HLV Ferguson: M.U đủ sức đương đầu bất cứ đội bóng nào

08/12/2010 08:33 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – HLV Alex Ferguson cho rằng Man United đủ sức đánh bại bất cứ đội bóng nào ở đấu trường Champions League mùa giải năm nay.

HLV Ferguson và Rooney - Ảnh AP

Trận hòa vừa đủ 1-1 trước Valencia giúp Man United đứng đầu bảng C, qua đó tránh được các đội bóng mạnh như Barca, Real ở vòng đấu tiếp theo. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Man United sẽ đụng AC Milan ở vòng sau. Phát biểu về khả năng nay, chiến lược gia người Scotland đã nhận định: “Sớm hay muộn chúng tôi cũng phải chạm trán những đội bóng lớn song với đội hình hiện nay tôi tin rằng Man United đủ sức đương đầu bất cứ đội bóng nào ở châu Âu”.

Về tình huống dẫn tới bàn thua của Man United trong trận đấu vừa qua, HLV Ferguson cho rằng: “Đáng lẽ Michael Carrick phải có một pha xử lý tốt hơn. Đó chỉ là một trong những điều không may mắn trong trận đấu này. Tôi nghĩ rằng Michael đã chơi một trận đấu khá tốt. Giữa tuần trước, chúng tôi đã để mất thành tích 29 trận bất bại. Điều đó có thể xảy ra trong trận đấu ngày hôm nay song điều quan trọng trận là Man United đã đứng đầu bảng”.

HLV Ferguson cũng cho rằng Man United xứng đáng với ba điểm hơn Valencia khi tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Ông cho hay: “Tôi nghĩ ba điểm ở lại sân Old Trafford là hợp lý hơn. Chúng tôi đã tạo ra được khá nhiều cơ hội. Berba đã có thể ghi được bốn hoặc năm bàn thắng, song thủ môn của Valencia thi đấu khá xuất sắc. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt. Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Trong 20 phút cuối trận, Valencia đã kiểm soát trận đấu tốt hơn. Họ gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ của chúng tôi. Tuy nhiên, một trận hòa là vừa đủ với Man United”.

Trong khi đó, tiền đạo Rooney cũng bày tỏ sự hài lòng khi Man United hoàn thành nhiệm vụ đứng đầu bảng ở Champions League. Cầu thủ này cho biết: “Chúng tôi biết nhiệm vụ của chúng tôi trong trận đấu này. Bàn mở tỷ số của Valencia đã gây ra không ít khó khăn cho chúng tôi song Man United đã chơi tấn công nhiều hơn trong hiệp 2 và có được bàn san hòa. Trong những phút cuối trận, Valencia dâng cao tấn công nhưng chúng tôi đã giữ được một trận hòa, vốn là vừa đủ để Man United đứng đầu bảng”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm