M.U: Tiếc Pique nhưng đã có Phil Jones

27/09/2011 11:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Phải chăng đã có sự thay đổi về quan điểm của Sir Alex Ferguson khi ông khuyến khích hậu vệ tân binh Phil Jones tích cực cầm bóng đột phá và tham gia tấn công?

Đến tận bây giờ, nguyên nhân khiến M.U chấp nhận để Gerard Pique trở lại sân Camp Nou vào mùa Hè 2008 vẫn rất mập mờ. Nhưng dù thế nào, người M.U đã cảm thấy tiếc nuối Pique, nhất là sau khi chính anh đã chơi cực hay để giúp Barca đánh bại đội bóng cũ trong 2 trận chung kết Champions League.

Điểm nổi bật nhất ở Pique là khả năng tham gia tấn công. Nếu vị trí libero trở lại ở bóng đá hiện đại, tên tuổi anh xứng đáng đi vào lịch sử. Bây giờ, người ta đã quen gọi anh là Piquenbauer. Beckenbauer đã khai sinh ra vị trí libero. Pique đang làm sống lại vị trí tưởng chừng đã biến mất vĩnh viễn ấy.

Old Trafford mùa này đã bất ngờ được chứng kiến một "Pique mới". Anh là Phil Jones, bản hợp đồng mới trị giá 17 triệu bảng từ Blackburn. Anh không phải là cầu thủ hay nhất của M.U tính đến thời điểm này của mùa giải, nhưng hậu vệ mới 19 tuổi là người để lại nhiều ấn tượng nhất. Nếu đá trung vệ, anh là trung vệ xuất sắc nhất. Nếu đá cánh phải, anh là hậu vệ phải xuất sắc nhất. Ở cả hai vị trí ấy, anh tấn công hay nhất.


3 trận Premier League gần đây, Phil Jones đều có những pha cầm bóng đột phá ngoạn mục từ phần sân nhà, vượt qua nhiều rào cản để đe dọa khung thành đối phương. Trận đại thắng Bolton thì có thể hiểu được khi anh đá ở cánh phải. Màn tăng tốc ở trận Chelsea được thực hiện khi tỷ số đã là 2-0 cho M.U. Nhưng ở trận gặp Stoke vừa qua, khi được bố trí đá trung vệ, Jones đã có hai cú solo trong thời điểm trận đấu diễn ra rất căng thẳng và không hề có sự đảm bảo rằng M.U sẽ giành chiến thắng. Lần đầu, anh gây bất ngờ khi xuất hiện ở cánh trái, đi bóng qua hai hậu vệ đối phương, đột nhập vào vòng cấm. Lần thứ hai, anh dẫn bóng thẳng trung lộ, tiến sát vòng cấm đối phương.

Nếu không có sự khích lệ và chỉ đạo chiến thuật từ Sir Alex, chắc chắn Jones không dám "ngẫu hứng". Anh là người mới nhất ở hàng thủ, trẻ tuổi nhất, vị thế thấp nhất. Cứ ham tham gia tấn công mà gây ra hậu quả ở phía sau thì khó mà "sống" nổi với người thầy nghiêm khắc cũng như các đàn anh ở đội bóng.

Nếu có sự chỉ đạo dành cho Jones thì Sir Alex thực sự đã có chút thay đổi về vai trò của trung vệ. Các trung vệ dưới thời ông chưa bao giờ có thiên hướng libero. Mùa 1990-91, Steve Bruce (hiện là HLV của Sunderland) đã ghi đến 19 bàn, nhưng các bàn thắng đó chủ yếu đến từ chấm 11m hoặc tình huống cố định (đá phạt, phạt góc). Stam, Rio hay Vidic sau này chỉ tham gia tấn công ở tình huống cố định. Thiên hướng tấn công được xem "ngấm vào máu" Pique. Nhưng ở Old Trafford, dòng máu ấy cũng phải... ngừng chảy, và chỉ khi trở lại Barca thì nó mới chảy thực sự.

Một trung vệ dám cầm bóng đột phá từ phần sân nhà phải sở hữu nhiều tố chất: kỹ thuật cá nhân tốt (mất bóng là dễ lâm nguy), có tốc độ, thể lực, tư duy chiến thuật sắc sảo (nhận ra khoảng trống, thời điểm thích hợp) và đặc biệt phải tự tin. Jones không thiếu tự tin dù anh vừa chuyển từ một đội bóng trung bình (Blackburn) sang đội bóng số 1 nước Anh, bản thân lại quá trẻ, chưa có gì trong sự nghiệp.

Hồi đầu năm 2011, David Luiz đã gây ấn tượng tương tự khi vừa gia nhập Chelsea. Nhưng nền bóng đá Brazil đã sản sinh ra qua nhiều trung vệ giỏi tấn công, mà điển hình nhất là Lucio. Với bóng đá Anh thì thực sự là hiếm. Trước Jones, chỉ có Sol Campbell thường xuyên dẫn bóng, tham gia tấn công.

Đức Lộc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm