Man United 4-0 Aston Villa: Tái lập khoảng cách 5 điểm

15/04/2012 21:09 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Cú đúp của Rooney, một bàn thắng của Welbeck và bàn còn lại của Nani đã mang về chiến thắng đậm 4-0 cho Man United trước Aston Villa.

Đội hình thi đấu:

Man Utd: De Gea, Rafael Da Silva, Evans, Ferdinand, Evra, Valencia, Carrick, Scholes, Young, Rooney, Welbeck;

Aston Villa: Given, Hutton, Collins, Baker, Lichaj, Bannan, Ireland, Clark, Gardner, Weimann, Agbonlahor.


Tình huống dẫn tới quả penalty của Young - Ảnh Getty

Sau trận thua Wigan hồi giữa tuần, HLV Alex Ferguson hiểu rằng nếu để mất điểm trước Aston Villa, đội bóng của ông sẽ đối diện với nhiều khó khăn trước sự bám đuổi của Man City. Do vậy, Man United đã ra sân với đội hình gần như mạnh nhất vào lúc này. Scholes trở lại, Rafael thay Phil Jones bên hành lang cánh phải, trên hàng công Welbeck được tin tưởng cho một Chicharito đang "mất duyên".

Trong khi đó, chiến lược gia Alex Mcleish đã tuyên bố đầy mạnh mẽ trước trận rằng Aston Villa quyết tâm phá hỏng "bữa tiệc" của Man United: "Liệu chúng tôi có làm được điều đó?. Tôi đã từng làm vậy với Motherwell khi còn chơi cho Rangers. Khi đó, họ đã chuẩn bị sẵn màn ăn mừng hoành tráng song chiến thắng của chúng tôi khi đó đã làm tất cả câm lặng. Do vậy, tôi đã thúc giục các cầu thủ Aston Villa không được chơi lơ là trong trận đấu này".

Góc thống kê: Man United đã thắng chín trận có sự hiện diện của Paul Scholes từ đầu. Đây có lẽ là niềm tin cho các cổ động viên Man United trông chờ trong trận đấu này.

Trên khán đài của sân Old Trafford, tiền vệ Stiliyan Petrov cũng xuất hiện để cổ vũ đồng đội. Cầu thủ người Bulgari trước đó đã trải qua một đợt phẫu thuật chữa căn bệnh ung thư máu.

Cầu thủ hai đội đã giành một phút mặc niệm cho cầu thủ xấu số Piermario Morosini của Livorno. 

Phút thứ 1: CƠ HỘI! Ireland chọc khe thông minh vào khoảng trống giữa Rafael và Ferdinand để Bannan phá bẫy việt vị. Sau vài nhịp dẫn bóng vào vòng cấm địa, Bannan tung ra một cú sút nhưng De Gea đã "đọc" được tình huống này.

Năm phút đầu của trận đấu đã diễn ra trong thế trận dồn lên tấn công của Man United. Trước một đối thủ không còn quá nhiều mục tiêu cụ thể để phấn đấu trong mùa giải năm nay như Aston Villa, đội chủ nhà đang cố gắng tận dụng những lợi thế có được để "đánh nhanh thắng nhanh".

Phút thứ 6: PENALTY! Ashley Young đi bóng lắt léo bên cánh trái. Sau khi vượt qua được một cầu thủ, Young đi vào vòng cấm địa, buộc hậu vệ của Aston Villa phải truy cản. Ngay khi thấy chân của đối phương đưa ra, Young đã ngã xuống có phần chủ động và tiếng còi của trọng tài chính cất lên.

Phút thứ 7: BÀN THẮNG! Trên chấm penalty, Wayne Rooney đã không mắc một sai sót nào.

Phút thứ 9: Carrick đã phải nhận thẻ vàng vì pha vào bóng trái luật với cầu thủ của Aston Villa.

Phút thứ 12: Man United tổ chức một đợt tấn công có nét. Bóng tìm tới vị trí của Young, cầu thủ chuyền bóng thông minh cho Scholes băng vào vòng cấm địa. Tuy nhiên, hậu vệ Hutton đã kịp thời lùi về cản phá cú sút sau đó của Scholes.

Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, Man United không có dấu hiệu "hạ nhiệt" trong lối chơi tấn công. Các đợt lên bóng của đội chủ nhà vẫn được phối hợp nhịp nhàng ở hai bên cánh. Điểm mấu chốt của thế trận tấn công nhịp nhàng của Man United chính là sự trở lại của Paul Scholes, cầu thủ có khả năng chuyền những đường chuyền dài có độ chính xác cao, để hai cầu thủ đá cánh của chủ nhà thuận lợi trong những pha leo biên.

Phút thứ 17: CƠ HỘI! Rooney nhận đường chuyền của đồng đội trong vòng cấm địa. Sau một nhịp loại bỏ sự truy cản của cầu thủ đối phương, Rooney tung ra cú sút nhưng thủ môn Given đã kịp thời đổ người đấm bóng cứu thua cho Aston Villa.

Phút thứ 21: NGUY HIỂM! Trong một tình huống đội nhà tổ chức đá phạt, Clark bật cao đánh đầu ngược. Bóng đi ngoài tầm kiểm soát của De Gea song may mắn cho đội chủ nhà khi bóng đã đi ra ngoài khung thành.

Phút thứ 23: Welbeck đi bóng dũng mãnh bên cánh trái rồi tung ra một cú dứt điểm nhưng một hậu vệ của Aston Villa đã kịp cản phá.

Phút thứ 25: Từ một pha đá phạt góc, bóng bật ra đúng vị trí của Scholes và ngay lập tức, lão tướng này đã tung ra một cú volley cực đẹp mắt song bóng đi đúng vị trí đã chọn của Given.

Phút thứ 27: CƠ HỘI! Ireland có bóng bên cánh trái rồi tung ra một cú cứa lòng cực kỳ nguy hiểm. Quỹ đạo bay của trái bóng không kém bàn thắng mà Maloney của Wigan ghi hồi giữa tuần song may mắn vẫn ủng hộ đội chủ nhà khi trái bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút thứ 29: SCHOLES! Thêm một cú "đại bác" nữa của Scholes khi Rooney chủ động đá phạt góc nhằm tới vị trí của lão tướng này. Lần này, Given đã "chịu thua" song bóng đi ra ngoài trong gang tấc.

HLV Ferguson và BHL của Man United đã phải "nín thở" khi Scholes phải rời sân sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương.Song chỉ ít phút sau đó, mọi chuyện đã trở lại bình thường khi lão tướng này ra dấu xin được vào sân đá tiếp.

Phút thứ 33: NGUY HIỂM! Rafael và Valencia phối hợp nhịp nhàng bên cánh phải rồi cầu thủ người Ecuardor tung ra một cú căng ngang cực mạnh. Ngay lập tức, Welbeck đưa chân đệm bóng song tài năng xuất sắc của Given đã cứu thua cho đội khách một bàn trông thấy.

Phút thứ 37: Gagdner đã phải nhận thẻ vàng sau pha "cắt kéo" nhằm vào Scholes. Dường như các cầu thủ Aston Villa đang chia nhau ra vây bắt vị trí của Scholes khi đội khách hiểu được rằng nếu để tiền vệ này rảnh chân, Man United sẽ tổ chức tấn công rất biến ảo ở hai cánh.

Phút thứ 43: BÀN THẮNG! Sau những tình huống bỏ lỡ vô duyên, Welbeck đã tận dụng thành công tình huống căng ngang cắt mặt của Young từ cánh trái. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của hàng phòng ngự Aston Villa trong bàn thắng này chính là pha bỏ bóng để hết biên của trung vệ Baker.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số tạm thời là 2-0 nghiêng về Man United.


Valencia chơi nỗ lực như mọi khi - Ảnh Getty

Phút thứ 48: Scholes phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Agbonlahor. Với những ai từng theo dõi lão tướng này thi đấu nhiều năm. chiếc thẻ vàng của Scholes hoàn toàn là điều bình thường. Vì chính cầu thủ này từng nói rằng thường có xu hướng "trả đũa" cầu thủ đối phương sau những tình huống bị vào bóng thô bạo.

Phút thứ 50: Hutton đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với Young. May cho cầu thủ của Aston Villa vì nếu Hutton vào bóng thẳng chân, anh nhiều khả năng sẽ bị truất quyền thi đấu.

Sau khi có được hai bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1, Man United đang chủ động giảm nhịp độ thi đấu. Đội chủ nhà đang nhường cho đối phương khu trung tuyến và chờ cơ hội tới từ những pha phản công nhanh.

Trận đấu bị gián đoạn vài phút sau pha va chạm khá mạnh giữa Evra và Clark, khiến hai cầu thủ phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sỹ.

Phút thứ 60: Nani được đưa vào sân thay cho Young.Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp của cầu thủ người Bồ sau giai đoạn dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Phút thứ 64: Clark được cho ra nghỉ, Heskey vào thay.

Phút thứ 65: PENALTY???. Bóng đã chạm tay một cầu thủ Aston Villa trong vòng cấm địa song không có tiếng còi nào cất lên.

Phút thứ 67: CƠ HỘI! Từ đường tạt bóng bên cánh, Heskey bật cao đánh đầu nối, khiến De Gea phải rất vất vả mới cản phá.

Phút thứ 69: CƠ HỘI! Valencia tạt bóng bên cánh phải cho Rooney. Thoải mái ngắm chỉnh song Rooney lại rút ra ngoài. Dù đã ghi một bàn trong trận này nhưng Rooney đang có dấu hiệu xuống sức trên sân. Liệu đã tới lúc HLV Ferguson cho tiền đạo chủ lực của Man United ra nghỉ?.

Phút thứ 74: BÀN THẮNG! Tỏ ra thấm mệt trên sân song Rooney vẫn có được bàn thắng thứ hai cho riêng mình. Từ đường chuyền của Valencia, Rooney thoải mái cầm bóng ở vòng cấm địa rồi tung ra một cú sút. Lực sút không mạnh nhưng nhờ đập vào một hậu vệ Aston Villa, bóng đổi hướng làm khuất phục thủ môn Given.

Sau bàn thắng thứ hai, Rooney cuối cùng cũng được cho ra nghỉ. Vào sân thay anh là Berbatov. Trong khi đó, đội khách cũng thay Ireland bằng Carrthuters.

Phút thứ 78: Thủ môn Given đã dùng tay cản bóng ngoài vòng cấm địa song không có tiếng còi hay thẻ phạt nào được đưa ra từ trọng tài chính.

Phút thứ 79: Scholes rời sân nhường vị trí cho Cleverley.

Trận đấu đang trôi dần về những phút cuối. Aston Villa đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự, trong khi chủ nhà dường như đã hài lòng với ba bàn thắng có được.

Phút thứ 91: Bannan đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng từ phía sau đối với Valencia. Ít phút sau đó, tới lượt Nani nhận thẻ vàng vì truy cản Hutton.

Phút thứ 93: BÀN THẮNG! Nani lập công cho đội nhà bằng một cú sút tinh tế bên cánh trái.

Trận đấu kết thúc với tỷ số thắng 4-0 nghiêng về Man United.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm