Man United 2-0 West Brom: Trở lại ngôi đầu

11/03/2012 20:41 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Hai bàn thắng của Rooney cùng trận thua của Man City trước Swansea đã giúp Man United giành lại ngôi đầu bảng từ đối thủ không đội trời chung cùng thành phố.

Được thi đấu trên sân nhà nhưng trận thua hồi giữa tuần trước Bilbao đã ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ M.U khi tiếp đón West Brom, đội bóng tuần trước đã khiến HLV Andre Villas-Boas bị mất việc. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa Man United trước West Brom với Man United trước Bilbao chính là sự xuất hiện của Paul Scholes. Nhờ tài năng của lão tướng người Anh, hàng tiền vệ của đội chủ nhà đã dần lấy lại sự chủ động sau những phút đầu chệch choạc. Và trong bàn thắng mở tỷ số của M.U, cú chuyền bóng bằng chân trái của Scholes đã làm cả hàng phòng ngự đội khách bất ngờ. Từ đây, Chicharito đã kiến tạo cho Rooney lập công.


 
Các cầu thủ Man United - Ảnh Reuters

Sau bàn thắng mở tỷ số của Rooney, Man United còn được hưởng lợi thế khi Olsson nhận thẻ vàng thứ hai, phải rời sân. Chơi hơn người, các cầu thủ Man United đã có được bàn thắng thứ hai để duy trì khoảng cách an toàn với đội khách. Song có lẽ thông tin mà các cổ động viên Man United ít ngờ nhất chính là việc đội đầu bảng ManCity đã bất ngờ để thua trước Swansea. Một kịch bản không ngờ đã xảy ra. Man United vươn lên giành ngôi đầu bảng, hơn đối thủ cùng thành phố một điểm.

Đội hình ra sân:

+ Manchester United: De Gea, Jones, Ferdinand, Evans, Evra, Young, Carrick, Scholes, Welbeck, Rooney, Hernandez.

+ West Brom: Foster, Tamas, McAuley, Olsson, Ridgewell, Odemwingie, Andrews, Morrison, Mulumbu, Brunt, Fortune.

Với tâm lý không được phép mất điểm trong trận đấu này, HLV Ferguson đã tung liền vào sân ba tiền đạo mà ông đang có trong tay, là Rooney, Chicharito và Welbeck. Bên ngoài sân, đội chủ nhà còn có Berbatov và chút chú ý là Paul Pogba, cầu thủ từng bị coi là "phản đồ" trong mắt chiến lược gia người Scotland sau khi có thông tin anh đồng ý gia nhập Juventus từ mùa bóng mới.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Alex Ferguson đã thừa nhận rằng những thất bại ở Europa League trong thời gian qua có thể ảnh hưởng tới quá trình đua tranh chức vô địch giải ngoại hạng Anh năm nay của Man United. Ông cho biết: "Chúng tôi cần phải đứng lên sau trận thua trước Bilbao. Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi gặp không ít khó khăn khi phải chơi với nhịp độ thứ Năm - Chủ Nhật. Mọi thứ khó khăn hơn chúng tôi tưởng".

Sau những phút đầu tiên trên sân, có thể dễ nhận thấy Chicharito có xu hướng đá dạt biên phải, còn Welbeck luôn có mặt trong vòng cấm địa những lúc Rooney dạt ra ngoài vòng cấm. Với cách bố trí thế này, HLV Ferguson dường như đang muốn có được bàn thắng từ sớm để "giữ sức" cho chuyến làm khách trên sân của Bilbao vào giữa tuần tới.

Phút thứ 5: NGUY HIỂM! Từ những sai lầm trong khâu chuyền bóng ở giữa sân, bóng được chuyền bổng vào khu vực cấm địa của Man United. Tiền vệ Andrews băng lên dứt điểm thoải mái. May cho Man United khi trái bóng đã bay ra ngoài. Chỉ cần bóng bay vào khung thành, đội khách đã có được bàn thắng vì De Gea đã "chết lặng" trong tình huống đó.

Phút thứ 8: Phil Jones ngã trong vòng cấm địa nhưng trọng tài Lee Roberts không cho rằng cầu thủ đội khách phạm lỗi. Không có penalty cho chủ nhà!

Phút thứ 10: CƠ HỘI! Welbeck đi bóng tự tin cầm bóng đi thẳng vào khu vực cấm địa rồi chuyền bóng sang bên trái cho Ashley Young. Song ở góc hẹp, cú sút của tiền vệ này đã không gây ra nhiều nguy hiểm cho Ben Foster.

Phút thứ 16: NGUY HIỂM! Lại là Andrews đe dọa khung thành De Gea song lần này là từ tình huống phối hợp đá phạt trực tiếp. Cú sút của cầu thủ đội khách đi khá hiểm song thủ môn của M.U vẫn cảnh giác nên đã kịp đổ người đấm bóng cứu thua.

Trên sân, Man United cầm nhiều bóng hơn nhưng chưa tìm được đường vào khung thành của West Brom vì các tuyến của đội khách giữ cự lý khá tốt. Chưa kể, thể lực của các cầu thủ chủ nhà có dấu hiệu đã bị hao mòn do trận đấu mới đây trước Athletic Bilbao.

Phút thứ 27: CƠ HỘI! Từ pha bóng do Young phát động, bóng được chuyền cho Welbeck và cầu thủ trẻ của M.U giật gót tinh tế cho Young băng lên đối mặt với thủ môn đối phương. Tuy nhiên, thay vì thử sức bằng một cú dứt điểm ở góc hẹp, cựu cầu thủ của Aston Villa lại chọn giải pháp căng ngang nên trung vệ của West Brom đã dễ dàng phá bóng.

Phút thứ 32: PHẢN CÔNG! Evra cầm bóng đi thẳng từ sân nhà lên khu vực cấm địa đối phương rồi tạo cơ hội cho Young tạt bóng đúng vị trí của Rooney. Tuy nhiên pha lao vào đánh đầu của tiền đạo này đã không đủ lực để khiến Foster cảm thấy nguy hiểm.

Phút thứ 35: BÀN THẮNG! Từ đường đi bóng rồi tới nỗ lực chuyền bóng thể hiện sự ăn ý giữa Chicharito và Rooney, cầu thủ người Anh đã băng vào đúng thời điểm để chạm chân làm đổi hướng bay của trái bóng vào thẳng lưới Foster. Tuy nhiên, công lớn nhất trong bàn thắng của M.U chính là Paul Scholes khi lão tướng này đã có pha phát động bằng chân trái làm bất ngờ cả hàng phòng ngự West Brom.

Phút thứ 39: Lại là Scholes phát động một pha tấn công cho đội nhà. Với đường tạt bóng của Young bên cánh trải, Phil Jones đã âm thầm lẻn vào vòng cấm địa rồi tung ra cú đánh đầu. Tuy nhiên, bóng lại đi thiếu chính xác sau đó.

Phút thứ 42: Carrick cùng Evra có những pha phối hợp một chạm hết sức tinh tế ở bên cánh trái rồi hậu vệ người Pháp căng ngang vào cho Chicharito đệm bóng. Tuy nhiên, tiền vệ Mulumbu đã có mặt đúng thời điểm để giải nguy cho khung thành của Foster.

Như vậy là hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số tạm nghiêng về phía đội chủ nhà. Đây là kết quả phản ánh đúng cục diện sau 45 phút đầu tiên khi Man United có Paul Scholes đã chơi có nét hơn rất nhiều so với một Man United không Paul Scholes trước Athletic Bilbao hồi giữa tuần.


Nỗ lực đi bóng của Evra - Ảnh Reuters

Hiệp 2 trở lại với những diễn biến hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn khi đội khách bắt đầu đẩy cao đội hình lên để tìm kiếm bàn thắng san hòa tỷ số. Trong khi đó, Man United vẫn giữ nguyên những con người đã ra sân ngay từ đầu.

Phút thứ 52: PENALTY?. Odemwingie đi bóng vào vòng cấm địa rồi ngã xuống. Tuy nhiên, trọng tài cho rằng tác động của Evra chưa đủ mạnh để khiến cầu thủ người Nigeria ngã ra như vậy.

Phút thứ 53: XÀ NGANG! Rooney tiếp tục thể hiện sự ăn ý với Chicharito khi tiền đạo người Anh chuyền bóng cho người đồng đội dứt điểm khá căng. Bóng đã đi ra ngoài tầm kiểm soát của Ben Foster song xà ngang đã từ chối bàn thắng cho Chicharito.

Phút thứ 54: Từ pha đá phạt góc, Rooney nhanh chân bay người móc volley. Đáng tiếc cho cầu thủ người Anh khi lực sút không đủ mạnh để khiến Foster cảm thấy vất vả.

Phút thứ 59: CƠ HỘI! Từ đường chuyền vượt tuyến của Scholes, Welbeck đã tận dụng tốt pha ra lỡ trớn của thủ môn Foster rồi dứt điểm về phía khung thành trống. Tuy nhiên, trái bóng đã từ từ lăn ra ngoài khung thành hết sức đáng tiếc.

Phút thứ 64: THẺ ĐỎ! Trung vệ Olsson đã phạm lỗi với Chicharito trong một tình huống có thể phản công nguy hiểm. Trọng tài đã rút thẻ vàng với cầu thủ của West Brom và đây là thẻ vàng thứ hai trong trận với Olsson.

Phút thứ 67: NGUY HIỂM! Ashley Young lại có một cú sút bằng lòng quen thuộc bên cánh trái. Bóng đập chân một hậu vệ nhưng Foster vẫn kịp thời nhoài người đẩy bóng cứu thua cho đội khách.

Phút thứ 70: BÀN THẮNG! Rooney lập cú đúp bằng cú sút phạt 11m thành công. Trước đó, chủ nhà đã được hưởng 11m sau khi Andrews phạm lỗi với Ashley Young trong vòng cấm địa.

Phút thứ 72: Ngay sau bàn thua, HLV Hogdson đã có những sự thay đổi khi Nicky Shorey vào sân thay cho Brunt. Trong khi đó, đội chủ nhà cũng thay Scholes bằng Pogba.

Với việc rút ngay Scholes sau khi có được bàn thắng thứ hai, có thể thấy HLV Ferguson đã quyết định giữ sức lão tướng của Man United, qua đó để anh có thêm chút thời gian hồi phục chuẩn bị cho trận đấu với Bilbao vào giữa tuần. Còn với Pogba, liệu lần vào sân thi đấu này có giúp anh thay đổi quyết định để tiếp tục gắn bó với đội bóng chủ sân Old Trafford. Nên nhớ, trên băng ghế dự bị, HLV Ferguson còn có Tom Cleverley song ông đã không chọn cầu thủ trẻ chơi khá hay hồi đầu mùa mà lại trao cơ hội cho Pogba.

Phút thứ 77: HLV Ferguson đưa tiếp Cleverley vào thay cho Welbeck, trong khi Fortune của đội khách rời sân để nhường vị trí cho Long.Về sự thay đổi người của M.U, dường như Welbeck đã dính chấn thương khi HLV Ferguson đã hỏi han rất kỹ cầu thủ trẻ này khi aanh rời sân.

Phút thứ 81: CƠ HỘI! Mulumbu đi bóng dũng mãnh từ giữa sân rồi chọc khe cho cầu thủ mới vào thay người, Shane Long dứt điểm. Bóng đi khá căng và hiểm nhưng De Gea vẫn kịp thời đổ người đấm bóng cứu thua cho đội nhà.

Phút thứ 82: Chicharito phát động phản công nhanh bên cánh phải rồi chuyền bóng đúng tầm cho Young lao vào đánh đầu. Song cú dứt điểm của tiền vệ cánh trái đã không chính xác.

Trận đấu kết thúc.

Anh Hiển




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm