Sir Alex nổi cáu vì trọng tài

10/08/2009 09:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Phát biểu sau trận thua Chelsea trên chấm 11m trong trận Siêu cúp Anh, Sir Alex Ferguson đã phát cáu với trọng tài Chris Foy khi cho rằng M.U của ông không đáng phải nhận bàn thua thứ 2 trong tình huống mà lẽ ra Michael Ballack đã phải nhận một thẻ đỏ sau pha giật cùi chỏ vào Patrice Evra.


Sir Alex tranh cãi với trọng tài sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức

Phút 70 của trận đấu, Evra phải nằm sân vì chấn thương nhưng Drogba vẫn tiếp tục dẫn bóng và chuyền cho Lampard đang vô cùng trống trải. Tiền vệ người Anh không khó khăn để đánh bại Ben Foster trong pha đối mặt. Xem lại pha quay chậm, rõ ràng Evra đã bị Ballack "tặng" một quả cùi trỏ vào mặt trong pha băng lên tham gia tấn công. Mặc dù đứng ngay đó vài mét, nhưng trọng tài Chris Foy vẫn tiếp tục cho trận đấu tiếp tục và công nhận bàn thắng cho Chelsea. Chính vì vậy, phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Scotland đã tỏ ra rất thất vọng vì cách điều khiển của trọng tài chính.

"Nếu trọng tài công tâm hơn thì đó sẽ là một thẻ đỏ cho Ballack. Rõ ràng anh ta đã đánh cùi trỏ với Evra. Trọng tài đã đứng rất gần và ở vị trí thuận lợi để quan sát tình huống đó, nhưng Ballack đã gặp may. Nếu không thổi phạt, ít ra ông ta phải cho dừng trận đấu lại bởi trước đó, Foy đã dừng trận đấu lại 2 lần khi Nani bị đốn ngã khi Ballack nằm sân", Sir Alex tỏ ra bức xúc.

Sir Alex cũng lên tiếng bào chữa cho thủ thành trẻ Ben Foster, người đã thi đấu không thật sự tốt trong cả hai bàn thua của Chelsea. "Tôi biết rất rõ về Ben và khả năng của anh ấy. Lẽ ra anh ấy đã có thể làm tốt hơn trong bàn thua thứ hai, nhưng dù sao đây mới là trận đấu lớn đầu tiên của Ben và tôi có thể thông cảm".

Không chỉ để mất Cúp vào tay Chelsea, M.U còn đón nhận một tin không vui khác khi Nani, tác giả bàn mở tỷ số dính chấn thương vai và có thể vắng mặt trong trận mở màn Premier League với Birmingham vào Chủ nhật (16/8) tới.

Về phần mình, HLV Carlo Ancelotti tỏ ra hài lòng với chiến thắng này và nhận định M.U sẽ là đối thủ lớn nhất của Chelsea tại Premier League mùa tới.

"Chiếc Cúp này là một sự khởi đầu rất quan trọng với Chelsea. Tôi không chỉ vui vì chiến thắng này mà còn bởi vì những gì Chelsea đã làm được trong một tháng qua. Hiện tại, chúng tôi cần phải tiếp tục làm việc cật lực và cống hiến hết sức mình cho mùa giải mới. Đối thủ lớn nhất của Chelsea trong mùa tới ư? Tôi nghĩ là M.U, bởi họ là một đội bóng lớn và dày dạn kinh nghiệm", Ancelotti nhận định.


MV (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm