băng ghế dự bị của MU ở trận gặp Tottenham

Trước Tottenham, MU hành quân với một đội hình chắp vá, trong đó băng ghế dự bị bao gồm 8 cầu thủ chưa từng khoác áo đội một. Trong suốt trận đấu, Amorim chỉ sử dụng Obi vào phút bù giờ, trong khi Tottenham có thể tung 5 cầu thủ giàu kinh nghiệm vào sân. Một lần nữa, học viện đào tạo trẻ của MU lại có cơ hội chứng tỏ giá trị, nhưng đồng thời, điều đó cũng phản ánh thực trạng đáng báo động về cách CLB đang được vận hành.

Việc cho mượn Rashford và Antony vào tháng Giêng khiến MU không có đủ nhân sự để ứng phó với khủng hoảng chấn thương. Kết quả là Diallo – cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ – phải nghỉ hết mùa giải, để lại khoảng trống lớn trên hàng công. 

MU đang có một 'trại huấn luyện địa ngục' - Ảnh 3.

Rashford và Antony ra đi vào tháng Giêng

Amorim mô tả tình trạng đội bóng như một "trại huấn luyện địa ngục", nơi hàng loạt cầu thủ dính chấn thương hoặc bị ốm chỉ trong một tuần. Dù vậy, ông khẳng định các cầu thủ trẻ sẽ phải ra sân và ông đang cố gắng bảo vệ họ trước những thử thách khắc nghiệt của Premier League.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Postecoglou không tỏ ra quá thông cảm với Amorim. Tottenham cũng từng trải qua những khó khăn tương tự trong mùa giải, nhưng họ vẫn phải tiếp tục tiến lên. "Chào mừng đến với thế giới của tôi," HLV người Úc mỉm cười khi được hỏi về tình cảnh của MU.

MU đang có một 'trại huấn luyện địa ngục' - Ảnh 4.

Obi vào sân khi trận đấu còn 2 phút

Trên sân, Amorim buộc phải sử dụng Zirkzee ở cánh phải nhưng cầu thủ người Hà Lan cũng không thể tạo ra khác biệt. Anh và Hojlund đều không ghi bàn tại Premier League từ đầu tháng 12 và một lần nữa MU tỏ ra bế tắc trong tấn công, tịt ngòi trận thứ 10 ở giải đấu mùa này. Những cơ hội đáng chú ý nhất của họ đến trong 10 phút đầu trận, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Casemiro đã 32 tuổi và anh cho thấy rõ dấu hiệu thiếu sắc bén khi để tuyến giữa của Tottenham dễ dàng khai thác.

Hàng thủ MU cũng gặp vấn đề khi De Ligt phải đá trái sở trường. Sau trận đấu, trung vệ người Hà Lan thừa nhận rằng đội bóng có thể phàn nàn về chấn thương, nhưng Tottenham cũng có những vấn đề riêng và việc thất bại không bao giờ có thể được biện minh bằng lý do lực lượng.

Với việc đã giành vé vào vòng 16 đội Europa League, MU sẽ không phải đá play-off vào giữa tuần. Amorim sẽ có thêm một tuần để làm việc với các cầu thủ, nhưng với tình hình hiện tại, đó có phải là cơ hội để phục hồi hay chỉ là một cơn ác mộng khác đang chờ đợi?

T. Giáp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm