Thắng trận, HLV Wenger vẫn chỉ trích trọng tài

09/04/2012 10:48 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) - HLV Arsene Wenger cho rằng trong tài đã quá “chậm chạp” trong quyết định truất quyền thi đấu của Mario Balotelli. (Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa)



Chiếc thẻ vàng đầu tiên của Balotelli - Ảnh AP

“Ngựa chứng” thoát khỏi chiếc thẻ đỏ trực tiếp trong tình huống vào bóng nguy hiểm với Alex Song trong hiệp 1. Tuy nhiên cuối hiệp 2, công lý đã được thực thi khi Balotelli phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Bacary Sagna.

Trước đó, trong 45 phút đầu tiên, “Bad Boy” cũng có vô số những pha bóng thể hiện sự mất bình tĩnh nhưng chúng đều được trọng tài bỏ qua. HLV Wenger nói mình không hài lòng với “màn trình diễn” của những ông "vua áo đen" tại Emirates tối qua.

“Nếu các trọng tài có một chiếc tivi, họ sẽ biết phải rút ra 1 thẻ đỏ”, chiến lược gia người Pháp nói ẩn dụ, “Ông ấy đã bỏ qua nhiều tình huống và lưỡng lự với chiếc thẻ màu cam (gam màu giữa đỏ và vàng). Dù sao cuối cùng ông ấy cũng rút ra chiếc thẻ vàng thứ 2”.

Nhận xét về Balotelli và người đồng nghiệp Roberto Mancini, HLV Wenger nói: “Tôi không biết nhiều về cầu thủ đó và tôi không muốn can thiệp công việc của Mancini. Mỗi người có khó khăn riêng và tôi có đủ trong công việc của mình rồi. Nhưng tôi nghĩ Alex Song đã phải nhận một pha vào bóng tệ hại và đáng ra Balotelli phải bị đuổi khỏi sân từ sớm hơn”.

Dù chơi áp đảo Man City hoàn toàn nhưng Arsenal phải chờ đến phút tỏa sáng muộn màng của Mikel Arteta ở cuối trận mới giành được 3 điểm rất nhọc nhằn. Cú nã đại bác từ khoảng cách 22 mét của tiền vệ người Tây Ban Nha đã giúp Pháo thủ trở lại vị trí thứ 3, nhưng HLV Wenger thừa nhận họ khó có thể đuổi kịp vị trí thứ 2 của Man City. Khoảng cách giữa 2 đội bây giờ là 10 điểm và mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa.

“Đó là một bàn thắng tuyệt vời và chúng tôi giành 3 điểm theo cách rất xứng đáng. Chúng tôi kiểm soát bóng trên 60% và Man City chỉ có 1 hay 2 cơ hội. Trận đấu hoàn toàn thuộc về chúng tôi đặc biệt trong 10 phút cuối cùng. Khi ấy tôi luôn cảm thấy bàn thắng sẽ đến”, Giáo sư tiếp tục, “Trừ khi họ buông xuôi, tôi không nghĩ Arsenal sẽ đuổi kịp Man City. Không! Có lẽ chuyện ấy sẽ không xảy ra".

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm